Hướng tới chung kết Champions League: Nước mắt nào cho Marco Reus?

Với Marco Reus, chung kết Champions League năm nay sẽ là trận đánh lớn cuối cùng của đời cầu thủ. Nơi những giọt nước mắt hạnh phúc hoặc khổ đau sẽ rơi!

Marco Reus sẽ chia tay câu lạc bộ Dortmund vào mùa Hè 2024. Ảnh: Reuters.

Marco Reus sẽ chia tay câu lạc bộ Dortmund vào mùa Hè 2024. Ảnh: Reuters.

Biểu tượng của bóng đá hiện đại

Lịch sử bóng đá xuất hiện một số biểu tượng không chỉ bởi sự tài hoa mà là những tấm gương về sự trung thành. Số này không nhiều, có thể liệt kê một số cái tên tiêu biểu như Alan Shearer (Newcastle), Francesco Totti (AS Roma), Steven Gerard (Liverpool)… hay Marco Reus của Dortmund.

Những ngôi sao kể trên đặc biệt ở chỗ, vì lòng trung thành, tình yêu với đội bóng, họ chấp nhận đánh đổi vinh quang, chức vô địch hào nhoáng. Như Steven Gerrard – dù khát khao cháy bỏng được một lần vô địch Premier League nhưng anh không gia nhập những đối thủ của Liverpool như Man Utd, Arsenal hay Chelsea. Và trong thế giới bóng đá ngày nay, Marco Reus chính là một biểu tượng như thế.

Với Reus, Dortmund là tình yêu duy nhất trong sự nghiệp, là ngôi nhà thứ 2. Vì màu áo vàng – đen thân yêu đó, anh đã hy sinh tất cả danh vọng, tiền bạc, vinh quang. Thống kê chỉ ra rằng, xuyên suốt chiều dài lịch sử Bundesliga, chỉ vỏn vẹn 4 cầu thủ từng đạt kỳ tích ghi trên 100 bàn thắng và kiến tạo trên 100 lần là Gerd Mueller, Andreas Moller, Thomas Mueller và Reus.

Nhưng khác với họ, nếu như cả 3 cái tên đầu giành đủ vinh quang, vô địch Bundesliga, Champions League lẫn World Cup thì gia tài của Reus chỉ là 2 chiếc cúp quốc gia và 2 siêu cúp Đức nhỏ bé.

Bảng thành tích này quá khiêm tốn so với người bạn cùng trang lứa Thomas Mueller – người có tới 12 đĩa bạc Bundesliga, 2 Champions League, 1 World Cup và rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Dù so sánh là khập khiễng nhưng Reus với tài năng của mình, anh hoàn toàn có thể đạt được nhiều thành tích hơn nếu không bởi tình yêu với Dortmund.

Thật vậy, ở những giai đoạn đỉnh cao, Reus đã từ chối lời mời của hàng loạt đội bóng đại gia như Bayern, PSG, Real, Barca hay Man City. Thậm chí, khi người bạn thân Mario Goetze chia tay Dortmund để cập bến kình địch Bayern Munich năm 2013, Reus đã cay đắng thốt lên rằng “nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua lại Goetze về Dortmund”.

Từ đó đến nay, hàng loạt đồng đội đã đến rồi đi tìm vinh quang như Lewandowski, Erling Haalan, Jadon Sancho, Christian Pulisic… có người đi rồi quay về như Hummels và Goetze, riêng Reus vẫn ở lại. Đúng như Reus từng phát biểu khi trả lời tờ Die Welt rằng, “mẫu cầu thủ trung thành kiểu Totti, De Rossi sẽ không còn nữa. Trong tương lai, thế giới sẽ không còn được thấy những người như Thomas Mueller và tôi”.

Marco Reus thất vọng sau khi Dortmund thua trong trận chung kết Champions League 2013. Ảnh: AFP.

Marco Reus thất vọng sau khi Dortmund thua trong trận chung kết Champions League 2013. Ảnh: AFP.

Chờ cuộc chia tay viên mãn

Marco Reus đã vì Dortmund làm tất cả những gì có thể, để rồi giờ đây, khi bước qua bên kia “sườn dốc” của sự nghiệp, ngày chia tay đã đến gần, gia tài của anh trong bóng đá vẫn quá khiêm tốn so với tài năng vốn có.

12 năm gắn bó với Dortmund, Reus đã không thể một lần cùng đội bóng vùng Ruhn bước lên bục vinh quang Bundesliga. Dù cho, anh là ngôi sao như CEO Hans-Joachim Watzke nhận xét là “mẫu cầu thủ có thể viết nên một trang sử của câu lạc bộ, giống như Steven Gerrard từng làm với Liverpool”.

Đó chắc chắn không phải là nhận xét mang tính xã giao. Reus xứng đáng là một huyền thoại sống đúng nghĩa. Gia tài 424 trận, 168 bàn thắng và 128 đường kiến tạo của anh cho Dortmund còn lâu mới có người tiếp cận được.

Nhưng bỏ qua mọi nỗi buồn, điều may mắn là cơ hội chưa phải đã kết thúc với Reus. Anh dù không có sự nghiệp viên mãn trong màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, nhưng Reus sẽ có cơ hội để tìm kiếm một cuộc chia tay viên mãn, khi Dortmund sẽ góp mặt trong trận chung kết Champions League 2024 tại “thánh địa” Wembley.

Rũ bỏ hình ảnh thất thường tại giải quốc nội, thầy trò huấn luyện viên Edin Terzić đang bước trên hành trình có thể xem là “kỳ diệu”. Còn nhớ, chỉ mấy tháng trước, người hâm mộ Atletico Madrid đã tỏ ra rất vui mừng khi lá thăm may rủi giúp đội bóng này tránh được nhiều ông lớn và chỉ phải gặp Dormund bị đánh giá yếu nhất tại vòng tứ kết.

Nhưng rồi, vượt qua mọi nghi ngờ Reus và Dormund không chỉ vượt qua Atletico của “cáo già” Diego Simeone, mà còn đả bại luôn cả ứng viên PSG thuyết phục sau cả 2 lượt trận để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Giờ đây, đối thủ sắp tới là Real Madrid - con “ngáo ộp” của Champions League với đội hình vượt trội, song có lẽ Reus và đồng đội không hề run sợ. Chẳng phải chính Dortmund từng làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Champions League đó sao!

Người hâm mộ bóng đá hẳn vẫn chưa thể nào quên trận chung kết C1 năm 1997, Borussia Dortmund bị đánh giá thấp hơn nhiều mà giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Juvetus hùng mạnh của Marcello Lippi để có được chiếc cúp tai voi danh giá.

Trận cầu lịch sử đó chắc chắn sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Reus và các đồng đội. Nhất là khi bên cạnh Reus là Hummels, Sancho, Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck… Những cầu thủ này dù có thể kém tên tuổi hơn so với dàn sao của Real nhưng tinh thần chiến đấu của họ đang lên cao, quyết tâm đem vinh quang về cho đội bóng và làm quà chia tay đội trưởng Reus.

Rõ ràng, nếu có thể đánh bại Real để vô địch, Marco Reus sẽ có những giọt nước mắt vinh quang trong ngày chia tay. Anh sẽ không phải gặm nhấm nỗi buồn như khi thua Bayern ở chung kết Champions League năm 2013 nữa.

Huấn luyện viên Edin Terzić khẳng định: “Reus là huyền thoại và luôn ở bên câu lạc bộ. Anh ấy luôn làm hài lòng đám đông và chinh phục trái tim người hâm mộ. Tôi không nghĩ còn ai khác xứng đáng hơn Reus với danh hiệu Champions League”.

Nổi tiếng là ngôi sao tài năng, hào hoa nhưng Marco Reus cũng được biết đến là cầu thủ đen đủi bậc nhất thế giới. Trong sự nghiệp đầy thăng trầm, anh dính chấn thương tới 69 lần, bỏ lỡ 227 trận đấu cùng Dortmund.

Với màu áo tuyển Đức, Reus cũng nhiều lần lỡ hẹn với những giải đấu lớn. Tại World Cup 2014, anh dính chấn thương ngay trước ngày lên đường sang Brazil, để rồi phải ngậm ngùi ở nhà xem World Cup và nhìn đồng đội giương cao cúp vàng thế giới.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/huong-toi-chung-ket-champions-league-nuoc-mat-nao-cho-marco-reus-post683657.html