Indonesia tuyên bố đã vươn tầm thế giới khi thua Brazil 0-4
Indonesia phải nhận thất bại thứ hai tại bảng H của U17 World Cup 2025 tại Qatar sau khi thua Brazil 0-4.
U17 Brazil mở tỷ số ngay phút thứ 3 khi một quả đá phạt được treo vào vòng cấm, bóng bật lên và Luis Eduardo đánh đầu bồi tung lưới. Đại diện Nam Mỹ nhân đôi cách biệt nhờ một chút may mắn, khi cú sút của Kayke ở phút 33 chạm chân cầu thủ Indonesia là Putu Panji rồi đổi hướng bay vào lưới.
Felipe Morais nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 39 sau khi khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú sút chân phải chuẩn xác. Đến phút 75, Ruan Pablo ấn định chiến thắng 4-0 cho Brazil bằng cú sút xa tuyệt đẹp, qua đó giúp đội bóng Nam Mỹ giành vé vào vòng tiếp theo.

Indonesia phải nhận thất bại thứ hai tại bảng H của U17 World Cup 2025 tại Qatar sau khi thua Brazil 0-4. Ảnh: AFC
Dù thua 0-4 nhưng Chủ tịch PSSI vẫn lạc quan với chia sẻ vươn tầm thế giới. “Đội tuyển U17 Indonesia đã thi đấu hết mình dù phải chấp nhận thất bại trước Brazil trong trận đấu thứ hai vòng bảng U17 World Cup 2025.
Dù kết quả ra sao, chúng tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ đội tuyển U17, những người đã mang tên tuổi Indonesia vươn tầm thế giới.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, phía trước vẫn còn một trận vòng bảng gặp Honduras. Cố lên”, Erick Thohir viết.
Sau thất bại thứ hai liên tiếp, nhiều CĐV Indonesia phản ứng theo chiều hướng tích cực: “Dù cố gắng hết sức đến đâu, đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng sẽ không thể cạnh tranh ở tầm châu Á hay thế giới nếu vẫn chỉ dựa vào “niềm tự hào nội địa”. Nếu muốn vươn tầm, chúng ta phải sử dụng những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài có chất lượng vượt trội, đẳng cấp cao”.
“Một nỗ lực phi thường của U17 Indonesia khi chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của U17 Brazil, dù đối thủ vẫn ghi thêm bàn thắng. Dù sao đi nữa, Garuda đã chiến đấu với tinh thần cao, chỉ thua 0-4 trong khi Honduras còn bị Brazil vùi dập 7-1”, một CĐV Indonesia nhìn thẳng vào chuyện chênh lệch trình độ.
Một ý kiến khác: “Trận đấu tuyệt vời, Garuda! Các bạn đã cho thấy mình có thể thách thức đội bóng Samba. Trận đấu rất khó khăn nhưng các bạn đã đối đầu bằng lòng dũng cảm và quyết tâm. Rất tự hào về các bạn. Đây là World Cup, và các bạn đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Tuyệt vời”.
Chuyện nhiều CĐV Indonesia phản ứng theo hướng chấp nhận thất bại là hiểu được. Brazil là ông lớn của bóng đá thế giới, trong khi Indonesia chỉ đang trên hành trình vươn tầm châu Á.














