Jimmii Nguyễn tiếp tục hành trình 'Du ca' lãng mạn của rừng thông Đại Lải
Sau hai chuyến Du ca tại Hà Nội và biển Cửa Lò (Nghệ An) được đón nhận cũng như để lại cảm xúc, sự yêu thương từ khán giả, ca sĩ Jimmii Nguyễn chính thức công bố chuyến hành trình 'Du ca Jimmii Nguyễn' tiếp theo sẽ diễn ra lúc 19h ngày 9/8 tại sân khấu Rừng Thông Flamingo Đại Lải Resort.
Ngay khi khởi động, ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn cùng ekip đã xác định những lựa chọn về điểm diễn và nghệ sĩ đồng hành đều đến từ chữ “duyên”, phóng khoáng và đầy ngẫu hứng đúng với tinh thần chủ đạo của du ca. Chính cảm xúc và năng lượng phiêu lãng của rừng thông Đại Lải đã thuyết phục hoàn toàn nam danh ca dừng chân tại đây cho đêm nhạc tháng 8.

"Du ca Jimmii Nguyễn" sẽ đến với Đại Lải
Jimmii Nguyễn cho biết âm nhạc trong đêm "Du ca" lần này sẽ đưa khán giả đắm chìm trong những tình khúc bất hủ đã làm nên tên tuổi của anh, có thể kể đến "Khói thuốc đợi chờ", "Tình như lá bay xa", "Hoa bằng lăng"… Màu sắc chủ đạo của đêm nhạc vẫn sẽ là tình yêu, nỗi nhớ và sự chia ly, tuy nhiên điểm khác biệt thú vị trong đêm "Du ca: Mãi mãi bên em" đó là có 40% số lượng ca khúc lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng. Và những hành khách may mắn bước lên chuyến xe cảm xúc trên sân khấu Rừng Thông Flamingo Đại Lải Resort sẽ là những chứng nhân đầu tiên ấy.
Chia sẻ về quyết định đặc biệt này, giọng ca “Cay” cho biết, chính không gian bạt ngàn và đầy tính chữa lành của rừng thông Đại Lải đã thôi thúc anh đem các sáng tác mới đến khán giả mến mộ.

Ca sĩ Vy Oanh lần đầu tiên song ca cùng Jimmii Nguyễn
Sân khấu phóng tầm mắt ra những cánh rừng bạt ngàn thơ mộng sẽ chuyên chở khán giả vào thế giới tình ca đậm đặc cá tính Jimmii Nguyễn. Anh cũng cho biết thêm, lần gặp gỡ khán giả này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để tâm tình, tự sự với khán giả về cơ duyên những ca khúc mới và cũ; cũng như trải lòng về những thăng trầm mà anh đã từng trải qua trong cuộc sống và sự nghiệp.
Ở đêm "Du ca" trên biển Cửa Lò vừa qua, tiết mục handband trống điện tử của Jimmii Nguyễn ít nhiều để lại ấn tượng, dẫn dắt người nghe vào âm hưởng biển cả du dương. Tiếp nối hiệu ứng đó, ekip âm nhạc của đêm "Du ca: Mãi mãi bên em" sẽ đưa lên sân khấu phần trình diễn nhạc cụ phong cách nhạc thiền hiện đại. “Ái nữ” Alena sẽ đảm nhiệm vai trò thể hiện vocal (hát không lời), hứa hẹn những trải nghiệm âm nhạc độc đáo, một chữ ký riêng có của "Du ca".

Con gái Jimmii Nguyễn cũng là khách mời trong chương trình
Khách mời trong đêm nhạc sắp tới của Jimmii Nguyễn và ekip là ca sĩ Vy Oanh. Vy Oanh đã trở thành một người bạn thân thiết với đại gia đình Jimmii Nguyễn – Ngọc Phạm từ hơn 20 năm qua, gắn bó và đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội. Tuy nhiên, đêm "Du ca" giữa rừng thông Đại Lải đánh dấu lần đầu tiên tiếng hát "Đồng xanh" song ca với Jimmii Nguyễn.
Vy Oanh cho biết bản thân là một người hâm mộ lâu năm của âm nhạc và tinh thần du ca Jimmii Nguyễn và dù đồng hành cùng gia đình anh với nhiều sự kiện nhưng chưa đủ cơ duyên cùng lên sân khấu. Do đó, Vy Oanh tiếp tục ngỏ ý muốn được góp giọng hát tại đêm diễn tại Phú Thọ vào tháng 8 này, sẵn sàng biểu diễn mà không lấy catxe.

Một phần không thể thiếu, góp phần làm nên giá trị cũng như sự thiện cảm mà công chúng dành cho chuỗi chương trình "Du ca" là việc trích một phần lợi nhuận cho các hoạt động cộng đồng, xây thêm những tủ sách cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa. Hơn 2.000 cuốn sách đã được ekip "Du ca" trao tặng cho trường THCS Thượng Vực, Hà Nội và trường THPT Nghi Lộc 3, tỉnh Nghệ An sau 2 chương trình "Du ca" vừa qua và tương tự lần này cũng thể, một phần lợi nhuận của đêm diễn 9/8 sắp tới cũng sẽ được dùng để nối dài sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc đến trẻ em còn khó khăn ở tỉnh Phú Thọ.
Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một đêm nhạc đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ của Đại Lải, nơi những giai điệu nồng nàn sẽ giúp bạn sống chậm lại, lắng nghe chính mình, cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu và cuộc sống qua tiếng hát Jimmii Nguyễn.