Hứng khởi, rạng rỡ cùng Hà Nội Countdown đón năm mới 2026

Chương trình Hà Nội Countdown 2026 diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào thời khắc chuyển giao giữa năm 2025 và 2026, trở thành tâm điểm văn hóa – giải trí của Thủ đô, mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật hứng khởi, rạng rỡ, mãn nhãn, giàu cảm xúc.

Hân hoan đón năm mới trong “Trái tim Hà Nội

Đông đảo công chúng hướng về chương trình Hà Nội Countdown 2026. Ảnh: Yên Nga

Đông đảo công chúng hướng về chương trình Hà Nội Countdown 2026. Ảnh: Yên Nga

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, từ 18h ngày 31-12-2025, các tuyến phố dẫn về khu vực hồ Hoàn Kiếm đã rộn ràng dòng người và phương tiện. Không khí háo hức lan tỏa trên từng góc phố, khi đông đảo người dân Thủ đô và du khách cùng hướng về lễ hội Hà Nội Countdown 2026 – sự kiện đếm ngược chào đón năm mới được mong chờ nhất trong năm.

Khán giả check-in tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Yên Nga

Khán giả check-in tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Yên Nga

Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi đặt sân khấu chính của đại nhạc hội, công tác tổ chức được triển khai bài bản. Khán giả xếp hàng theo đúng khu vực vòng tay đã được Ban tổ chức quy định, trật tự và văn minh, tạo cảm giác an tâm, thoải mái để tận hưởng chương trình.

Khán giả xếp hàng vào khu vực trung tâm chương trình Hà Nội Countdown. Ảnh: Yên Nga

Khán giả xếp hàng vào khu vực trung tâm chương trình Hà Nội Countdown. Ảnh: Yên Nga

Hòa mình vào không khí lễ hội cùng nhóm bạn, Trần Hải Anh (sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội) cho biết đã có mặt từ 17h để dạo quanh hồ, lưu giữ những khoảnh khắc của ngày cuối cùng năm 2025.

Khán giả trẻ hào hứng check-in tại những địa điểm nổi bật. Ảnh: Yên Nga

Khán giả trẻ hào hứng check-in tại những địa điểm nổi bật. Ảnh: Yên Nga

“Không khí ở đây rất đặc biệt, vừa đông vui vừa ấm áp. Được cùng bạn bè đón năm mới ở hồ Hoàn Kiếm là một trải nghiệm đáng nhớ”, Hải Anh chia sẻ. Người bạn đi cùng là Nguyễn Thế Nam bày tỏ sự háo hức khi sắp được gặp các nghệ sĩ yêu thích và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa ý nghĩa giữa lòng Thủ đô.

Sân khấu Hà Nội Countdown 2026 nhìn từ góc hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Yên Nga

Sân khấu Hà Nội Countdown 2026 nhìn từ góc hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Yên Nga

Ở khu vực phía ngoài sân khấu, chị Nguyễn Ngọc Hoa (phường Bồ Đề) cùng gia đình vẫn không giấu được niềm vui. Dù phải di chuyển quãng đường khá xa và không vào khu vực trung tâm bởi con gái nhỏ hơn 18 tuổi, chị Hoa cho biết chỉ cần được hòa chung không khí lễ hội, giao lưu cùng mọi người và chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón năm mới cũng đã là một kỷ niệm đẹp đối với cả gia đình.

“Bữa tiệc” âm nhạc, nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình đậm màu sắc Hà Nội. Ảnh: Yên Nga

Chương trình đậm màu sắc Hà Nội. Ảnh: Yên Nga

Đúng 19h40, chương trình Hà Nội Countdown 2026 chính thức mở màn. Sân khấu rực rỡ với hệ thống màn hình LED cỡ lớn, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại đã nhanh chóng khuấy động không gian quanh hồ Hoàn Kiếm. Những hiệu ứng thị giác ấn tượng cùng phần trình diễn sôi động khiến bầu không khí ngày càng nóng lên.

Chương trình năm nay được dàn dựng thành ba phần, mang đậm dấu ấn Hà Nội và tinh thần Việt Nam vươn mình trong thời đại mới.

