Ít nhất 44 người thiệt mạng trong thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Ít nhất 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác hiện vẫn đang mất tích sau khi một đám cháy dữ dội tàn phá khu chung cư ở Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc).
Ngọn lửa bùng phát không thể kiểm soát qua các hệ thống giàn giáo tre bao quanh 7 tòa nhà, tạo nên một hiện trường tàn khốc mà chính quyền đặc khu mô tả là một "thảm họa to lớn".
Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Sở Cứu hỏa, trong số hàng chục nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, có 45 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đau xót hơn, trong số 44 người thiệt mạng được xác nhận, có một lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Vụ hỏa hoạn bắt đầu được báo cáo vào chiều 26/11 tại khu Wang Fuk Court - Hồng Kông (Trung Quốc). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bùng phát thành một thảm họa địa ngục với những cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên cao.
Từ một đám cháy được xếp loại báo động cấp 1 ban đầu, mức độ nghiêm trọng nhanh chóng leo thang lên cấp 4 vào lúc 15h34 và đạt mức cao nhất là cấp 5 vào lúc 18h22 cùng ngày.
Các hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ chìm trong biển lửa, những mảng lưới che chắn màu xanh đang cháy dở liên tục rơi xuống đất.
Cảnh sát cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về việc người dân bị mắc kẹt ngay tại tòa nhà nơi đám cháy khởi phát, trong đó có một người đàn ông và một phụ nữ được báo cáo là đã bất tỉnh và bị bỏng.
Đáng chú ý, tám tòa nhà dân cư trong khu vực này đã tiến hành cải tạo từ tháng 7 năm 2024 và được bao phủ kín bởi hệ thống giàn giáo tre cùng lưới bảo vệ màu xanh. Đây được xem là yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh một cách bất thường đến 7 trong số 8 tòa nhà của khu chung cư.
Sau gần 10 giờ đồng hồ chiến đấu với giặc lửa, đến sáng sớm 27/11, lực lượng chức năng đã kiểm soát được đám cháy tại 3 trong số 7 tòa nhà. Tuy nhiên, 4 tòa nhà còn lại vẫn đang bị ngọn lửa bao trùm. Công tác tìm kiếm những người sống sót đã bắt đầu được triển khai ở các tầng thấp hơn.
Trưởng đặc khu Hồng Kông John Lee Ka-chiu đã có mặt tại hiện trường và tổ chức họp báo tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin vào sáng 27/11, sau khi đến thăm một trung tâm cộng đồng vào tối hôm trước. Ông mô tả vụ hỏa hoạn này là một "thảm họa to lớn". Hiện tại, khoảng 900 người dân đang phải lánh nạn tại các trung tâm cộng đồng.
Một số người dân cho biết họ trước đó đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong khi làm việc suốt nhiều tháng. Đài Hong Kong RTHK cho biết cảnh sát đặc khu đã bắt ba người đàn ông 52-68 tuổi, với nghi ngờ ngộ sát trong vụ hỏa hoạn.
Giới chức trách nhận định tốc độ lan truyền của đám cháy là "bất thường", đặc biệt khi phát hiện vật liệu xốp (styrofoam) bên trong các tòa nhà.
Chính phủ cam kết sẽ tiến hành các cuộc điều tra toàn diện, bao gồm cả các cuộc điều tra hình sự để tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn chết người này.
Thảm kịch này cũng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị tại địa phương. Các hoạt động tranh cử đã bị đình chỉ trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tới.
Trưởng đặc khu John Lee cho biết ông sẽ xem xét liệu có cần thiết phải hoãn cuộc bầu cử này hay không trước tình hình nghiêm trọng hiện tại.











