I GOT IT MOM! – Bức ảnh đạt Giải Nhất Cuộc thi ảnh FIBA lần thứ 8 tôn vinh tình yêu bóng rổ ở dạng thuần khiết nhất
Niềm hạnh phúc vỡ òa sau chiến thắng, vòng tay ôm đầy xúc động của người mẹ, cùng niềm tự hào của một cầu thủ trẻ – tất cả hội tụ trong bức ảnh 'I GOT IT MOM!' của nhiếp ảnh gia Dedy Dedy (Indonesia).
Tác phẩm đã xuất sắc giành Giải Nhất tại Cuộc thi Ảnh FIBA 2024, vượt qua hơn 1.500 bức ảnh dự thi đến từ 126 quốc gia, trở thành khoảnh khắc tiêu biểu cho tình yêu bóng rổ ở dạng thuần khiết và giản dị nhất.
“I GOT IT MOM!” ghi lại cảnh một cầu thủ trẻ vừa cùng đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết Aim High Winter Cup 2024. Ngay sau hồi còi mãn cuộc, cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình trong niềm vui khôn tả. Đó không chỉ là niềm tự hào của một chiến thắng, mà còn là sự sẻ chia, tình yêu thương và hy sinh lặng lẽ của gia đình phía sau hành trình thể thao.
Chia sẻ về tác phẩm, nhiếp ảnh gia Dedy cho biết: “Điều đầu tiên tôi nghĩ khi xem lại bức ảnh trên máy tính là: ‘Giá như mình bắt trọn thêm nhiều cảm xúc khác nữa, vì khoảnh khắc này thật tuyệt vời.’” Chính sự chân thật, giản dị ấy đã giúp bức ảnh trở thành biểu tượng cho chủ đề “Cảm xúc” mà FIBA lựa chọn năm 2024.
Từ ngày 21/10 đến 21/12/2024, Cuộc thi Ảnh FIBA lần thứ 8 đã diễn ra, thu hút 806 nhiếp ảnh gia khắp thế giới. Với chủ đề “Emotions”, cuộc thi khuyến khích các tay máy khắc họa những khoảnh khắc sâu sắc nhất mà bóng rổ mang lại: từ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng đến hạnh phúc chiến thắng hay sự bình yên trên sân bóng vắng.
FIBA khẳng định, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là ngôn ngữ toàn cầu vượt qua rào cản địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, để kết nối con người bằng đam mê và tinh thần đoàn kết.
Bên cạnh chiến thắng đầy cảm xúc của Indonesia, ban tổ chức cũng vinh danh hai tác phẩm giàu tính nhân văn đến từ Bangladesh và Philippines.
Tác phẩm đoạt giải Nhì mang tên “Basketball is my life” của nhiếp ảnh gia Ziaul Huque khắc họa câu chuyện cảm động về Mohammad Jisad, một người chơi bóng rổ khuyết tật.
Dù sinh ra với đôi chân dị tật, Jisad chưa bao giờ từ bỏ đam mê. Anh vẫn kiên trì tập luyện, gắn bó cả cuộc đời với môn thể thao mà mình yêu thích, coi bóng rổ như nguồn sống và niềm vui bất tận.

Tác phẩm đoạt giải Nhì mang tên “Basketball is my life” của nhiếp ảnh gia Ziaul Huque (Ảnh: FIBA)
Giải Ba thuộc về tác phẩm “Collaboration” của Val P. Bagabaldo (Philippines), ghi lại khoảnh khắc những đứa trẻ cùng nhau dựng nên một sân bóng tạm bợ.
Ở đó, chúng không chỉ tìm thấy niềm vui chơi bóng mà còn học được giá trị của tình bạn, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết – những bài học giản dị nhưng quý giá mà thể thao mang lại.

Giải Ba thuộc về tác phẩm “Collaboration” của Val P. Bagabaldo (Ảnh: FIBA)
Ngoài ra, 100 bức ảnh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn và xuất bản trong Sách Ảnh FIBA 2024, tiếp tục lan tỏa giá trị tinh thần của bóng rổ đến cộng đồng toàn cầu.
Chiến thắng của “I GOT IT MOM!” không chỉ mang đến niềm tự hào cho Indonesia mà còn nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của bóng rổ: đó là tình yêu, sự hy sinh của gia đình, sự gắn kết cộng đồng và niềm vui sống. Ở khoảnh khắc ấy, bóng rổ hiện lên ở dạng thuần khiết nhất – một ngôn ngữ cảm xúc mà ai cũng có thể thấu hiểu.