Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Họp lớp từ lâu vẫn được xem là dịp ý nghĩa để ôn lại kỷ niệm thời học sinh, quãng đời đẹp đẽ và trong trẻo nhất. Thế nhưng không phải cuộc hội ngộ nào cũng mang đến cảm giác dễ chịu.

Mới đây, một buổi họp lớp ở Trung Quốc đã gây phản ứng mạnh trong cộng đồng mạng. Không ít người xem xong hình ảnh được ghi lại phải "đỏ mặt" và đặt câu hỏi: Họp lớp có nhất thiết phải đi quá giới hạn như vậy?

Trò chơi gây tranh cãi: Khi vui đùa phản cảm được coi là "khuấy động không khí"

Theo chia sẻ, tại buổi họp lớp này, mọi người cùng tham gia một trò chơi. Ai thua cuộc phải hôn bạn khác giới trong 10 giây trước mặt tập thể.

Điều đáng nói là trò chơi không chỉ không bị phản đối mà còn được nhiệt tình cổ vũ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng bị ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh luận.

Nhiều người cho rằng những buổi họp lớp hiện nay đã đánh mất sự trong sáng vốn có của thời học sinh. Nếu trước đây mọi người gặp nhau chỉ để ôn kỷ niệm và sẻ chia, thì giờ đây nhiều cuộc hội ngộ lại mang theo những hành vi phản cảm khiến người xem phải ngỡ ngàng.

Không ít người tỏ ra lo lắng cho những gia đình của người tham gia trò chơi. Họ đặt câu hỏi rằng liệu những người xuất hiện trong đoạn clip đã có vợ hoặc chồng hay chưa và nếu có, người bạn đời của họ sẽ cảm thấy ra sao khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Một số người thậm chí khẳng định họ sẽ không bao giờ để vợ hoặc chồng mình tham dự các buổi họp lớp mang tính chất "quá đà" như vậy, bởi chỉ một khoảnh khắc vui vẻ thiếu kiểm soát cũng có thể tạo ra sự tổn thương và hiểu lầm không đáng có trong gia đình.

Nhiều người cho rằng những buổi họp lớp hiện nay đã đánh mất sự trong sáng vốn có của thời học sinh. Ảnh minh họa

Nhiều người cho rằng những buổi họp lớp hiện nay đã đánh mất sự trong sáng vốn có của thời học sinh. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chưa rõ bối cảnh cụ thể nên không nên vội đánh giá. Dẫu vậy, sự việc cũng khiến nhiều người nhìn nhận lại việc giữ giới hạn khi giao tiếp trong các cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.

Nhắc chuyện cũ: Niềm vui cho một người, nỗi khó xử cho người khác

Thời học trò là giai đoạn mà ai cũng từng có rung động đầu đời. Nhưng khi mỗi người đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, họp lớp không phải là dịp để gợi lại tình cảm năm xưa.

Những câu nói đùa kiểu như "Ngày đó không yêu tôi có tiếc không?" hay "Có bao giờ hối hận vì đã ở bên tôi không?" tuy bông đùa nhưng dễ khiến người trong cuộc lúng túng, đặc biệt nếu họ đã có tổ ấm riêng.

Kỷ niệm đẹp nên được trân trọng, chứ không nhất thiết phải bị khơi dậy giữa đám đông.

Những ký ức xấu hổ không nên trở thành chủ đề gây cười

Ai cũng từng có thời điểm ngây ngô, từng phạm lỗi hay có những phút giây vụng dại đáng xấu hổ.

Sau bao năm, mỗi người đã trưởng thành và có vị trí của riêng mình, vì vậy việc nhắc lại những câu chuyện nhạy cảm có thể khiến họ khó chịu và mất đi cảm giác thoải mái trong buổi họp lớp.

Nhiều người nghĩ rằng mình đang tạo tiếng cười và làm không khí vui vẻ hơn, nhưng vô tình lại chạm vào tổn thương của người khác.

Vui vẻ không đồng nghĩa với việc lấy quá khứ nhạy cảm của ai đó ra làm trò đùa.

Gần gũi đến đâu cũng cần đúng chuẩn mực

Dù thân đến đâu thì giữa hai người khác giới vẫn cần có một ranh giới rõ ràng.

Việc tiếp xúc cơ thể quá gần gũi, cười nói thân mật quá mức, ôm ấp, chụp ảnh tình tứ hay tham gia các trò chơi nhạy cảm không chỉ khiến bầu không khí trở nên phản cảm mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hôn nhân của người liên quan.

Khi người bạn đời vô tình nhìn thấy những hình ảnh đó, cảm giác ghen tuông, nghi ngờ và bất an là điều khó tránh khỏi.

Một giây phút vui quá đà có thể phá vỡ những mối quan hệ vốn đang yên ổn. Và khi buổi họp lớp trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn gia đình thì ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó xem như không còn.

Họp lớp là để mỉm cười, không phải để tổn thương

Họp lớp đúng nghĩa là để kết nối lại tình bạn, để nhìn thấy nhau trưởng thành và mỉm cười vì tất cả đã từng có một thời thật đẹp.

Điều quý nhất trong buổi gặp mặt không phải là sự náo nhiệt hay phấn khích, mà là cảm giác được tôn trọng, được sẻ chia và được đối xử bằng sự chân thành.

Thanh xuân vốn dĩ đáng trân trọng, và buổi họp lớp sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp nếu mỗi người biết giữ giới hạn đúng mực, biết vui mà không làm tổn thương ai.

Theo Sohu

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hop-lop-va-goc-khuat-gay-do-mat-tro-vui-vo-hai-hay-cu-tat-vao-hon-nhan-17225112310493536.htm