Hướng tới chăm lo cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Năm học mới đã đến, không khí vui tươi háo hức của các em học sinh đã lan về khắp nẻo vùng cao, nhưng đâu đó vẫn có những đứa trẻ không thể trọn vẹn niềm vui. Từ năm 2022, Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' của Hội Phụ nữ xã Hoàng Su Phì đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, giúp các em có thêm điểm tựa và không còn đơn độc trên con đường đến trường.

Ngôi nhà sàn đơn sơ giữa những nương bậc thang ở thôn Đản Ván (xã Hoàng Su Phì) là nơi mà em Vàng Seo Mạnh, cậu học trò lớp 9 với dáng người nhỏ bé, sinh sống cùng người bố khuyết tật và bà nội già yếu.

Năm 2022, mẹ em qua đời sau một biến cố bất ngờ, để lại khoảng trống lớn và gánh nặng mưu sinh dồn lên ba chị em. “Em có 2 người chị, chị cả sinh năm 2006 đã đi làm công ty, mỗi tháng chị đều gửi tiền cho gia đình. Còn chị thứ hai thì đang học lớp 12 ở trung tâm xã, chị em được học sinh giỏi đấy” - Mạnh nói trong sự tự hào khi nhắc đến hai người chị.

Từ khi mẹ mất, căn nhà trở nên quạnh hiu, và cậu bé lớp 9 nhỏ con kia bỗng thành lao động chính của gia đình.

Từ khi mẹ mất, căn nhà trở nên quạnh hiu, và cậu bé lớp 9 nhỏ con kia bỗng thành lao động chính của gia đình.

Góc học tập đơn sơ được đặt dưới “phòng ngủ” của em.

Góc học tập đơn sơ được đặt dưới “phòng ngủ” của em.

Góc học tập đơn sơ được đặt dưới “phòng ngủ” của em.

Góc học tập đơn sơ được đặt dưới “phòng ngủ” của em.

Đôi chân em quen dần những dốc núi quanh co, băng qua mấy thửa ruộng bậc thang để kịp giờ đến lớp.

Đôi chân em quen dần những dốc núi quanh co, băng qua mấy thửa ruộng bậc thang để kịp giờ đến lớp.

Không chỉ là chiếc ba lô và bộ quần áo, mà còn là sự động viên để Mạnh thấy mình không đơn độc trên hành trình đi học.

Không chỉ là chiếc ba lô và bộ quần áo, mà còn là sự động viên để Mạnh thấy mình không đơn độc trên hành trình đi học.

Bà nội lưng đã còng, đôi mắt hoe đỏ, run run nắm chặt tay chị Thủy cảm ơn.

Bà nội lưng đã còng, đôi mắt hoe đỏ, run run nắm chặt tay chị Thủy cảm ơn.

“Em học không giỏi, nhưng em không bỏ học đâu. Em biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn nên em muốn học hết cấp 3 để đi làm, phụ giúp gia đình.”

“Em học không giỏi, nhưng em không bỏ học đâu. Em biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn nên em muốn học hết cấp 3 để đi làm, phụ giúp gia đình.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất nét buồn, đôi mắt to đen lay láy nhưng luôn ánh lên sự rụt rè.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất nét buồn, đôi mắt to đen lay láy nhưng luôn ánh lên sự rụt rè.

Ngày mẹ nuôi Hoàng Thị Thủy đến thăm, chị nhẹ nhàng ngồi tết lại mái tóc cho Hương.

Ngày mẹ nuôi Hoàng Thị Thủy đến thăm, chị nhẹ nhàng ngồi tết lại mái tóc cho Hương.

Đón nhận món quà mới, Hương mỉm cười háo hức, dù còn e thẹn.

Đón nhận món quà mới, Hương mỉm cười háo hức, dù còn e thẹn.

Những người “mẹ nuôi” giản dị ở bản làng giờ thành chỗ dựa tinh thần lớn lao cho những đứa trẻ thiếu vắng vòng tay ruột thịt.

Những người “mẹ nuôi” giản dị ở bản làng giờ thành chỗ dựa tinh thần lớn lao cho những đứa trẻ thiếu vắng vòng tay ruột thịt.

Đối với cô bé lớp 3 như Hương, bộ đồng phục và chiếc balo hồng trước thềm năm học mới không chỉ là món quà, mà còn là sự vỗ về, là vòng tay quan tâm của một người mẹ, để em thấy mình cũng được yêu thương như bao bạn nhỏ khác.

Đối với cô bé lớp 3 như Hương, bộ đồng phục và chiếc balo hồng trước thềm năm học mới không chỉ là món quà, mà còn là sự vỗ về, là vòng tay quan tâm của một người mẹ, để em thấy mình cũng được yêu thương như bao bạn nhỏ khác.

Khánh Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/photo/202510/huong-toi-cham-lo-cho-tre-em-mo-coi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-7c5138f/