Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Lấy sức mình để tự cứu mình

Cũng như trận CLB TP.HCM - Sài Gòn FC, tâm điểm của vòng 17 V.League chiều thứ bảy 1-10 là cuộc đối đầu giữa 2 “người cùng khổ”: Nam Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Đây là trận “chung kết ngược” thứ 4 liên tiếp mà HLHT gặp các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng (thắng Nam Định 2-0, thua Sài Gòn FC 2-3, hòa TP.HCM 1-1).

Theo HLV Thành Công, 10 trận còn lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải cố gắng thắng 4, hòa 1 hoặc có 15 điểm là trụ hạng

Theo HLV Thành Công, 10 trận còn lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải cố gắng thắng 4, hòa 1 hoặc có 15 điểm là trụ hạng

Sau vòng 16, dù đứng thứ 11/13 với 15 điểm, hơn 2 đại diện của TP.HCM 2 và 3 điểm, đồng thời chỉ kém nhóm giữa 1 trận thắng, lại thi đấu ít hơn các đối thủ 1 trận, nhưng trong mắt giới chuyên môn và cả các tuyển thủ quốc gia, HLHT mới là ứng viên “sáng giá” nhất cho tấm vé xuống hạng. Bởi không chỉ tiềm lực, lực lượng có hạn, thậm chí không có cả sân tập, các trụ cột lại liên tục nối nhau chấn thương, đội bóng mới chơi chưa được 3 mùa V.League này còn “thiếu quan hệ”. Trong khi “nhất thân, nhì thế” là yếu tố rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh trụ hạng.

Tuy nhiên, với truyền thống vượt khó của xứ Nghệ Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công vẫn tự tin: “Thay vì ngồi đó lo lắng thì toàn đội phải tự tìm cách giải quyết vấn đề. Chúng tôi buộc phải chiến đấu, tự tìm cách cứu mình”. Mỗi trận còn lại với HLHT đều là “chung kết”, trước mắt là trận cầu 6 điểm trên sân Thiên Trường chiều nay.

Cũng như CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, HLHT và Nam Định không có cầu thủ nào được gọi lên tuyển nên có thể tập trung chuẩn bị tốt nhất cho “trận chung kết ngược phía Bắc” này. Đặc biệt, dù có thể chưa đá chính, ra sân nhưng việc những Đinh Thanh Trung, Phi Sơn, Quách Tân, Xuân Hùng đã quay trở lại tập luyện được hy vọng là “chiếc phao cứu sinh” cho HLHT.

Trong khi đó, “tuần trăng mật” của tân HLV Vũ Hồng Việt cùng CLB Nam Định đã sớm kết thúc. Sau 2 chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng và TP.HCM để từ vị trí áp chót vươn lên thứ 10, đội bóng thành Nam thua đậm 0-4 trên sân Viettel, trở lại mặt đất.

So về tương quan nội - ngoại binh, chủ và khách ngang ngửa nhau, nhưng CLB Nam Định có lợi thế “chảo lửa” Thiên Trường, nếu thắng sẽ bứt lên; ngược lại, HLHT sẽ dìm đối thủ xuống. Do vậy, khả năng… hòa là rất cao (!)

Trên đỉnh bảng xếp hạng, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón B.Bình Dương. Cả phần còn lại của V.League đều mong đội đầu bảng có trận thứ 4 liên tiếp không thắng và nếu Bình Định có 3 điểm trên sân Thanh Hóa, cuộc đua vô địch mới thực sự “nóng”. Khi ấy, đội nào thắng trong cặp SLNA - Viettel sẽ thắp lại hy vọng vô địch.

Tuy nhiên, với việc đã nghe hơi nóng sau gáy, Hà Nội FC sẽ quyết không để điều đó xảy ra. Không chỉ thành tích đối đầu gần đây (5 năm qua tại sân Hàng Đẫy, B.Bình Dương chỉ thắng đúng 1 lần và mới nhất ở vòng 13 thua trắng 0-3 ngay trên sân nhà), mà “Chelsea Việt Nam” với mỗi Tiến Linh không thể đọ với đội hình có đến 6 tuyển thủ quốc gia của đội bóng thủ đô (đã trừ Duy Mạnh bị treo giò). Những Sijladi, Tonci, Vinicius của HLV Chun Jae-ho cũng ăn đứt dàn ngoại binh của HLV Lư Đình Tuấn.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/hong-linh-ha-tinh-lay-suc-minh-de-tu-cuu-minh-3137632/