Khắc sâu những tấm lòng cao cả

Ngày 22–3, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen 3 hộ dân ở tỉnh Quảng Trị đã có hành động cao cả, hiến đất để xây trụ sở làm việc của Công an xã (CAX) và nơi ở cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trong thư, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn, ghi nhận và khen ngợi về hành động đẹp, nghĩa tình cao cả của các hộ gia đình.

Chị Đoàn Thị Thôi đến thăm hạng mục nhà ở CBCS CAX Tân Long.

Chị Đoàn Thị Thôi đến thăm hạng mục nhà ở CBCS CAX Tân Long.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm vô cùng cảm kích và xúc động khi biết tin có 3 hộ dân tại Quảng Trị hiến diện tích lớn đất có giá trị để xây dựng trụ sở CAX. Đó là trường hợp vợ chồng anh Hồ Văn Minh (1985) và chị Hồ Thị Lân (thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Vợ chồng anh Minh là người dân tộc Vân Kiều, anh Minh hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đã tự nguyện hiến 500m2 đất cho CAX Hướng Việt để xây trụ sở làm việc, nơi ở cho CBCS. Thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm gửi đến gia đình anh Minh có đoạn: “Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin chân thành cảm ơn, ghi nhận và khen ngợi về hành động đẹp, nghĩa tình cao cả mà anh Hồ Văn Minh và gia đình đã dành cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và CAX Hướng Việt, H. Hướng Hóa nói riêng. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống…”. Hướng Việt chính là địa bàn biên giới nơi Liệt sĩ - Đại úy Trương Văn Thắng (CAX Hướng Việt) đã hy sinh trong lúc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người dân mất tích trong bão lũ, sạt lở đất vào tháng 10- 2020. Nhiều tháng đã trôi qua, bà con, đồng bào vẫn chưa nguôi nhớ thương người liệt sĩ Công an trẻ tuổi ấy.

Trong khi đó, tại phía nam H. Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tấm gương gia đình già Hồ Lô (1950, dân tộc Tà Ôi), nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Ngo cũng lấp lánh gắn kết tình quân dân. “Lãnh đạo Bộ Công an được biết: với nghĩa tình cao cả, gia đình ông Hồ Lô đã tự nguyện hiến 1.300m2 đất và 1 nhà tạm trên đất của gia đình cho CAX xây trụ sở làm việc, nơi ở CBCS. Mặc dù bản thân già yếu, bệnh tật, gia đình gặp nhiều khó khăn song ông Hồ Lô và gia đình trước đây cũng đã nhiều lần hiến đất xây các trụ sở cơ quan Nhà nước, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Đây là hành động đẹp, cao cả, thắm đượm nghĩa tình quân dân trong công tác đảm bảo ANTT và thực hiện chủ trương xây dựng CAX chính quy của Đảng, Nhà nước và ngành Công an”, thư Bộ trưởng có đoạn.

Cũng với niềm xúc động sâu sắc, thư của Bộ trưởng Bộ Công am gửi đến vợ chồng anh Võ Văn Chung (1975) và chị Đoàn Thị Thôi (thôn Long Hợp, xã Tân Long, H. Hướng Hóa) khi biết anh chị đã tự nguyện hiến 1.000m2 đất để xây trụ sở CAX và nơi ở cho CBCS. Trao đổi với ông Võ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tân Long về tấm gương vợ chồng chị Thôi, vị lãnh đạo này dành tặng nhiều lời cảm kích, biết ơn. Theo ông Cương, sau khi thực hiện đề án của Bộ Công an về điều động Công an chính quy về CAX, hiện CAX Tân Long có 4 CBCS, trụ sở vẫn mượn tạm. Do điều kiện địa hình, quỹ đất của xã khó khăn nên khó tìm vị trí thuận lợi xây trụ sở CAX. Trong bối cảnh đó, CAX đã nhận được sự ủng hộ của vợ chồng chị Thôi. Hành động của vợ chồng anh Chung - chị Thôi là nguồn động lực ý nghĩa để CBCS CAX Tân Long yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT xã vùng biên giới có QL9 ngang qua này. Lan tỏa từ việc cao đẹp ấy của các hộ gia đình, CBCS từ miền ngược đến miền xuôi cũng đều thấy bản thân càng phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với lòng tin và ân tình đã được nhận từ nhân dân như thế.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_240313_khac-sau-nhung-tam-long-cao-ca.aspx