Huyên náo chợ cá bình minh trên bãi biển Quảng Bình

Tiếng cười nói hòa cùng tiếng sóng vỗ; những vảy cá ánh lên trong ánh nắng sớm; mùi hải sản hòa cùng hương gió biển mặn nồng tạo ra một khung cảnh đặc sắc vào ngày mới trên bãi biển Nhân Trạch.

Khi những ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói, trên bãi biển của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã có rất đông tàu cá cập bãi với hải sản đầy khoang.

Khi những ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói, trên bãi biển của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã có rất đông tàu cá cập bãi với hải sản đầy khoang.

Theo lời những ngư dân nơi đây, chợ cá Nhân Trạch đã có từ lâu đời và mang đặc trưng riêng của làng chài lưới ven biển.

Theo lời những ngư dân nơi đây, chợ cá Nhân Trạch đã có từ lâu đời và mang đặc trưng riêng của làng chài lưới ven biển.

Những người phụ nữ đang chờ thuyền của người thân cập bên để chuyển cá lên bờ kịp họp chợ sớm, bán hàng được giá.

Những người phụ nữ đang chờ thuyền của người thân cập bên để chuyển cá lên bờ kịp họp chợ sớm, bán hàng được giá.

Trong ánh nắng ban mai, tiếng người cười nói râm ran hòa trong tiếng sóng biển tạo nên một khung cảnh đặc sắc.

Trong ánh nắng ban mai, tiếng người cười nói râm ran hòa trong tiếng sóng biển tạo nên một khung cảnh đặc sắc.

Những con tàu không thể cập quá sát bờ, để vận chuyển hải sản đánh bắt dược họ dùng những chiếc thuyền thúng làm phương tiện trung chuyển.

Những con tàu không thể cập quá sát bờ, để vận chuyển hải sản đánh bắt dược họ dùng những chiếc thuyền thúng làm phương tiện trung chuyển.

Những con cá ánh lên vảy bạc trong nắng sớm được nhanh chóng đưa lên bờ.

Những con cá ánh lên vảy bạc trong nắng sớm được nhanh chóng đưa lên bờ.

Thời gian này, những ngư dân tại Nhân Trạch đang có những chuyến ra khơi "trúng đậm" những mẻ cá nục.

Thời gian này, những ngư dân tại Nhân Trạch đang có những chuyến ra khơi "trúng đậm" những mẻ cá nục.

Theo ngư dân, những chuyến biển đi đánh bắt cá nục thường diễn ra từ khoảng 15h chiều ngày hôm trước đến gần 6h sáng hôm sau rồi cập bến tại chợ cá Nhân Trạch để bán cá khi còn tươi.

Theo ngư dân, những chuyến biển đi đánh bắt cá nục thường diễn ra từ khoảng 15h chiều ngày hôm trước đến gần 6h sáng hôm sau rồi cập bến tại chợ cá Nhân Trạch để bán cá khi còn tươi.

Tại chợ cá, nhiều thương lái đã chờ sẵn để thu mua cá nục, rồi đưa lên xe ô tô đông lạnh để chở đi tiêu thụ.

Tại chợ cá, nhiều thương lái đã chờ sẵn để thu mua cá nục, rồi đưa lên xe ô tô đông lạnh để chở đi tiêu thụ.

Chợ cá này chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ, từ khoảng 4h đến 7h sáng hằng ngày.

Chợ cá này chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ, từ khoảng 4h đến 7h sáng hằng ngày.

Nụ cười của người phụ nữ làng biển vẫn nở trong nắng sớm dù đang tất bật với công việc vận chuyển hải sản.

Nụ cười của người phụ nữ làng biển vẫn nở trong nắng sớm dù đang tất bật với công việc vận chuyển hải sản.

Những quang gánh trĩu nặng là niềm vui của người ngư dân, bởi đây là thành quả sau những quãng thời gian dài lên đênh trên biển.

Những quang gánh trĩu nặng là niềm vui của người ngư dân, bởi đây là thành quả sau những quãng thời gian dài lên đênh trên biển.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//huyen-nao-cho-ca-binh-minh-tren-bai-bien-quang-binh-169220607071608405.htm