Kết cục của Dear X
Dear X đang đi đến hồi kết với loạt diễn biến khiến khán giả toàn châu Á chao đảo. Các manh mối rải từ tập đầu giờ lần lượt khép lại, hé lộ một cái kết đen tối, không cứu rỗi - đúng tinh thần 'dark protagonist' (kẻ phản diện làm trung tâm). Kết cục của Baek Ah Jin liệu có khác nguyên tác hay sẽ còn vượt xa hơn?
Dear X - series tâm lí giật gân đang thống trị TVING và hàng loạt nền tảng quốc tế - bước vào những tập cuối trong sự nghẹt thở của khán giả. Kể từ thời điểm chiếu, phim gây bão thảo luận ở Hàn Quốc, Trung Quốc và cả quốc tế; khán giả đều phản ứng gật gù kinh hãi trước diễn xuất "không chớp mắt", cùng khí chất của một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội mà Kim Yoo Jung thể hiện đầy lạnh lẽo trong vai diễn lần này. Nhưng điều khiến khán giả sốc hơn cả, chính là dấu hiệu cho thấy kết cục của phim có thể sẽ không hề giống 100% webtoon, mà thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

Baek Ah Jin xuất hiện với ánh nhìn trống rỗng - biểu tượng cho sự tan rã dần của chiếc mặt nạ hoàn hảo
Trong webtoon, Baek Ah Jin là phản diện không được cứu rỗi. Jun Seo - người yêu cô đến tuyệt vọng - trở thành người vạch trần cô trên sóng truyền hình. Sau cú phơi bày đó, Ah Jin tìm đến cái chết để tạo dư luận mới, nhưng Jae Oh đã kịp thời kéo cô khỏi ranh giới sinh tử. Cô biến mất khỏi ánh đèn, để lại một đứa trẻ và dấu hỏi khổng lồ. Jun Seo, sau những nỗ lực "cứu bằng cách hủy hoại", chọn viết lại mọi thứ thành tiểu thuyết - chính là Dear X, tác phẩm trong tác phẩm.
Thế nhưng bản phim đang cho thấy biên kịch đã "xóa sổ" loạt chương cuối để dựng một kết cục riêng, bí ẩn và hiểm ác hơn nguyên tác. Heo In Gang không bị Ah Jin lợi dụng CCTV để lập cú đạp đỉnh danh vọng như webtoon. Thay vào đó, cô sụp đổ vì bị công kích dư luận, bị chính công ty ruồng bỏ. Sự thay đổi này khiến câu chuyện dịch chuyển trọng tâm: không phải "A Jin leo lên cao hơn bằng tai nạn của người khác", mà là "A Jin bị nuốt sống bởi chính những con quỷ mà cô tưởng mình điều khiển được".

Ah Jin với ánh nhìn đầy hoảng loạn
Moon Do Hyeok trong bản phim còn đáng sợ hơn nguyên tác. Nếu trong truyện, hắn là kẻ bị lợi dụng, thì ở phiên bản truyền hình, hắn trở thành "quỷ dữ khoác vest trắng", tiếp cận Ah Jin sớm hơn, loại bỏ những người chắn đường cô, và đặt ra điều kiện hôn nhân như một chiếc còng lụa. Thiên thần sa ngã gặp quỷ dữ, tạo thành một cuộc hôn nhân không lối thoát. Khán giả Hàn gọi mối quan hệ này là "xiềng xích vàng 24K" - đẹp, sang, chói mắt nhưng lạnh và nguy hiểm.
Thậm chí, những chi tiết tưởng như lỗi kết nối trong mạch phim, như cảnh phim năm 2024 lại xuất hiện trên TV nhà tù năm 2022, giờ được khán giả giải mã thành tín hiệu đảo thời gian. Dear X có thể đang được kể ngược, hoặc được kể qua lời một nhân vật đã dựng lại mọi thứ theo ký ức, ý đồ hoặc tội lỗi. Nếu điều này đúng, khán giả đã bị "lừa" từ poster.
Bởi trong poster chính, bàn tay Jun Seo đặt qua vai Ah Jin vô tình tạo thành một dấu X. Và bàn tay Ah Jin cũng tự tạo một X lên chính cơ thể mình. Với ngôn ngữ hình ảnh của phim Hàn, điều đó có thể hiểu là: "Người duy nhất đánh dấu kết thúc của Ah Jin không phải kẻ thù của cô - mà chính là người yêu cô nhất."

Poster chính của Dear X - với hai bàn tay vô tình tạo thành dấu X, được cho là "spoiler sớm nhất" của cái kết
Trong khi đó, Kim Yoo Jung - người thủ vai "ác nữ hoàn hảo" - xác nhận trong phỏng vấn rằng: "Dù phim có thay đổi, kết cục lớn vẫn đi theo tinh thần nguyên tác. Nhưng điều các bạn tưởng tượng? Phim sẽ vượt xa." Lời nói này khiến khán giả càng tin rằng biên kịch sẽ không trao bất kỳ sự tha thứ nào cho Ah Jin.
Kịch bản hiện tại cho thấy nhiều khả năng cái kết sẽ không phải hạnh phúc, cũng không phải chuộc tội, mà là trả giá. Mối quan hệ của cô với Jun Seo và Do Hyeok đang được sắp đặt như những sợi dây chằng chịt: một người yêu cô đến mức hủy hoại cô, một người muốn sở hữu cô đến mức nhốt cô lại. Còn chính Ah Jin - người chọn sống vì bản thân và giẫm nát mọi người trên đường đi - cuối cùng sẽ phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất: chính bản chất của mình.

Ah Jin mặc váy cưới trắng - hình ảnh ám chỉ cuộc hôn nhân như "bước chân đưa cô vào địa ngục"
Với chỉ còn hai tập cuối, cộng đồng người xem từ Hàn, Trung đến Việt Nam đều dồn sự chú ý vào câu hỏi: Baek Ah Jin sẽ kết thúc thế nào?
Sự tàn độc của cô đủ lớn để người xem mong cô trả giá; nhưng bi kịch đời cô đủ sâu để nhiều người lại mong cô được giải thoát. Nhưng nếu đúng như lời Kim Yoo Jung: "Hãy chuẩn bị cho cái kết nằm ngoài mọi tưởng tượng", thì rất có thể khán giả sẽ không có được bất kỳ cảm giác dễ chịu nào.
Dear X không phải bộ phim đem đến công lý. Nó đem đến sự thật trần trụi: Có những con người không thể thay đổi được, chỉ trừ khi bản chất thật sự của họ bị phơi bày!
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/ket-cuc-cua-dear-x-202512032141551762.html












