Kết nối yêu thương
Với tấm lòng nhân ái, chị Lê Thị Mỹ Lộc (35 tuổi), chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Nghiêm, luôn xem việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là niềm vui trong cuộc sống.
Chị Lê Thị Mỹ Lộc chia sẻ, tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, tôi dặn lòng mình phải nỗ lực, tìm cách giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. May mắn là trên hành trình thiện nguyện lan tỏa yêu thương, tôi không đơn độc vì luôn có sự đồng hành, tiếp sức của gia đình và cộng đồng. Hơn 6 năm qua, tôi đã gắn kết những trái tim có chung nhịp đập yêu thương, để kịp thời giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trường hợp ốm đau, tai nạn ở địa phương.
Nắm chặt đôi bàn tay chị Lộc, chị Trương Thị Mai Liền, ở thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình chị.
"Con trai út của tôi bị bệnh bạch cầu cấp, phải hóa trị liên tục, tốn kém chi phí. Vợ chồng tôi đều làm nông, thu nhập trông chờ vào mấy sào ruộng, nên khi con trai lâm bệnh nặng, gia đình tôi gặp khó khăn chồng chất. May mắn giữa lúc nguy khó ấy, gia đình tôi được em Lộc nhiệt tình động viên và kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 60 triệu đồng để lo chi phí điều trị cho con trai. Nhờ đó, sức khỏe của con trai tôi dần ổn định hơn. Ân tình này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên", chị Liền cho biết.

Chị Lê Thị Mỹ Lộc (thứ hai, bên phải), đến thăm, động viên gia đình chị Trương Thị Mai Liền.
Anh Đặng Nguyễn Hồng, ở thôn Vạn Trung, xã Nguyễn Nghiêm cũng là một trong những hoàn cảnh được chị Lộc tận tình giúp đỡ. Hơn 3 năm trước, anh Hồng bị tai nạn giao thông, chấn thương não. Nhà nghèo nên người mẹ già yếu của anh Hồng đành bất lực đưa con trai rời bệnh viện về nhà. Biết được hoàn cảnh của anh Hồng, chị Lộc đã kịp thời kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ anh chi phí điều trị. Sau thời gian dài được chăm sóc, sức khỏe anh Hồng tiến triển tốt. Đến nay, anh Hồng đã đi làm trở lại, có nguồn thu nhập để nuôi mẹ già.
Theo chị Lê Thị Mỹ Lộc, hành trình thiện nguyện không đơn thuần là trao vật chất cho người có hoàn cảnh khó khăn, mà hơn hết là tiếp thêm nghị lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống, để tình yêu thương còn mãi. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Nghiêm Huỳnh Thị Lệ Thi nhận xét, không chỉ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Lộc luôn nỗ lực kết nối nhà hảo tâm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Việc làm nhân ái của chị Lộc đã góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ket-noi-yeu-thuong-56780.htm