Kết thúc vòng 1/8 EURO 2024: Ronaldo đã già, Anh-Pháp gây thất vọng

Vòng 1/8 EURO 2024 kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc từ nỗi thất vọng mang tên tuyển Anh đến những giọt nước mắt của Ronaldo.

Vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên EURO 2024 kết thúc với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh giọt nước mắt của Ronaldo, người hâm mộ cũng thất vọng với phong độ của Bồ Đào Nha. Anh, Pháp cũng gây thất vọng.

Ronaldo qua thời đỉnh cao

Sau khi không thể đánh bại Jan Oblak với quả phạt đền trong hiệp phụ ở trận đấu gặp Slovenia, Cristiano Ronaldo bật khóc. Đó chắc chắn là khoảnh khắc đáng chú ý nhất của vòng 1/8 EURO 2024.

Pepe, Diogo Costa và Diogo Dalot phải dỗ dành tiền đạo sinh năm 1985. Anh khóc bởi nỗi lo mình sẽ khiến Bồ Đào Nha bị loại và diễn biến trên sân suýt nữa diễn ra theo kịch bản xấu nhất. Thật may, thủ thành Costa đã cứu người đàn anh khỏi vô vàn chỉ trích.

Diogo Costa cứu Ronaldo khỏi kịch bản thảm họa.

Diogo Costa cứu Ronaldo khỏi kịch bản thảm họa.

Sau trận đấu, Ronaldo lên tiếng khẳng định rằng EURO 2024 là lần cuối cùng anh tham dự giải vô địch châu Âu. Ngôi sao của Al Nassr hiểu rằng anh thực sự đã già, không thể đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia như thuở đôi mươi. Nếu cứ cố chấp ở lại, Ronaldo không những chẳng giúp gì cho đàn em mà còn trở thành gánh nặng. Hào quang trong quá khứ có thể vụt bay nếu Ronaldo muốn dự thêm các giải đấu lớn.

Bởi vậy, từng khoảnh khắc, từng phút giây tại nước Đức càng trở nên quý giá hơn với Ronaldo. Khi nào Bồ Đào Nha dừng lại cũng là lúc Ronaldo nói lời chia tay với EURO. Dĩ nhiên, các đồng đội muốn huyền thoại của mình phải có được bàn thắng và thậm chí là chức vô địch như một lời chia tay đẹp.

Điều này không hề dễ dàng. Với những gì đã thể hiện, Ronaldo thực sự sa sút rất nhiều và không còn phù hợp với các trận đấu đỉnh cao. Ronaldo có thể còn khỏe ở độ tuổi 39 nhưng anh thiếu một chút tốc độ, một chút sức bật và cả độ thính nhạy với bàn thắng.

Sử dụng Ronaldo thế nào cho phù hợp là nhiệm vụ của HLV Martinez. Vào sân từ băng ghế dự bị không phải lựa chọn tồi lúc này với Ronaldo.

Bồ Đào Nha thắng Slovenia.

Thất vọng Anh - Pháp

Người ta có thể thất vọng đôi chút về Ronaldo nhưng sự chán chường dành cho đội tuyển Pháp và đặc biệt là Anh thì cao hơn rất nhiều. Đội tuyển Pháp vào đến tứ kết rồi nhưng bàn thắng của họ vẫn quanh quẩn đến từ sai lầm của đối thủ.

Sở hữu hàng công trị giá hàng trăm triệu euro, HLV Deschamps chẳng thể nào khiến học trò có thể "nổ súng" liên tục.

Đội tuyển Anh thi đấu rất thất vọng.

Đội tuyển Anh thi đấu rất thất vọng.

Pháp chưa ghi quá 1 bàn/trận ở EURO 2024. 2/3 bàn thắng của họ lại xuất phát từ pha phản lưới nhà của Wober (Áo) và Vertonghen (Bỉ), bàn còn lại là một quả phạt đền. Kante là điểm sáng nhưng những pha dứt điểm vô duyên của Mbappe và Griezmann có thể khiến đội bóng xứ lục lăng phải trả giá đắt trước Bồ Đào Nha.

Còn với Anh, có lẽ việc Tam Sư vào đến tứ kết EURO 2024 mang quá nhiều màu sắc của may mắn. Họ chơi rất tệ trong cả 4 trận đấu nhưng bằng cách nào đó vẫn giành chiến thắng. HLV Southgate loay hoay với đội hình trị giá 1,5 tỷ euro. Ngay cả những ngôi sao đẳng cấp như Kyle Walker, Stones, Foden hay Kane đều chơi dưới sức và không chứng minh được vai trò với đội bóng.

Anh 2-1 Slovakia.

Anh chưa phải gặp đối thủ lớn nào nhưng Thụy Sỹ có lẽ đủ để khiến đội bóng này xách va ly về nước. Thầy trò HLV Southgate sẽ vẫn thiếu tính gắn kết và chuyện này chẳng bao giờ thay đổi sau một sớm một chiều. Có điều, người hâm mộ tự hỏi rằng liệu có vị cứu tinh nào như Bellingham lại xuất hiện để đưa Anh vào bán kết hay không?

Tây Ban Nha, Đức hay Hà Lan là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau những gì mà các đội bóng này thể hiện. Họ đá đơn giản nhưng hiệu quả, liên tiếp ghi bàn và cho thấy bóng dáng của các "ông lớn" thực thụ. Thụy Sỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ đều cho thấy phong độ cao và có thể là ẩn số thú vị.

Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2024:

23h00 ngày 5/7: Tây Ban Nha - Đức

2h00 ngày 6/7: Bồ Đào Nha - Pháp

23h00 ngày 6/7: Anh - Thụy Sỹ

2h00 ngày 7/7: Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Phương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ket-thuc-vong-1-8-euro-2024-ronaldo-da-gia-anh-phap-gay-that-vong-ar881103.html