Hơn 151 triệu đồng được trao từ chương trình 'Chia sẻ nỗi đau'

(ĐN) - Ngày 10-9, Chương trình “Chia sẻ nỗi đau” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức kết nối, trao hỗ trợ cho gia đình chị Chu Thị Phương (ấp 1, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) - người mẹ trẻ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, trong khi 3 đứa con còn thơ dại.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo chính quyền xã Đồng Tâm, nhà tài trợ chính là Công ty Vàng bạc, đá quý Kim Hương (phường Bình Phước), đơn vị đồng tài trợ: Công ty TNHH Vận tải Thành Công và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.

Đại diện Công ty Vàng bạc, đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) - nhà tài trợ chính, trao bảng hỗ trợ 10 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý

Đại diện Công ty Vàng bạc, đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) - nhà tài trợ chính, trao bảng hỗ trợ 10 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý

Nhiều giọt nước mắt đồng cảm đã lặng lẽ rơi, ngay trong phần giới thiệu hoàn cảnh chị Phương (35 tuổi). Chị từng là người vợ tảo tần, người mẹ giàu nghị lực, chăm lo cho các con được ăn học. Thế nhưng, bệnh tật nghiệt ngã đã xóa tan ước mơ nhỏ bé của một gia đình nghèo. Tháng 3-2025, chị Phương được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Tiếp đó là những biến chứng nhồi máu cơ tim rồi thuyên tắc phổi… khiến sức khỏe của chị ngày một suy kiệt. Không có tiền nhập viện điều trị, chị đành xin về nhà chịu đựng cơn đau kéo dài.

Gánh nặng cơm áo, tiền thuốc cho vợ dồn cả lên đôi vai gầy của anh Lý Minh Hiếu. Nghịch cảnh khắc nghiệt đã buộc con trai lớn của anh Hiếu, mới 14 tuổi phải nghỉ học, theo cha đi cạo mủ cao su thuê. Tương lai của 2 đứa con nhỏ 10 tuổi và 3 tuổi cũng trở nên mù mịt, trong căn nhà tình thương đã xuống cấp trầm trọng.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ của các đơn vị đồng tài trợ. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ của các đơn vị đồng tài trợ. Ảnh: Phú Quý

“Khi chứng kiến hoàn cảnh của chị Phương, chúng tôi càng thấm thía rằng sức khỏe là vốn quý, và tình người chính là liều thuốc tinh thần vô giá” - ngay sau phát biểu của ban tổ chức chương trình, các nhà tài trợ, đồng tài trợ, các doanh nghiệp, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã lần lượt lên trao yêu thương cho gia đình chị Phương. Tổng số tiền hỗ trợ lên đến 151,66 triệu đồng. Trong đó, 41,66 triệu đồng giúp chị Phương chuẩn bị cho toa xạ trị đầu tiên. Còn lại 110 triệu đồng gửi tiết kiệm, cho anh Hiếu đứng tên sổ và giao cho địa phương quản lý để tập trung chữa bệnh lâu dài cho chị Phương và việc học tập của các cháu nhỏ.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm (tỉnh Đồng Nai) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Phương. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm (tỉnh Đồng Nai) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Phương. Ảnh: Phú Quý

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi chị Phương rơi nước mắt cảm ơn chương trình và các nhà hảo tâm: “Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng nhất, gia đình em đã được đón nhận vòng tay yêu thương của những tấm lòng nhân ái, cùng với những món quà giá trị cả về vật chất và tinh thần. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao để em có thêm nghị lực, chống chọi với bệnh tật, giữ lại sự sống cho mình và tương lai học tập cho các con. Em trân trọng và biết ơn rất nhiều”.

Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện lần lượt trao số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Phương vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Phú Quý

Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện lần lượt trao số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Phương vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Phú Quý

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202509/hon-151-trieu-dong-duoc-trao-tu-chuong-trinh-chia-se-noi-dau-ac617ec/