Tiết mục của Bùi Công Nam gây xúc động cho khán giả. Ảnh: Yên Nga

Tiết mục của Bùi Công Nam gây xúc động cho khán giả. Ảnh: Yên Nga

Phần 1 mang tên “Hà Nội vươn mình” đưa khán giả trở về với những giai điệu quen thuộc về Thủ đô, đất nước và khát vọng tuổi trẻ qua các ca khúc như “Lên đàng”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Em trong mắt tôi”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Một vòng Việt Nam”, “Cầu vồng lấp lánh”… Phần trình diễn của các ca sĩ Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương vừa sâu lắng, vừa truyền cảm hứng, khơi gợi niềm tự hào về Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Các nghệ sĩ trẻ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Yên Nga

Các nghệ sĩ trẻ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Yên Nga

Tiếp nối là phần 2 “Kết nối”, không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của những nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như Hòa Minzy, Quân A.P, Bùi Công Nam, LowG, tlinh, Wean Le, Karik… Chuỗi ca khúc sôi động và gần gũi như “Bánh cuốn”, “Năm qua đã làm gì?”, “Tết này con sẽ về”, “Chúa tể”, “Tiến hay lùi”, “Trên tình bạn dưới tình yêu”, “In love”, “Có chơi có chịu”, “Bắc Bling”, “Thị Màu”, “Bật lên tình yêu”… đã biến quảng trường thành một không gian âm nhạc rộn ràng. Khán giả cùng hát, cùng nhún nhảy và chia sẻ năng lượng tích cực trong những giờ phút cuối cùng của năm.

Phần 3 “Tỏa sáng” để lại dấu ấn mạnh mẽ với sự xuất hiện của DJ Alan Walker. Những bản nhạc điện tử sôi động mang màu sắc quốc tế đã chinh phục khán giả trẻ. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Alan Walker và Văn Mai Hương tạo nên sự bất ngờ thú vị, khiến hàng vạn khán giả không ngừng hòa theo nhịp điệu, biến khoảnh khắc ấy thành điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn.

Kết nối cảm xúc, lan tỏa niềm tin

Chương trình còn có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ảnh: Yên Nga

Chương trình còn có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ảnh: Yên Nga

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, Hà Nội Countdown 2026 còn mang đến một không gian kết nối cảm xúc sâu sắc. Hàng vạn người cùng nắm tay, chia sẻ niềm vui, gửi gắm những ước vọng tốt đẹp cho năm mới. Lần đầu tiên, “Vòng tay LED kết nối” được triển khai như một biểu tượng của sự đồng điệu, gắn kết cộng đồng, tạo nên những khoảnh khắc tương tác độc đáo giữa nghệ sĩ và khán giả, rút ngắn khoảng cách sân khấu.

Trong suốt chương trình, khán giả còn tham gia hoạt động “Cùng mở kết nối thắp sáng Thủ đô”, chung tay ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Nhiều người cho rằng đây là điểm nhấn nhân văn, khiến lễ hội đón năm mới thêm ý nghĩa.

Khán giả nhiệt tình hòa cùng chương trình. Ảnh: Yên Nga

Khán giả nhiệt tình hòa cùng chương trình. Ảnh: Yên Nga

Thưởng thức trọn vẹn chương trình cùng bạn bè, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (phường Hoàn Kiếm) hào hứng chia sẻ: “Chương trình năm nay thật sự cuốn hút, từ âm nhạc đến nghệ sĩ đều rất hợp gu. Cả nhóm chúng tôi được sống trọn vẹn trong không khí lễ hội, tạm gác lại những lo toan của năm cũ để bước sang năm mới với tinh thần nhẹ nhõm, đầy năng lượng”.

Khoảnh khắc đếm ngược về 0h ngày 1-1-2026 diễn ra trong sự chờ đợi và xúc động. Khi những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Hà Nội, cả không gian như vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếng chúc mừng năm mới.

Khoảnh khắc đầu tiên bước sang năm 2026. Ảnh: Yên Nga

Khoảnh khắc đầu tiên bước sang năm 2026. Ảnh: Yên Nga

Đêm Hà Nội Countdown 2026 khép lại với dư âm của niềm vui, sự gắn kết và hy vọng, mở ra một chặng đường mới với nhiều khởi sắc cho Thủ đô và mỗi người dân.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hung-khoi-rang-ro-cung-ha-noi-countdown-don-nam-moi-2026-728874.html