Hwang Jae Yun xin lỗi sau loạt luân lưu thảm họa trước U23 Việt Nam: Tôi không được chỉ đạo
Thất bại của U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026 thêm cay đắng khi thủ môn Hwang Jae Yun tiết lộ sự thiếu chuẩn bị từ ban huấn luyện trong loạt sút luân lưu định mệnh.
Thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam tại trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 không chỉ để lại nỗi thất vọng về mặt kết quả mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị chiến thuật của đội bóng xứ Kim chi.

Hwang Jae Yun đổ hướng sai cả 7 lần trước các cú sút luân lưu của U23 Việt Nam.
Lời xin lỗi muộn màng và sự thật gây ngỡ ngàng
Tối ngày 23/1, ngay sau khi trận đấu kết thúc, thủ thành Hwang Jae Yun đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng không chỉ là thất bại, mà là chi tiết gây ngỡ ngàng về công tác chuẩn bị của đội bóng.
Hwang Jae Yun chia sẻ: "Ở loạt sút luân lưu, tôi hoàn toàn không nhận được sự chỉ đạo nào từ ban lãnh đạo hay huấn luyện viên. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận tất cả những lời chỉ trích." Tiết lộ này cho thấy sự thiếu kết nối nghiêm trọng giữa cầu thủ và ban huấn luyện trong những khoảnh khắc quyết định.

Bài viết của Hwang Jae Yun sau trận thua của U23 Hàn Quốc trước Việt Nam.
Sự bế tắc khó hiểu trên chấm 11m
Điều khiến giới chuyên môn bàng hoàng nhất chính là màn trình diễn của Hwang trong loạt "đấu súng". Trong 6 lượt sút đầu tiên của U23 Việt Nam, thủ thành này liên tục đổ người sang bên trái, trong khi các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik lại dứt điểm về hướng ngược lại.
Đến lượt sút thứ 7 của Nguyễn Thanh Nhàn (CLB PVF - Công an Nhân dân), Hwang quyết định đổi hướng sang bên phải. Tuy nhiên, tiền vệ Việt Nam lại sút về phía bên trái, ấn định chiến thắng 7-6 cho "Rồng vàng". Việc đổ người sai cả 7 lần cho thấy một sự bối rối tâm lý cực lớn của người gác đền U23 Hàn Quốc.
Làn sóng chỉ trích hướng về HLV Lee Min Sung
Ngay lập tức, mũi dùi dư luận đã hướng về HLV trưởng Lee Min Sung. Nhiều cổ động viên cho rằng ban huấn luyện đã quá chủ quan và không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản luân lưu. Một CĐV bức xúc: "Điều gây sốc nhất là huấn luyện viên trưởng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Ông Lee Min Sung đang làm cái quái gì vậy?"
Sự tương phản trở nên rõ nét hơn khi phía bên kia chiến tuyến, thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đó, trong 90 phút chính thức, Quốc Việt và Đình Bắc đã thay nhau lập công để tạo nên thế trận sòng phẳng trước đối thủ hùng mạnh.
Thất bại này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sa sút trong công tác đào tạo và chỉ đạo của lứa trẻ Hàn Quốc, đồng thời đánh dấu một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.














