Hướng về bà con vùng lũ miền Trung

Những ngày vừa qua, cùng với cả nước, Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, báo Biên phòng và các nhà hảo tâm đã hướng về nhân dân bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung bằng tất cả tấm lòng. Đoàn cứu trợ của 2 cơ quan đã trao 12 tấn gạo, 500 thùng mì tôm và hàng trăm thùng nước tinh khiết giúp bà con vùng lũ tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ban tổ chức phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh trao quà cho người dân vùng lũ xã Hòa Hải. Ảnh: Lê Đồng

Ban tổ chức phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh trao quà cho người dân vùng lũ xã Hòa Hải. Ảnh: Lê Đồng

Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những mất mát, đau thương của đồng bào miền Trung bị thiên tai do lũ lụt gây ra, đoàn cứu trợ đã đến xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra. Theo chính quyền địa phương, trong cơn lũ vừa qua, toàn xã có 520 hộ dân bị thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Thảo, 75 tuổi, xóm 12, xã Hòa Hải - một trong những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua có mặt nhận quà, xúc động nói: "Tôi và bà con ở đây rất xúc động được các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ khó khăn mất mát do lũ gây ra. Cảm ơn các anh, các chị rất nhiều, hy vọng với số quà này, gia đình chúng tôi sẽ vơi đi phần nào khó khăn trong những ngày sắp tới".

Trong cơn lũ vừa qua, gia đình bà Trần Thị Nga, 64 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hòa Hải, vừa bị ngập chìm trong nước lũ, vừa bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tâm sự với chúng tôi, bà chia sẻ: "Những ngày qua, sau khi nước lũ rút, các cán bộ Đồn BP Hòa Hải đã đến hỗ trợ gia đình chằng chống lại nhà cửa và lợp lại mái nhà đã bị gió lốc cuốn đi trước khi lũ vào. Rất may, trong cơn hoạn nạn được các chú BĐBP quan tâm giúp đỡ, chứ thân già này cũng chẳng biết khi nào mới làm được. Nay lại được cấp phát gạo cứu trợ nữa, già biết ơn các anh, các chị rất nhiều".

Thượng tá Nguyễn Thế Hậu, Đồn trưởng Đồn BP Hòa Hải, BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "Trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn bám sát địa bàn, hết lòng giúp đỡ người dân xã Hòa Hải vượt qua cơn hoạn nạn. Ngoài công việc cứu trợ, dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa cho người dân trên địa bàn, đơn vị còn cử cán bộ quân y xuống địa bàn khám sức khỏe và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho con em nhân dân vùng lũ. Việc hỗ trợ giúp dân lúc hoạn nạn thiên tai là nhiệm vụ chính trị của đơn vị".

Xúc động trước những hoàn cảnh éo le của người dân vùng lũ xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: "Tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi cơn lũ đi qua, tôi mới hiểu rõ những vất vả, mất mát của người dân vùng lũ nơi đây. Tôi và các thành viên trong đoàn thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được một điều gì đó hữu ích giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt. Mong rằng sắp tới sẽ tiếp tục có nhiều chuyến hàng cứu trợ đến với miền Trung giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, ông Trương Hữu Dung, 65 tuổi, thôn Tân Trung, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bộc bạch: "Năm nào cũng vậy, người dân miền Trung luôn phải oằn mình chống thiên tai, mỗi trận bão lũ đi qua, chúng tôi hầu như trắng tay. Thế nên, cái nghèo khó cứ quanh năm, ngày tháng đeo đẳng mãi không thôi. Hôm nay, được nhận quà cứu trợ, chúng tôi rất xúc động. Nhờ sự hỗ trợ này sẽ giúp cho gia đình tôi bớt đi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất phát triển kinh tế".

Tại buổi trao quà, ông Cao Đình An, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa cho biết: "Thiệt hại do trận lũ gây ra là vô cùng nặng nề, hiện tại, người dân ở địa phương đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau lũ. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Chính vì vậy, những món quà này là nguồn động viên to lớn cả về tinh thần và vật chất để người dân vùng lũ chúng tôi sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Theo quan sát của chúng tôi, sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục được những hậu quả do cơn lũ vừa qua gây ra trên dải đất miền Trung. Trước mắt, sự động viên, chia sẻ của cộng đồng, người dân cả nước sẽ là những "liều thuốc tinh thần" đầy ý nghĩa, góp phần giúp bà con vùng rốn lũ sớm vượt qua những khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống. Mong rằng, sắp tới sẽ còn nhiều nữa các nhà hảo tâm, đoàn công tác thiện nguyện đến chia sẻ mất mát với bà con vùng lũ miền Trung để người dân nơi đây được ấm lòng trở lại.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huong-ve-ba-con-vung-lu-mien-trung/