Indonesia thua cực đậm khi ảo tưởng mạnh ngang Brazil, bị loại ở U17 World Cup
Hành trình của U17 Indonesia nhanh chóng khép lại khi họ bị loại sớm khỏi U17 World Cup 2025 sau thất bại nặng nề trước Brazil.
Trước trận đấu, HLV Nova Arianto của U17 Indonesia thể hiện sự tự tin cao độ. Ông tuyên bố: “Tôi có cảm giác rằng các cầu thủ đang xem trận gặp Brazil là điều gì đó quá to tát. Tôi nói với họ rằng đừng quá tôn trọng đối thủ, vì bóng chưa lăn thì chưa biết điều gì. Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội”. Phát biểu này khiến người hâm mộ Indonesia kỳ vọng đội bóng trẻ sẽ tạo nên bất ngờ trước nhà vô địch thế giới 5 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Ngay phút thứ 3, Luis Eduardo đã mở tỷ số cho U17 Brazil, mở đầu cho một cơn ác mộng của đội bóng của Đông Nam Á. Đến giữa hiệp một, Putu Panji phản lưới nhà, và Felipe Morais nâng tỷ số lên 3-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Toàn bộ hàng thủ Indonesia bị hàng công tốc độ và kỹ thuật của Brazil “xé toang” một cách dễ dàng.

Hành trình của U17 Indonesia nhanh chóng khép lại khi họ bị loại sớm khỏi U17 World Cup 2025 sau thất bại nặng nề trước Brazil. Ảnh: AFC
Hiệp hai tiếp tục là màn trình diễn áp đảo của U17 Brazil. Đội bóng áo vàng xanh ghi thêm một bàn, ấn định chiến thắng 4-0, qua đó giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và sớm vào vòng 1/8. Trong khi đó, U17 Indonesia nhận thất bại thứ hai liên tiếp, sau trận thua 1-3 trước U17 Zambia ở ngày ra quân.
Với hai trận thua đậm và hiệu số bàn thắng bại tệ hại, cơ hội đi tiếp của Indonesia gần như bằng không, dù thể thức giải đấu cho phép một số đội đứng thứ ba có thành tích tốt giành vé vào vòng sau. Những hy vọng mong manh còn lại cũng chỉ mang tính hình thức, bởi rõ ràng đội bóng của HLV Nova Arianto đã bộc lộ sự non nớt ở mọi tuyến.
Đây là bài học lớn cho bóng đá trẻ Indonesia, đặc biệt sau khi họ được kỳ vọng rất nhiều khi xuất sắc giành vé dự U17 World Cup 2025. Phát biểu đầy tự tin trước Brazil của HLV trưởng giờ trở thành “con dao hai lưỡi”, phản ánh sự chủ quan và ảo tưởng sức mạnh.
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho rằng đội bóng “tự tin quá mức” và chưa đủ trình độ để sánh ngang các nền bóng đá hàng đầu. Việc coi Brazil ngang hàng giờ chỉ còn là câu chuyện để lại nụ cười gượng, khi U17 Indonesia chấp nhận rời giải đấu trong cảnh “thua vỡ mặt” và chẳng kịp để lại dấu ấn nào đáng kể.














