'Kền kền trắng' bay vào tứ kết
Trận đấu tại vòng 1/8 - FIFA Club World Cup 2025 giữa Real Madrid và Juventus là trận đầu tiên hai đội gặp lại nhau kể từ vòng tứ kết Champions League 2017/18, khi đó 'Bà đầm già' giành chiến thắng 3-1 tại Tây Ban Nha, nhưng Real vẫn là đội đi tiếp vào bán kết, khi chiến thắng tới 3-0 ở trận lượt đi trên đất Ý. Và trong lần tái ngộ này, Real vẫn là đội giành quyền đi tiếp.

Real Madrid đã bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso. Huyền thoại một thời của sân Bernabeu được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng trở lại với hào quang quá khứ sau một mùa giải trắng tay. Vô địch FIFA Club World Cup 2025 có thể là bước chạy đà hoàn hảo để “Kền kền trắng” để cạnh tranh những danh hiệu lớn ở mùa giải 2025/26. Sau khi khởi đầu vòng bảng không mấy ấn tượng, đội bóng Hoàng gia đã có những chiến thắng liên tiếp để đứng đầu bảng H, qua đó gặp “Bà đầm già” đứng nhì bảng G tại vòng knock out. Tại đây, Real Madrid đã khẳng định đẳng cấp và kinh nghiệm của đội bóng đã đoạt tới 15 Champions League, khi đánh bại đại diện đến từ Italy với tỉ số 1-0.

Về phía Juventus, họ đã chơi xuất sắc trong 2 trận mở màn ở bảng H, khi đánh bại Al Ain với tỷ số 5-0 và giành chiến thắng 4-1 trước Wydad AC. Tuy nhiên trong trận đấu cạnh tranh ngôi đầu bảng G với Man City, HLV Igor Tudor đã gây bất ngờ khi không sử dụng đội hình tốt nhất. Nhiều trụ cột của “Bà đầm già” đã không vào sân một phút nào trước Man City, vậy nên đại diện của Serie A để thua với tỷ số 2-5 cũng không quá bất ngờ. Trước một Real ngày càng hiệu quả hơn dưới bàn tay của Xabi Alonso và đang hồi sinh mạnh mẽ, Juventus dù đã nỗ lực hết sức, song cũng đành phải chấp nhận dừng cuộc chơi.

Trước khi bước vào FIFA Club World Cup 2025, “Kền kền trắng” đã tăng cường đội hình vào mùa hè này với việc chiêu mộ Dean Huijsen và Trent Alexander-Arnold, do vậy đội hình của đội bóng Hoàng gia được xem có phần nhỉnh hơn đối thủ. Sau tiếng còi khai cuộc, Real đã nhập cuộc khá tự tin. Bên kia chiến tuyến Juventus cũng không hề kém cạnh. “Bà đầm già” thậm chí chơi có phần lấn lướt Real Madrid trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên sự thận trọng trong trận cầu có tính chất quan trọng khiến cho hết hiệp 1 không có sự đột biến nào đến từ 2 đội. 0-0 là tỉ số sau 45 phút đầu tiên,

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Alonso chỉ đạo các học trò đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu hiệp. “Kền kền trắng” liên tiếp uy hiếp khung thành Juventus. Sự xuất sắc của thủ môn Di Gregorio đã 3 lần cứu thua mười mươi cho Juve. Tuy vậy đến phút thứ 54, Di Gregorio đành phải vào lưới nhặt bóng. Alexander Arnold có pha chuyền bóng đầy cảm giác vào vòng cấm, Gonzalo Garcia chọn vị trí chuẩn xác và thực hiện cú đánh đầu hoàn hảo giúp cho Real vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng mở tỉ số, “Kền kền trắng” tiếp tục phô diễn sức mạnh trước “Bà đầm già”. Hàng loạt những pha tấn công được dàn xếp bài bản liên tục đưa khung thành của Juve vào trạng thái báo động. Tuy nhiên trong một ngày thủ môn Di Gregorio chơi xuất thần, Juve đã không phải chịu thêm bàn thua nào nữa.
Tỉ số 1-0 nghiêng về Real được giữ nguyên cho đến hết trận đấu, vừa đủ cho “Kền kền trắng” bay vào tứ kết.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ken-ken-trang-bay-vao-tu-ket-290798.html