Israel đóng cửa khẩu Rafah, siết viện trợ để gây sức ép lên Hamas
Ngày 14/10, Israel quyết định không mở lại cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập vào ngày hôm sau, đồng thời cáo buộc Hamas không thực hiện cam kết trao trả thi thể của toàn bộ con tin thiệt mạng.

Cửa khẩu Rafah nối Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tờ Times of Israel cho biết Tel Aviv cũng cảnh báo sẽ giảm lượng viện trợ đổ vào Gaza để trừng phạt Hamas.
Các động thái này diễn ra sau khi quan chức quốc phòng Israel đánh giá rằng Hamas chưa có nỗ lực đáng kể nào để trả lại thi thể các con tin còn lại.
Các bên trung gian cho biết Hamas đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các thi thể. Lực lượng này từng tuyên bố việc thu hồi thi thể các con tin có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tuy nhiên, theo đài truyền hình Kan, phía Israel tin rằng Hamas hiện vẫn đang giữ một số thi thể nhưng chưa bàn giao.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, vào ngày 14/10, Hamas đã trao trả thêm thi thể các con tin thiệt mạng.
Trong một diễn biến liên quan, tối 14/10, Israel xác nhận thi thể của bốn con tin được Hamas trả lại một ngày trước đó đã được các chuyên gia pháp y xác định là Guy Illouz (26 tuổi), Bipin Joshi (23 tuổi), Yossi Sharabi (53 tuổi), và sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Đại úy Daniel Perez (22 tuổi).
Các thi thể được trả lại vài giờ sau khi Hamas thả 20 con tin còn sống bị bắt cóc khi nhóm này xâm nhập Israel ngày 7/10/2023.
Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo: “Chính phủ Israel chia sẻ nỗi đau sâu sắc với các gia đình Illouz, Joshi, Perez và Sharabi, cùng tất cả thân nhân của những con tin đã thiệt mạng”. Văn phòng Thủ tướng bổ sung rằng Israel "quyết tâm, cam kết và làm việc không mệt mỏi" để đưa tất cả các con tin thiệt mạng trở về để chôn cất.