Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc cầm hòa Công an Hà Nội

Làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội vượt trội về mọi mặt, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực, xuất sắc cầm hòa đối thủ với tỷ số chung cuộc 1-1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) đã chọn lối chơi phòng thủ chặt để phản công. Ảnh: Thanh Hải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) đã chọn lối chơi phòng thủ chặt để phản công. Ảnh: Thanh Hải.

19 giờ 15 phút tối 16/7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách trên sân của Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 1, giai đoạn 2 Nightwolf V.League 1 - 2023.

Lợi thế sân nhà cùng việc sở hữu dàn sao, đội bóng ngành công an không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận. Công an Hà Nội chủ động dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân với đội hình thiếu một số trụ cột như: thủ môn Dương Quang Tuấn, tiền vệ Nguyễn Trung Học, hậu vệ Đào Văn Nam, tiền đạo Diallo. HLV Nguyễn Thành Công chủ động cho các học trò chơi phòng ngự chặt để phản công.

Hiệp 1, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ nhà có nhiều pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha kết thúc của Văn Thanh, Quang Hải, John Cley đều không thắng được thủ môn Thanh Tùng của đội khách.

Dù không cầm bóng nhiều nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Thanh Hải.

Dù không cầm bóng nhiều nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Ảnh: Thanh Hải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù không cầm bóng nhiều nhưng vẫn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Ở phút 45, từ pha phản công nhanh, Bùi Văn Đức đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trong cho Vũ Quang Nam. Ở tư thế đối mặt, Quang Nam lại dứt điểm trúng người thủ môn Filip Nguyễn.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì đúng phút bù giờ 45+2, Công an Hà Nội có bàn mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Quang Hải treo bóng vào trong, bóng đến chân của John Cley, ngoại binh này dứt điểm cứ ly gần đánh bại thủ môn Thanh Tùng. Đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1.

Hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công an Hà Nội vươn lên đứng đầu nhóm đua vô địch. Ảnh: Thanh Hải.

Hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công an Hà Nội vươn lên đứng đầu nhóm đua vô địch. Ảnh: Thanh Hải.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự thay đổi người khi Diallo vào sân thay Đinh Thanh Trung. Phút 55, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha phản công, Pinto chuyền bóng đưa Diallo đối mặt với Filip Nguyễn nhưng tiền đạo này sút chệch khung thành.

Những phút tiếp theo chứng kiến sự vùng lên của đội khách, dù có một số tình huống phản công nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không tận dụng được cơ hội.

Cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Thanh Hải.

Cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Thanh Hải.

Phút 75, Công an Hà Nội có pha phản công nguy hiểm, Quang Hải phất bóng dài cho John Cley bứt tốc. Ngoại binh này vượt qua được thủ môn Thanh Tùng nhưng không kịp khống chế bóng để dứt điểm vào gôn trống.

Phút 86, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn quân bình tỷ số, Diallo xoay sở khéo léo dứt điểm chính xác, hạ gục Filip Nguyễn. Những phút còn lại, Công An Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn thắng nhưng những tình huống đội chủ nhà tạo ra đều không mấy nguy hiểm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu nhóm đua vô địch với 25 điểm, trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm đứng thứ 6.

Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-xuat-sac-cam-hoa-cong-an-ha-noi/251509.htm