Joan Garcia rực sáng với 7 pha cứu thua, Barcelona vẫn gục ngã trước Girona
Dù Barcelona thất bại 1-2 trong trận derby xứ Catalan, màn trình diễn đẳng cấp của thủ thành Joan Garcia với 7 pha cứu thua đã ngăn chặn một thảm kịch tại Montilivi.
Trận derby xứ Catalan rạng sáng nay đã kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Girona, một kết quả để lại nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ Barcelona. Trong khi tâm điểm của sự chỉ trích dồn vào cú sút penalty hỏng ăn của Lamine Yamal, Joan Garcia chính là người hùng thầm lặng đã chiến đấu đơn độc để duy trì hy vọng cho Blaugrana đến những phút cuối cùng.
Người hùng đơn độc tại Montilivi
Thủ thành 24 tuổi đã có một ngày làm việc vất vả trong bối cảnh hệ thống phòng ngự của Barcelona thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người. Theo nhà báo Sid Lowe của ESPN, Joan Garcia gần như là chốt chặn duy nhất xuất hiện mỗi khi các chân sút Girona áp sát vòng cấm địa.

Hàng thủ Barca đã chơi tệ, nhưng Garcia đáng được tuyên dương.
Những con số thống kê gây choáng váng
Sự xuất sắc của Garcia được minh chứng rõ nét qua các chỉ số chuyên sâu. Suốt 90 phút thi đấu, anh phải đối mặt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng trúng đích (xGOT) lên tới 3.33. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không có tài năng của Garcia, lưới của Barcelona lẽ ra đã phải rung lên ít nhất 4 lần.
Trong tổng số 7 pha cứu thua cả trận, có đến 6 tình huống Garcia phải trổ tài ngay trong vòng cấm địa – khu vực mà các trung vệ như Cubarsi hay Eric Garcia thường xuyên để lọt người. Đặc biệt ở phút 75, phản xạ nhanh như điện của Garcia đã từ chối cú sút chéo góc cực hiểm của Joel Roca, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.
Vai trò "trung vệ thòng" và khả năng thoát pressing
Bên cạnh kỹ năng phản xạ, Joan Garcia còn phải kiêm nhiệm vai trò của một thủ môn quét (sweeper keeper) khi Barcelona dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Anh có tới 5 tình huống chủ động băng ra khỏi khung thành để cắt bóng và thực hiện thành công 17 lần thu hồi bóng – một con số khổng lồ đối với một người gác đền.
Khả năng chơi chân của Garcia cũng đạt độ ổn định kinh ngạc với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93% (27/29 đường chuyền), giúp Barca thoát pressing ngay từ phần sân nhà một cách hiệu quả.
Nỗi thất vọng từ hàng công
Hai bàn thua mà Garcia phải nhận đều thuộc trường hợp bất khả kháng: một pha bóng đập chân hậu vệ đổi hướng từ Lemar và một cú sút không thể cản phá vào góc chết của Beltran. Ngược lại, hàng công của Barcelona lại phung phí những cơ hội then chốt để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Yamal bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm phạt đền.
Thất bại 1-2 khiến Barcelona trắng tay rời sân Montilivi, nhưng với cá nhân Joan Garcia, điểm số 8.5 và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Player of the Match) là phần thưởng xứng đáng. Anh đã chiến đấu như một chiến binh đơn độc giữa một hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, chứng minh đẳng cấp vượt trội dù đội nhà nhận kết quả bất lợi.














