Huấn luyện viên Mourinho trải qua 'cột mốc đen tối'

Ở lượt trận diễn ra rạng sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Mourinho đã nhận thất bại trước câu lạc bộ Chelsea ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha trải qua 'cột mốc đen tối' trong sự nghiệp cầm quân.

Jorginho ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea từ chấm 11m. Ảnh: PA

Jorginho ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea từ chấm 11m. Ảnh: PA

Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Chelsea là trận cầu tâm điểm tại vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Trước khi bước vào trận đấu rạng sáng nay (ngày 5-2), huấn luyện viên (HLV) Mourinho và các học trò đã trải qua 2 trận thua liên tiếp. Ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Chelsea lại có được sự hưng phấn rất lớn sau trận thắng trước Burnley. Dù thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình dồn ép Tottenham ngay từ đầu.

Trong đó, Chelsea liên tục khoét thẳng vào cánh trái của Tottenham bằng bộ đôi giàu tốc độ Hudson-Odoi và James. Những tình huống tấn công của The Blues khiến hàng phòng ngự của Tottenham phải rất vất vả chống đỡ.

Phút 23, Azpilicueta tung ra đường chuyền dài chính xác để Werner dùng tốc độ thoát xuống, băng thẳng vào vòng cấm Tottenham. Eric Dier sau khi không thể đuổi kịp tiền đạo người Đức đã phạm lỗi một cách thô thiển. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Jorginho tung ra cú dứt điểm cực căng hạ gục Lloris.

Có bàn mở tỷ số, Chelsea vẫn duy trì thế trận áp đảo với quyết tâm sớm nhân đôi cách biệt. Các học trò của HLV Tuchel lại oằn mình chống đỡ và thậm chí không thể lên bóng. Phải tới phút 42, Tottenham mới có tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea với pha tạt bóng chính xác của Son Heung Min để Aurier đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chelsea tiếp tục là đội kiểm soát thế trận trong hiệp 2, khiến Tottenham hoàn toàn không có cơ hội phản công. Các hậu vệ của Tottenham chơi rất lăn xả và cố gắng nhưng vẫn để lộ nhiều khoảng trống bởi ở phía trước, họ không có được sự hỗ trợ cần thiết từ hàng tiền vệ.

Phải đến khi HLV Mourinho tung 2 cầu thủ có khả năng tạo đột biến là Erik Lamela cùng Lucas Moura vào sân. Tottenham bắt đầu cầm bóng nhiều hơn nhưng họ vẫn không thể tạo ra sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ Chelsea phải bối rối.

Thậm chí phút 75, Mason Mount có tình huống xử lý khá tốt nhưng không thắng được Lloris bên phía Tottenham. 4 phút sau, nỗ lực đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Lamela là khiến Edouard Mendy phải cứu thua là lần hiếm hoi Tottenham tạo ra được sóng gió trong hiệp 2.

Những nỗ lực của Tottenham ở khoảng thời gian 10 phút cuối trận chỉ giúp họ tạo ra thêm 2 pha bóng khá nguy hiểm của Vinicius rồi Son Heung Min nhưng không thể mang về bàn gỡ hòa.

Trận thua thứ 3 liên tiếp khiến Tottenham bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng. Ảnh: AP

Trận thua thứ 3 liên tiếp khiến Tottenham bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng. Ảnh: AP

Thất bại 0-1 trước Chelsea là trận thua thứ 3 liên tiếp của Tottenham ở đấu trường Premier League mùa giải năm nay. Trận thua này cũng khiến đoàn quân của HLV Mourinho chính thức bị Chelsea vượt mặt. The Blues đã vươn lên vị trí thứ 6 và chỉ còn kém suất cuối cùng trong tốp 4 của Liverpool 4 điểm.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho tỏ ra không phục chiến thắng của Chelsea. Ông cho biết, mình không đồng tình với quyết định thổi penalty của trọng tài chính Andre Marriner, đồng thời khẳng định Tottenham xứng đáng có ít nhất 1 điểm ở trận đấu này.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chelsea đã tạo ra bao nhiêu cơ hội ở trận đấu hôm nay? Chúng tôi không cầm nhiều bóng? Chính xác. Chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 1? Cũng chính xác. Mặc dù vậy, khó khăn đến từ quả phạt đền. Cuối cùng thì trận đấu lại được định đoạt bằng một quả penalty. Với tôi, đó không phải là penalty, không phải là tình huống nguy hiểm, một chọi một hay Chelsea suýt có bàn thắng như các bạn nói. Quả 11m này thật khó chấp nhận và việc để thua trận đấu hôm nay quả là đau đớn”.

Với cá nhân HLV Jose Mourinho, thất bại trước đội bóng cũ cũng đánh dấu “cột mốc đen tối” mới trong sự nghiệp lẫy lừng của ông. Theo đó, ở trận đấu thứ 327 trên sân nhà tại Premier League, người đặc biệt đã có lần đầu tiên nếm trải cảm giác nhận 2 trận thua liên tiếp. Cách đây đúng 1 tuần, Tottenham của ông trắng tay trước Liverpool với tỷ số 1-3.

Đây có thể coi là nốt trầm của Mourinho bởi dù là trong 2 “nhiệm kì” dẫn dắt Chelsea hay giai đoạn làm việc ở Man United, sân nhà vẫn luôn là điểm tựa lớn với ông. Thế nhưng mùa này, Tottenham đã có đến 7 lần mất điểm ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Thomas Tuchel trở thành HLV trưởng CLB Chelsea đầu tiên giữ sạch lưới ở 3 trận đầu tại vị kể từ “triều đại” của Mourinho hồi tháng 8-2004. The Blues cũng chỉ hứng chịu tổng cộng 2 cú dứt điểm trúng khung thành Edouard Mendy ở 3 trận đầu của chiến lược gia người Đức.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-mourinho-trai-qua-quotcot-moc-den-toiquot-post437204.html