Hơn 20 người bị thương trong cuộc tập kích UAV của Houthi vào Israel
Lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) tấn công Israel.
Trong đó, một UAV đã vượt qua lưới phòng không Israel và đánh trúng thành phố cực Nam nước này, khiến hơn 20 người bị thương. Đây được coi là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất của nhóm vũ trang Yemen vào Israel trong nhiều tháng qua.
Lực lượng Houthi tối qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào thành phố Eilat ở phía Nam Israel hồi chiều qua khiến hơn 20 người bị thương. Trong một thông báo chính thức, Houthi cho biết đã phóng 2 UAV nhắm vào 2 mục tiêu riêng biệt tại Eilat chiều 24/9. Houthi cũng khẳng định đã phóng một số UAV tập kích các mục tiêu Israel tại Eilat và khu vực Beersheba trong ngày 23/9, song không cung cấp bằng chứng chứng minh.

Một chiếc UAV của lực lượng Houthi. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận một UAV của Houthi đã vượt qua lưới phòng không Israel và đánh trúng một địa điểm có đông dân cư ở thành phố Eilat hồi chiều qua khiến hơn 20 người bị thương. IDF cũng cho biết Houthi còn phóng một tên lửa đạn đạo hướng về phía Israel hồi tối qua, nhưng quả tên lửa này bị rơi ngay sau khi rời bệ phóng và không gây bất kỳ thiệt hại nào. Tính từ ngày 18/3, thời điểm Israel mở lại chiến dịch tấn công quân sự tại dải Gaza, Houthi đã phóng tổng cộng 91 tên lửa đạn đạo cùng ít nhất 41 UAV về phía Israel.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo Houthi sẽ phải trả giá đắt vì hành động tấn công Israel. Ông Katz khẳng định quân đội Israel sẽ khiến nhóm vũ trang Yemen phải chịu tổn hại gấp 7 lần thiệt hại đã gây ra với Israel. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể không được đề cập.
Trước đó, trong khoảng một tháng qua, không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tập kích dữ dội vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi. Trong đó, đợt oanh tạc vào thủ đô Sanaa ngày 28/8 khiến Thủ tướng cùng ít nhất 11 thành viên cấp cao trong Chính phủ của Houthi thiệt mạng.