Kết thúc với Trương Học Hữu

Trương Học Hữu chính thức khép lại một hành trình đáng nhớ.

Tối 23/12, buổi diễn "Jacky Cheung’s 60+ World Tour - Hong Kong Finale" chính thức khởi động tại Nhà thi đấu Hồng Kông, đánh dấu chương cuối của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài hai năm. Sự kiện không chỉ là đêm nhạc khép lại một hành trình, mà còn ghi dấu một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Trương Học Hữu (Jacky Cheung) khi ông trở thành ca sĩ tổ chức nhiều buổi hòa nhạc solo nhất tại địa điểm này, tổng cộng 203 đêm diễn, sau 11 lần quay lại sân khấu huyền thoại.

Ở tuổi 64, Trương Học Hữu vẫn khiến khán giả choáng ngợp bởi phong độ bền bỉ hiếm có. Dù liên tục nhắc vui rằng mình đã ngoài 60, nam ca sĩ gạo cội vẫn dễ dàng thực hiện động tác xoạc chân ngay trên sân khấu, đứng dậy dứt khoát trong tiếng reo hò vang dội của hàng nghìn khán giả - minh chứng rõ ràng cho thể lực và tinh thần biểu diễn không hề suy giảm theo thời gian.

Đêm diễn thứ 305 của tour bắt đầu đúng 20h, trong khung cảnh cháy vé hoàn toàn. Trương Học Hữu mở màn bằng ca khúc Keep This Moment, xuất hiện cùng dàn vũ công trong bộ vest da đen lịch lãm. Những bản nhạc sôi động như Ooh La La hay Street Hero với khoảnh khắc ông leo lên nóc xe cổ để biểu diễn nhanh chóng đẩy bầu không khí lên cao trào.

Phần tiếp theo đưa khán giả bước vào không gian ballad quen thuộc làm nên tên tuổi của Trương Học Hữu. Hàng loạt ca khúc kinh điển như I Should, Waiting for You Until My Heart Aches, Deep Sea, Three Days and Two Nights vang lên trong tiếng hát vẫn đầy nội lực và cảm xúc. Sau I’m Really Hurt, "Ca Thần" hài hước chào khán giả Hồng Kông (Trung Quốc) và bày tỏ niềm xúc động khi được kết thúc tour diễn tại chính quê nhà: "Chỉ cần đứng ở đây thôi, tôi vẫn cảm thấy mình là Jacky Cheung. Chào mừng mọi người đến với buổi diễn thứ 305 của chuyến lưu diễn 60+".

Nam ca sĩ tiết lộ ông cùng ê-kíp đã có ba tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm diễn, đồng thời cười nói về những "vấn đề tuổi tác" khi sắp bước sang tuổi 65. Dù vậy, tinh thần lạc quan và khiếu hài hước của ông vẫn khiến khán giả bật cười không ngớt.

Khoảnh khắc xúc động nhất đến khi Trương Học Hữu trải lòng về chặng đường 41 năm ca hát: "Tôi không biết liệu mọi người có nghĩ đây là buổi concert cuối cùng của tôi không. Ngay cả bản thân tôi cũng từng nghi ngờ và sợ hãi điều đó. Nhưng rồi vài năm sau, tôi lại có thể đứng đây hát cho mọi người nghe". Nói xong, Trương Học Hữu bất ngờ xoạc chân ngay tại chỗ rồi đứng dậy nhẹ nhàng, đùa vui: "Lần trước tôi phải bò lên. Vì vậy, đừng lo, tôi đã trở lại rồi".

Trong phần encore, Trương Học Hữu chinh phục khán phòng bằng màn trình diễn đỉnh cao ca khúc Li Xianglan, được đánh giá là một trong những tiết mục khó nhất về kỹ thuật thanh nhạc. Ông cũng tiết lộ nhiều thành viên trong ban nhạc, vũ đoàn và ê-kíp hậu trường đã kết hôn trong suốt hai năm lưu diễn, trước khi hài hước nói thêm: "Nhưng chuyện đó tất nhiên chưa xảy ra với tôi!".

Đêm nhạc khép lại bằng liên khúc tình ca dành tặng những cặp đôi mới cưới và ca khúc Goodbye Kiss, để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả. "Jacky Cheung’s 60+ World Tour - Hong Kong Finale" không chỉ là dấu chấm hết cho một chuyến lưu diễn, mà còn là minh chứng sống động cho vị thế không thể thay thế của Trương Học Hữu - một huyền thoại vẫn đang viết tiếp lịch sử của chính mình trên sân khấu.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/ket-thuc-voi-truong-hoc-huu-202512251728595609.html