Jannik Sinner và dàn sao Nike gây tranh cãi vì trang phục tại Australia Mở rộng 2026

Bộ đồ màu vàng nâu của tay vợt số hai thế giới bị giới chuyên môn chỉ trích nặng nề, trong khi Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka cũng vấp phải ý kiến trái chiều về thiết kế của Nike.

Jannik Sinner, đương kim vô địch và là hạt giống số hai thế giới, vừa trở thành tâm điểm chú ý tại Australia Mở rộng 2026, nhưng không phải bởi phong độ thi đấu. Bộ trang phục thi đấu mới nhất do Nike thiết kế cho tay vợt người Italy đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ ngay trong ngày tập luyện 18/1.

Sự kết hợp màu sắc gây tranh cãi

Bước vào sân tập cùng Felix Auger-Aliassime, Sinner xuất hiện với bộ đồ tông màu vàng chủ đạo xen lẫn các mảng nâu, kết hợp cùng đôi giày vàng và tất đen. Thiết kế này ngay lập tức bị chuyên gia quần vợt Pavvy G mô tả là "lố bịch nhất từ trước tới nay". Nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội X cũng bày tỏ sự thất vọng với lựa chọn màu sắc có phần lạ lẫm này của thương hiệu thời trang Mỹ.

Trang phục của Sinner (trái), Alcaraz và Sabalenka được thiết kế bởi Nike và đều bị chê xấu ở Australia Mở rộng 2026. Ảnh: Sports Mail

Trang phục của Sinner (trái), Alcaraz và Sabalenka được thiết kế bởi Nike và đều bị chê xấu ở Australia Mở rộng 2026. Ảnh: Sports Mail

Đáng chú ý, Sinner không phải là cái tên duy nhất của "đội quân Nike" chịu chung số phận. Hai hạt giống số một là Aryna Sabalenka và Carlos Alcaraz cũng xuất hiện trong những bộ cánh bị đánh giá là thảm họa. Trong khi trang phục của Alcaraz bị ví như một chai nước Mountain Dew, thì bộ váy của Sabalenka thậm chí còn bị gọi là thiết kế tệ nhất lịch sử giải đấu tại Melbourne Park.

Phản ứng của các tay vợt và mục tiêu hat-trick

Bản thân Jannik Sinner cũng tỏ ra khá bối rối trước diện mạo mới của mình. Sau chiến thắng 6-4, 4-6, 10-4 trong trận đấu tập dài hai giờ với Auger-Aliassime, tay vợt 24 tuổi thừa nhận bộ đồ trông khá "hài hước". Anh cho biết có thể sẽ góp ý nhiều hơn về màu sắc cho đội ngũ thiết kế vào năm tới.

"Đây là trang phục cho phiên ngày, còn một bộ khác dành cho phiên đêm. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội mặc cả hai", Sinner chia sẻ thêm. Dù gặp rắc rối về trang phục, Sinner vẫn khẳng định sự tự tin về mặt thể chất sau giai đoạn nghỉ cuối năm. Anh đang hướng tới mục tiêu lịch sử: hoàn tất cú hat-trick vô địch Australia Mở rộng sau hai năm liên tiếp đăng quang.

Cục diện tại Melbourne Park

Trong khi các cuộc tranh luận về thời trang nổ ra, bản chất chuyên môn của giải đấu vẫn giữ được sức nóng vốn có. Ngày khai mạc đã chứng kiến khởi đầu suôn sẻ của cả Sabalenka và Alcaraz khi họ đều giành chiến thắng chóng vánh mà không để thua set nào trước Rakotomanga Rajaonah và Adam Walton.

Để bảo vệ ngôi vương, lộ trình của Sinner được dự báo sẽ vô cùng chông gai. Sau trận mở màn với Hugo Gaston vào ngày 20/1, anh có khả năng phải chạm trán Karen Khachanov ở vòng bốn, trước khi đối đầu với những thử thách lớn hơn như Ben Shelton, Casper Ruud ở tứ kết và đặc biệt là Novak Djokovic tại bán kết.

Giải đấu năm nay cũng ghi nhận sức hút kỷ lục khi tổ hợp Melbourne Park đón hơn 100.000 khán giả ngay trong ngày khai mạc. Sự xuất hiện của hai huyền thoại Rod Laver và Roger Federer trên khán đài sân chính đã minh chứng cho tầm vóc và sức nóng của giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/jannik-sinner-va-dan-sao-nike-gay-tranh-cai-vi-trang-phuc-tai-australia-mo-rong-2026-419535.html