Hướng dẫn viên bị sét đánh thiệt mạng trước sự ngỡ ngàng của du khách

BRAZIL - Một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm đã thiệt mạng do sét đánh kinh hoàng ở Brazil sau khi anh cảnh báo nhóm của mình rằng trời sẽ mưa.

Leilson de Souza, 36 tuổi, đang dẫn đoàn người đi bộ đường dài qua một con đường mòn ở Công viên Quốc gia Tijuca ở Rio de Janeiro vào sáng 19/11.

Nữ du khách trong đoàn của Leilson là Karlla Aráujo (26 tuổi), đang giơ điện thoại lên quay một đoạn video selfie thì vô tình ghi lại được một khoảnh khắc ám ảnh.

Theo đó, cả nhóm đứng trên một tảng đá lớn. Karlla cười vui vẻ, giơ tay lên với động tác như thể đang vô cùng thư giãn và tận hưởng cảnh đẹp trên đỉnh núi. Sau đó, có thể nghe thấy một âm thanh lớn. Nữ du khách hét lên sợ hãi trước khi video kết thúc. Âm thanh ấy chính là tia sét sượt qua. Nó đã tước đi mạng sống của Leilson trong chốc lát.

Karlla nói với hãng tin trực tuyến G1 của Brazil rằng Leilson đã nói với cả nhóm rằng trời sẽ mưa vào buổi chiều. Vì thời tiết thay đổi nhanh chóng nên họ có thể tiếp tục đi bộ đường dài mà không cần lo lắng.

Leilson, người đã tổ chức các tour du lịch trong 10 năm qua, quyết định thực hiện chuyến đi bộ kéo dài 2 giờ đồng hồ lên đỉnh núi. Giữa chuyến đi thì trời đổ mưa.

"Anh ấy hỏi chúng tôi có muốn tiếp tục không và mọi người đều đồng ý đi tiếp. Anh ấy nói rằng chúng tôi hoàn toàn có thể đến đỉnh núi và được ngắm ánh nắng Mặt trời", Karlla kể.

Đội cứu hộ lập tức tiếp cận hiện trường bằng máy bay nhưng Leilson đã chết trước khi nhân viên y tế kịp đến.

"Khi ấy, chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi muốn đi xuống nhưng đồng thời cũng sợ, vì có thể có thêm nhiều tia sét đánh xuống", Karlla nói.

Leilson thích đi bộ đường dài và đang học quản lý môi trường ở một trường đại học. Một trong những thành tích nổi bật nhất của anh là leo lên Dedo dec Deus, ngọn núi cao gần 1.700m tại Công viên Quốc gia Serra dos Órgãos ở Rio de Janeiro vào tháng 6/2023.

Một trong những anh chị em của Leilson, anh Leonado Barros, nói với hãng tin Globo của Brazil rằng gia đình vẫn chưa thể đối mặt được với sự thật rằng Leilson đã thiệt mạng do bị sét đánh.

"Vào thời điểm đó, chúng tôi không tin. Chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra. Anh ấy là một người xuất sắc, anh ấy luôn nhiệt tình làm mọi thứ cho mọi người", Leonado nói.

Trong một diễn biến có liên quan, Froilanis Rivas, một bà mẹ 2 con 34 tuổi, cũng đã thiệt mạng hôm 14/11 sau khi bị sét đánh trên một bãi biển ở thị trấn Barranquilla, Colombia.

Người phụ nữ gốc Venezuela đang đứng trên bãi biển thì bị giật mình và ngã xuống cát. Froilanis ngừng tim và được đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ đã cố gắng hồi sức cho Froilanis trước khi cô được thông báo đã chết.

Vào tháng 9, một phụ nữ Mexico cũng đã thiệt mạng do bị sét đánh ở một bãi biển thuộc Michoacán, Mexico.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/huong-dan-vien-bi-set-danh-thiet-mang-truoc-su-ngo-ngang-cua-du-khach-2218526.html