Kẻ 'ngáo đá' cầm dao, súng uy hiếp, người phòng vệ chính đáng nhận án tù
Kẻ 'ngáo đá' cầm khẩu súng bên trong có đạn đi ra quán nước uy hiếp mọi người. Nhóm thanh niên đuổi đánh kẻ cầm súng và vụ án đã xảy ra...
Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Hồng Phong (SN 1995, ở Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 27/8/2023, tại khu vực ngã tư (đường Cienco 5) thuộc Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996) cầm con dao bấm đe dọa 2 người đi đường. Chứng kiến cảnh đó, anh Nguyễn Đăng Cảnh, bảo vệ Khu đô thị Thanh Hà đến can ngăn thì bị Tuấn Anh cầm dao truy đuổi.
Người bảo vệ bỏ chạy về phía quán nước vỉa hè. Tuấn Anh đuổi theo, thấy chủ cửa hàng thiết bị điện đang đứng gần đó nên cầm dao đuổi anh này khiến chủ cửa hàng phải chạy vào trong. Tuấn Anh tiếp tục cầm dao đi về phía tòa nhà HH01A Khu đô thị Thanh Hà.
Đến khoảng 15h cùng ngày, Đinh Văn Tiến (SN 1985) cùng một nhóm bạn đang ngồi uống nước tại quán. Lúc đó, Nguyễn Tuấn Anh đi đến, tuy không quen biết và không mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên, Tuấn Anh đã vô cớ dùng tay vỗ 3-4 cái vào mặt Tiến. Bị đánh, Tiến đẩy tay ra thì Tuấn Anh rút từ tay áo ra 1 dao bấm nên Tiến đã bỏ chạy. Tuấn Anh đuổi theo Tiến không kịp nên bỏ đi.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N
Tiến quay lại quán nước ngồi thì gặp bị cáo Trịnh Hồng Phong tại đó. Sau khi được nghe chuyện Tuấn Anh dùng dao đuổi Tiến, Phong gọi điện cho Trưởng công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (cũ) báo tin: “Có thằng ngáo đá nó đánh anh cháu, cho công an xã lên giải quyết”.
Trưởng Công an xã dặn Phong không được đánh người ta rồi cử cán bộ xuống hiện trường. Khi Phong vừa gọi điện báo công an xã thì Tuấn Anh đi đến quán nước, cầm khẩu súng tự chế giơ lên.
Thấy vậy Phong hô: “Nó có súng đấy, chạy đi” rồi cùng với nhóm bạn bỏ chạy. Tuy nhiên, do Phong ngồi phía trong, vướng vào bàn uống nước và vườn hoa sân chung cư nên không chạy kịp. Lúc này, Tuấn Anh cầm súng tiến đến, hướng về phía Phong đe dọa: “...Mày có muốn chết không”.
Thấy vậy, nhóm bạn của Phong đã lấy tuýp sắt vụt Tuấn Anh. Bị đánh, Tuấn Anh cầm súng bỏ chạy. Nhóm Phong đuổi theo, tiếp tục tấn công nạn nhân. Khi Tuấn Anh ngã xuống đất, bị cáo Phong cầm gậy golf vụt vào vùng đầu, tay của Tuấn Anh. Trong khi đó Tuấn Anh tay trái vẫn cầm súng, định đứng dậy thì Phong tiếp tục cầm gậy golf vụt 1 phát trúng mu bàn tay nạn nhân, làm khẩu súng rơi xuống vỉa hè.
Tuấn Anh với lấy súng thì Phong lấy gậy golf gạt súng ra xa. Ngay lúc này, lực lượng Công an xã Cự Khê (cũ) đến hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Cơ quan công an thu giữ khẩu súng tự chế, trong ổ quay có 4 viên đạn và đưa Tuấn Anh đi cấp cứu.
Do được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên nạn nhân không tử vong, tổn hại 86% sức khỏe. Đến nay, nạn nhân không có ý thức, không nhận thức được, liệt nửa người, nằm một chỗ.
CQĐT ra quyết định khởi tố Tuấn Anh về tội Đe dọa giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khi quân dụng. Hành vi của Tuấn Anh có biểu hiện không bình thường nhưng hiện nạn nhận bị bệnh nặng, chưa lấy được lời khai, chưa đưa đi giám định tâm thần. Do đó, CQĐT quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của Tuấn Anh, khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết sau.
Đối với những người tham gia tấn công Tuấn Anh, kết quả điều tra xác định, họ không có mâu thuẫn, không quen biết với nạn nhân. Khi thấy Tuấn Anh giơ súng lên đe dọa, những người này dùng tuýp sắt đánh Tuấn Anh với mục đích tước súng, ngăn chặn hành vi của Tuấn Anh.
Xác định hành vi trên của nhóm người này là phòng vệ chính đáng và không gây thương tích cho Tuấn Anh nên CQĐT không đề cập xử lý.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong mức án 15 tháng tù.