Hy sinh 5 năm, vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ
Năm 2020, Đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chống 'cát tặc' trên sông Đồng Nai. Gia đình đã phối hợp làm thủ tục để anh được công nhận danh hiệu liệt sĩ. Suốt 5 năm, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến gia đình mòn mỏi chờ đợi.
Nỗi nhớ con day dứt
Trong ngôi nhà ở phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM), nỗi đau và niềm tiếc thương về người con trai út vẫn còn vẹn nguyên.
Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 11/8/2020, Đại úy Lê Thanh Hải cùng tổ tuần tra phát hiện một nhóm đối tượng đang hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể anh Lê Thanh Hải
Khi bị yêu cầu dừng lại, chúng không chấp hành và cố tình nhấn chìm chiếc ghe vật chứng để tẩu thoát. Trong lúc áp sát, chiếc xuồng của tổ công tác bất ngờ bị dòng nước xoáy từ chiếc ghe cát đang chìm cuốn theo. Các thành viên khác trong tổ may mắn thoát nạn. Riêng Đại úy Hải không kịp thoát hiểm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đại úy Lê Thanh Hải, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Ông Thành bên di ảnh con trai
Bà Nguyễn Thị Mười (65 tuổi), mẹ của Đại úy Hải nhớ lại, tối hôm xảy ra sự việc, anh có gọi về nói chuyện với ba mẹ, rồi bảo đi trực. Ai ngờ đó là lần cuối cùng bà được nói chuyện với con mình. Đến gần sáng, tin dữ ập đến, bà ngất lịm khi hay tin con trai đã hy sinh.
Bà Mười chia sẻ, mỗi lần nhìn đồng đội của con, bà lại thấy hình bóng con trai mình, nỗi đau lại ùa về, quặn thắt: "Nhớ mỗi tuần con về nhà vào ngày chủ Nhật hủ hỉ với cha mẹ, nay không còn thấy con nhưng Chủ nhật nào tôi cũng mở cửa để sẵn để con về vô nhà. Đi đâu gặp công an, tôi lại nhớ con nên không dám lại gần".
Mòn mỏi chờ đợi
Trong quá trình viếng thăm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới gửi lời chia buồn đến gia đình. Sau đó, ngày 12/8/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Lê Thanh Hải.

Bộ Công an cùng lãnh đạo Bình Dương thăm hỏi, động viên gia đình
Đến ngày 24/10/2022, Bộ Công an có Công văn số 3675/BCA-X01 về việc đề nghị công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với đồng chí Lê Thanh Hải, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Theo công văn của Bộ Công an, sự hy sinh của đồng chí Lê Thanh Hải đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.
Đồng chí Hải đã bình tĩnh xử lý tình huống, cố ghì chặt xuồng để đồng đội nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm trước. Chỉ sau khi đồng đội đã an toàn, chiếc xuồng mới lật ngang và Thiếu tá Hải bị dòng nước nhấn chìm. Hành động của đồng chí Hải thể hiện tinh thần dũng cảm, vì an toàn tính mạng của đồng đội.
Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận đồng chí Lê Thanh Hải là liệt sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định về chế độ, chính sách đối với công an nhân dân và những người có công với cách mạng.
Sau một thời gian dài chờ đợi, gia đình rất lo lắng, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ.
Ngày 15/3/2024, Công an tỉnh gửi Công văn số 837 đề nghị Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an cung cấp kết quả đề nghị công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với đồng chí Lê Thanh Hải.
Đến ngày 27/3/2024, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an có Công văn 3963 phúc đáp với nội dung: “Cục Tổ chức cán bộ đã nhiều lần trao đổi và có văn bản đôn đốc Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng chưa nhận được văn bản trả lời”.

Ba mẹ Thiếu tá Hải soạn hồ sơ gửi các cơ quan chức năng với mong muốn con được công nhận liệt sĩ
Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã hợp nhất về TP.HCM nên gia đình không biết phải tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo như thế nào. Do đó, người thân của anh Lê Thanh Hải rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ để hoàn thiện chính sách.
Ông Lê Văn Thành (SN 1955), cha của anh Lê Thanh Hải, nói với giọng nghẹn ngào: “Chỉ mong sớm được công nhận để ước mong cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc của con thành hiện thực”.
“Mong muốn của tôi là cơ quan giải quyết cho con tôi mau nhận được bằng Liệt sĩ để đưa hài cốt của con về với đồng chí, đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, để nguyện vọng và ước mơ của con ngày xưa thành hiện thực”.
Bao năm chờ đợi, gia đình Thiếu tá Lê Thanh Hải vẫn mong mỏi một câu trả lời chính thức từ cơ quan chức năng. Việc công nhận danh hiệu Liệt sĩ không chỉ là sự tri ân của Nhà nước đối với sự cống hiến của anh, mà còn là lời khẳng định về ý nghĩa của sự hy sinh thầm lặng, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hy-sinh-5-nam-van-chua-duoc-cong-nhan-la-liet-si-post1230911.vov