Hung thủ 2 vụ án giết người thú tội sau gần 40 năm gây án
Cựu cảnh sát Randy Cota vô cùng bất ngờ khi người bạn thân của ông thú nhận là hung thủ gây ra 2 vụ án giết người kinh hoàng gần 40 năm trước.
Trong nhiều năm, cựu cảnh sát Randy Cota đã kết bạn và có mối quan hệ thân thiết với ông Joseph George Sutherland. Ông Sutherland là một người sống trầm lặng tại thị trấn nhỏ hẻo lánh Moosonee, tỉnh bang Ontario (Canada).
Cho đến đêm 24-11-2022, ông Sutherland bất ngờ tiết lộ một bí mật đen tối mà ông che giấu suốt mấy chục năm trời.
Ông kể rằng đã cưỡng hiếp và sát hại dã man 2 phụ nữ gần 40 năm trước. Vào thời điểm nói ra bí mật kinh hoàng này, ông Sutherland đã 60 tuổi.
Lời thú tội đã khép lại một chương dài hàng thập niên của ngành điều tra TP Toronto, tỉnh bang Otario để tìm ra kẻ sát nhân của 2 trong số những vụ án mạng khét tiếng nhất của TP. Đó là cái chết của cô Erin Gilmour (22 tuổi) và bà Susan Tice (45 tuổi).
Ngay sau khi nghe lời thú tội, ông Cota đã tìm cách để giúp người bạn mình đầu thú tại cơ quan chức năng.

Cô Erin Gilmour. Ảnh: NBC
Hai vụ án
Vài ngày trước Giáng sinh năm 1983, cô Erin Gilmour được phát hiện bị cưỡng hiếp và đâm chết trong căn hộ của cô ở một khu phố cao cấp tại Toronto.
"Cô ấy bị trói và bịt miệng. Cô ấy đã bị đâm nhiều nhát vào phía trước, trên thân trên, cũng như ở phía sau" – thanh tra Stephen Smith nói.
Người phát hiện ra thi thể là bạn trai của cô Gilmour – anh Andrew Munk. Anh đến đón bạn gái đi ăn tối và phát hiện ra sự việc kinh hoàng trong phòng ngủ sau khi thấy cửa trước hé mở. Ban đầu, Munk tưởng bạn gái đã tự tử.
Khi đến hiện trường, nhà điều tra cho rằng vụ án của Gilmour không đơn thuần là tự tử.
“Chắc chắn đã có một cuộc ẩu đả trước khi cô ấy chết. Thật không may, đó là một cuộc ẩu đả mà cô ấy không thể thắng” – thanh tra Andrew Doyle nói.
Ngay từ đầu, vụ án đã thu hút sự chú ý của báo chí Toronto, do cha của cô Gilmour là ông David Gilmour – một doanh nhân giàu có. Tuy nhiên, với sự vào cuộc chặt chẽ của báo chí và những nỗ lực không mệt mỏi của các điều tra viên nhằm truy tìm kẻ giết người, vụ án vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Đến năm 2000, những tiến bộ trong công nghệ AND đã liên kết vụ án của cô Gilmour với vụ sát hại bà Susan Tice xảy ra vào năm 1983.
Bà Tice đã bị giết dã man vào 4 tháng trước vụ án của cô Gilmour. Hiện trường hai vụ án giết người chỉ cách nhau khoảng hơn 3km. Bà Tice là một nhà trị liệu và vào thời điểm bà bị sát hại, bà vừa trải qua một vụ ly hôn.
Tương tự như trường hợp của cô Gilmour, bà Tice đã bị tấn công tình dục và được phát hiện tử vong trên giường.

Bà Susan Tice. Ảnh: NBC
Khi bà không về nhà ăn tối cùng gia đình, anh rể của bà đã lo lắng lái xe đến căn hộ của bà và phát hiện ra sự việc kinh hoàng sau khi thấy cửa sau nhà bị mở.
Năm 2000, khi bằng chứng ADN để lại tại hiện trường vụ án cho thấy vụ giết bà Tice có liên quan vụ án của cô Gilmour, các thám tử đã xem xét lại để tìm kiếm điểm chung giữa hai nạn nhân, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào có thể làm bằng chứng.
Lời đầu thú
Vào năm 2018, các nhà điều tra Mỹ sử dụng một hình thức công nghệ mới được gọi là phả hệ di truyền điều tra để tìm ra hung thủ trong một vụ án giết người nổi tiếng ở bang California. Trong vụ án đó, các nhà chức trách đã đối chiếu ADN tại hiện trường vụ án với người thân của kẻ giết người – những người đã tải hồ sơ ADN của họ lên website phả hệ công khai.
Các nhà điều tra ở Canada đã quyết định sử dụng phương pháp tương tự để tìm ra lời giải trong vụ án của cô Gilmour và bà Tice. Do đó, họ đã nhờ đến sự hỗ trợ của phòng thí nghiệm pháp y Othram Labs có trụ sở tại bang Texas (Mỹ).
Cuối cùng, cảnh sát Toronto xác định rằng kẻ giết người xuất thân từ một gia đình có 5 anh em. Dùng phương pháp điều tra loại trừ, họ đã tìm ra Sutherland, lúc này đang sống ở một vùng hẻo lánh phía bắc Ontario.
Vào tháng 11-2022, các nhà điều tra đã đến khu vực hẻo lánh nơi Sutherland sinh sống, mang theo lệnh thu thập ADN của ông. Nhà chức trách cho biết Sutherland có vẻ thoải mái khi được lấy ADN của ông tại một đồn cảnh sát gần đó.
Sau đó, các điều tra viên quay trở lại Toronto để chờ kết quả xét nghiệm ADN. Nhưng ngay ngày hôm sau, Sutherland đã thú nhận tội ác với người bạn Cota.

Joseph Sutherland vào những năm 1980 (trái) và vào thời điểm đầu thú. Ảnh: CƠ QUAN CẢNH SÁT TORONTO
Sutherland cũng thú nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tại nhà ở Toronto khi còn trẻ.
"Anh ta nói: 'Tôi đang ở trong một ngôi nhà và ăn trộm đồ trang sức để cầm cố, rồi tôi ra khỏi bếp và người phụ nữ này [bà Tice] đi ra khỏi phòng. Trời tối và tôi chộp lấy một con dao, dí dao vào cổ bà ấy, đưa bà ấy vào phòng, cưỡng hiếp và sau đó đâm chết bà ấy’" – cựu cảnh sát Cota thuật lại lời của Sutherland.
Sutherland thú nhận đã thực hiện lại hành vi tương tự với cô Gilmour chỉ vài tháng sau đó.
Được ông Cota động viên, Sutherland đã đầu thú với chính quyền ngay trong đêm đó.
Cuối cùng, Sutherland đã đồng ý nhận tội với hai tội danh giết người cấp độ hai và bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá sau 21 năm.