Jisoo tiếp tục bị chê vì diễn xuất một màu trong phim mới cùng Lee Min Ho
Diễn xuất của Jisoo trong bộ phim mới 'Omniscient Reader: The Prophet' đang tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích – một điều không còn xa lạ với nữ thần tượng nhà BLACKPINK khi lấn sân sang điện ảnh.
Bộ phim “Omniscient Reader” (tạm dịch: Toàn tri độc giả) quy tụ dàn diễn viên trong mơ gồm Jisoo BlackPink, Lee Min Ho, Nana, Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin và nhiều ngôi sao khác....
Trong phim, Jisoo vào vai Lee Ji Hye – một nhân vật được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh. Tuy nhiên, dù có ngoại hình phù hợp với nhân vật, cô vẫn bị đánh giá là “thiếu chiều sâu, phát âm chưa rõ ràng và giọng thoại không ổn định”. Những nhận xét này gần như lặp lại những phê bình trước đây về khả năng nhập vai của Jisoo trong các dự án khác.

Bộ phim “Omniscient Reader” (tạm dịch: Toàn tri độc giả) quy tụ dàn diễn viên trong mơ gồm Jisoo BlackPink, Lee Min Ho, Nana, Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin và nhiều ngôi sao khác....
Một nhà phê bình nhận xét: “Nó khiến bạn nhận ra tầm quan trọng của những điều cơ bản đối với một diễn viên. Cô ấy không phải là không thể tha thứ cho vai diễn này, nhưng cũng không thể phủ nhận những thiếu sót của cô ấy”.
Phần lớn đánh giá cho rằng diễn xuất của Jisoo thiếu kỹ thuật nền tảng – đặc biệt là khả năng diễn đạt cảm xúc và kiểm soát giọng thoại. Điều này trở thành một điểm trừ đáng kể trong một bộ phim giả tưởng đòi hỏi cao về khả năng nhập tâm và tạo chiều sâu tâm lý nhân vật.
Một người xem viết: “Miễn là bản chuyển thể không quá đề cao uy tín của tiểu thuyết gốc trên mạng thì vẫn có thể xem được. Nhưng nếu Jisoo có ý định quay lại trong các tập sau, xin hãy luyện tập cách diễn đạt nhé”.

Diễn xuất của Jisoo tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích
Một số cảnh quan trọng trong phim, đặc biệt là các phân đoạn cần cảm xúc cao hoặc thể hiện nội tâm nhân vật, lại được cho là chưa đạt. Giọng nói của cô đôi khi bị cho là phá vỡ nhịp điệu của cảnh quay. Như một nhận xét đã nêu: “Vai diễn Lee Ji Hye đáng lẽ phải chiếm ưu thế trong mọi cảnh quay của cô ấy - nhưng cách truyền tải của Jisoo lại khiến người xem chùn bước ngay từ câu thoại đầu tiên”.
Dù có một số ý kiến cho rằng Jisoo có phần thể hiện ấn tượng hơn ở nửa sau phim, nhưng nhiều người cho rằng các cảnh của cô vẫn thiếu trọng lượng cảm xúc – đặc biệt khi đặt cạnh bạn diễn Lee Min Ho, người vào vai Yoo Joong Hyuk với sự nghiêm túc và mãnh liệt.

Trên các diễn đàn trực tuyến như theqoo, nhiều bình luận cho thấy sự thất vọng với màn thể hiện của Jisoo:
"Jisoo đã tham gia bao nhiêu dự án rồi? Thế mà người ta vẫn nói 'rồi cô ấy sẽ tiến bộ thôi'? Haha. Nếu cô ấy không có ý định thay đổi thì có tham gia thêm 10 dự án nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Người chịu thiệt là khán giả".
“Cô ấy có ngoại hình tuyệt vời, nhưng kỹ năng thoại cơ bản của cô ấy còn thiếu sót…”
"Nếu muốn diễn xuất, ít nhất hãy học hành tử tế trước đã. Đừng nhận hết mọi vai chính mà bạn được giao – xem mà thấy đau lòng, bất kể giới tính nào".
“Ồ, tệ đến mức nào mà mọi người cứ nhắc đến chuyện này nhiều thế nhỉ?”
“Người mới thường tiến bộ khi họ tham gia các vở kịch hàng ngày với những người kỳ cựu và được hướng dẫn. Cô ấy cần những kinh nghiệm như vậy”.
"Giọng nói thì không thể thay đổi được, nhưng biết đâu phát âm và luyện giọng có thể giúp ích. Tôi luôn mong cô ấy thành công trong diễn xuất vì khuôn mặt cô ấy rất quyến rũ – nhưng lần nào cũng vậy, phản ứng tiêu cực vẫn vậy. Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ cố gắng hơn nữa và trở nên tốt hơn".
Theo một số nguồn tin, nhà sản xuất phim vẫn để ngỏ khả năng nhân vật của Jisoo sẽ xuất hiện trong những tập tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc Jisoo vẫn còn cơ hội để cải thiện và chứng minh năng lực diễn xuất trước khán giả.
Tuy nhiên, với chuỗi nhận xét tiêu cực đang lặp đi lặp lại ở mỗi vai diễn, áp lực đặt lên nữ thần tượng lần này không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Jisoo có thể vượt qua rào cản diễn xuất để thực sự đứng vững trong địa hạt điện ảnh?