Indonesia sa thải HLV Patrick Kluivert
Trưa 16/10, HLV Patrick Kluivert đã bị Indonesia sa thải sau khi không thể giành vé dự World Cup 2026.
Chủ tịch PSSI Erick Thohir thông báo: “Xin cảm ơn HLV Patrick Kluivert và ban huấn luyện vì những đóng góp to lớn trong gần 12 tháng đồng hành cùng PSSI và đội tuyển quốc gia Indonesia.
Với sự tôn trọng lẫn nhau, PSSI cùng HLV Patrick Kluivert và ê-kíp huấn luyện đã đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng hợp tác.

Trưa 16/10, HLV Patrick Kluivert đã bị Indonesia sa thải sau khi không thể giành vé dự World Cup 2026.Ảnh: Reuters
Cảm ơn ông vì đã trở thành một phần trong hành trình của đội tuyển Indonesia, chiến đấu hết mình vì sắc áo đỏ – trắng.
PSSI cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ, các cầu thủ, gia đình và thành viên đội tuyển đã nỗ lực, cống hiến và ủng hộ để giúp Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử tiến tới vòng loại thứ 4 World Cup 2026, một cột mốc đặc biệt của bóng đá nước nhà.
Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá toàn diện và xác định mục tiêu mới cho đội tuyển quốc gia Indonesia trong thời gian tới: lọt vào Top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và hướng tới World Cup 2030”.
Trước đó, PSSI đã sa thải HLV Shin Tae Yong để bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan gây thất vọng và giấc mơ World Cup của Indonesia không thành công.
Sau khi thua Iraq, HLV Kluivert đăng trên trang cá nhân: “Tôi cảm nhận cùng nỗi đau và thất vọng mà các bạn đang trải qua.
Những thất bại trước Saudi Arabia và Iraq là những bài học cay đắng, nhưng cũng là lời nhắc nhở về việc chúng ta đã dám mơ lớn đến mức nào. Với cương vị HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Chúng tôi đã cống hiến tất cả bằng trái tim, bằng kỷ luật và bằng tinh thần đoàn kết. Mỗi ngày, đội bóng này đều nỗ lực để trưởng thành, để học hỏi, và để đại diện cho Indonesia với niềm tự hào.
Chúng ta đã không thể góp mặt ở World Cup 2026, nhưng chúng ta đã đặt ra một tiêu chuẩn mới, và từ đó có thể tiếp tục xây dựng với sự tự tin.
Chúng tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để gắn kết các cầu thủ trong và ngoài nước thành một gia đình, cùng với đội ngũ của tôi, những người luôn chung một nhịp tim, một tiếng nói…”.