Huyền Thạch, Công Đại kể khúc trầm đầy nhân văn về người chiến sĩ công an
Ngoài ê-kíp sáng tạo 'khủng', thành công của 'Đối mặt' còn bởi diễn xuất chắc tay của dàn nghệ sĩ như: Huyền Thạch, Công Đại, Thu Huyền, Thanh Tùng....
Tối 28/7, trong khuôn khổ Tuần lễ kịch Công an, tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội đã mang đến cho khán giả một tác phẩm đặc sắc Đối mặt - vở chính luận thấm đẫm tính nhân văn, lấy cảm hứng từ cuộc sống, lý tưởng và những giằng xé nội tâm của người chiến sĩ công an nhân dân.
Tác phẩm do Trịnh Huyền viết kịch bản, NSND Tuấn Hải đạo diễn, âm nhạc của NSND Trọng Đài, thiết kế mỹ thuật NSND Doãn Bằng.
Đối mặt xoay quanh nhân vật Minh Trí (Công Đại) - một chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết. Trong một lần làm nhiệm vụ, Trí bị thương nặng, mất khả năng đi lại. Không muốn trở thành gánh nặng cho người thân và cho Vân (Huyền Thạch) - người con gái anh yêu, Trí chọn cách rút lui lặng lẽ khỏi tình yêu. Nhưng Vân không chấp nhận buông bỏ. Cô gái trẻ ấy sẵn sàng vượt qua định kiến, đối mặt với áp lực gia đình để giữ trọn tình yêu và niềm tin vào Trí.

Diễn viên Công Đại và Huyền Thạch - hai nhân vật chính của "Đối mặt".
Câu chuyện không dừng lại ở một mối tình lãng mạn trong nghịch cảnh. Đó còn là hành trình đi tìm bản ngã, là sự lựa chọn giữa nghĩa vụ và cảm xúc, giữa danh dự và thân phận con người. Trí - trong đau đớn thể xác, vẫn giữ tinh thần kiên cường, không ngừng đấu tranh để vượt lên nghịch cảnh, giữ gìn phẩm giá và lý tưởng của người chiến sĩ công an nhân dân.
Ngoài ê-kíp sáng tạo "khủng", thành công của Đối mặt còn bởi diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên. Nghệ sĩ Công Đại trong vai Minh Trí thể hiện xuất sắc một nhân vật giàu chiều sâu tâm lý: ít lời nhưng nội tâm giằng xé được thể hiện qua ánh mắt, dáng đứng, từng khoảng lặng đầy suy tư.
Bên cạnh đó, Huyền Thạch trong vai Vân thực sự tỏa sáng. Cô mang đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại - vừa yếu mềm, vừa bản lĩnh, dám yêu, dám đối mặt để bảo vệ tình yêu của đời mình. Diễn xuất tinh tế, cảm xúc của Huyền Thạch chạm đến trái tim khán giả bằng sự chân thành, tự nhiên đến mức khiến người xem quên mất rằng đó chỉ là một vai diễn.

Nét diễn duyên dáng của nghệ sĩ Thu Huyền, Thanh Tùng mang tới không khí rộn ràng cho vở diễn.
Các vai phụ như ông Thịnh - cha Vân (Thanh Tùng), mẹ Vân (Thu Huyền), các đồng đội của Trí… cũng được thể hiện sinh động. Đặc biệt, Thanh Tùng với nét diễn duyên dáng, dí dỏm, đã mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng, giúp vở diễn bớt phần nặng nề.
NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, chỉ đạo nghệ thuật vở diễn chia sẻ: "Đối mặt là tác phẩm phản ánh chân thực cuộc đấu tranh không khoan nhượng của người chiến sĩ công an với cái xấu, cái ác trong xã hội hiện đại. Thông qua đó, vở diễn lan tỏa thông điệp về lòng quả cảm, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì bình yên của Tổ quốc".
Tuần lễ Kịch CAND 2025 sẽ kéo dài đến ngày 3/8 với tổng cộng 8 vở diễn đến từ các nhà hát và đơn vị nghệ thuật tên tuổi. Các vở diễn được tổ chức tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), mở cửa miễn phí phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đông đảo công chúng Thủ đô.
29/7: Đoạn kết – Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam
30/7: Gặp lại người đã chết – Nhà hát Kịch CAND
31/7: Ngược chiều bình an – Nhà hát Kịch Việt Nam
1/8: Vùng trời bình yên – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
2/8: Hoa thép – Nhà hát Kịch CAND
3/8: Không gục ngã – Nhà hát Kịch nói Quân đội
Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội