Khách đặt 30 cốc nước cam rồi không lấy, chủ quán xúc động khi biết lý do
HÀN QUỐC - Một câu chuyện về lòng tốt của khách hàng thầm lặng đang lan truyền trên mạng xã hội xứ sở kim chi, khiến nhiều người xúc động.

Ảnh: Nate
Hôm 22/7, trên cộng đồng trực tuyến dành cho người kinh doanh tự do ở Hàn Quốc, một bài đăng bất ngờ thu hút sự chú ý với tiêu đề: "Có đơn đặt 30 ly nước cam soda, đã làm xong nhưng khách nói không đến lấy".
Ban đầu, chủ quán tưởng đây là một vụ "chơi xấu" nhưng hóa ra lại là hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa của vị khách hàng giấu tên.
Chủ quán (giấu tên) chia sẻ rằng mình đã chuẩn bị xong đơn hàng, được đặt qua một ứng dụng giao hàng, gồm 30 cốc nước cam, trị giá 165.000 Won (khoảng 3,1 triệu đồng), song khách hàng lại từ chối nhận hàng.
"Vì khách không đến nên tôi liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng, thì nhận được yêu cầu không cần giao hàng nữa”, chủ quán kể lại.
Tuy nhiên, khi xem lại đơn hàng, chủ quán phát hiện một lời nhắn đặc biệt từ người khách: "Xin hãy dùng số tiền này để góp vào hoạt động thiện nguyện tháng sau".
Chủ quán hiểu ra rằng, đây là một hành động tử tế có chủ đích. Vị khách ấy biết chủ quán thường xuyên quyên góp kimbap và đồ uống cho trại trẻ mồ côi trong khu vực, nên đã âm thầm đặt hàng như một cách ủng hộ.
Chủ quán rất cảm động trước đề nghị của khách. Sau khi biết được sự thật, không để số nước cam đã pha bị lãng phí, anh chia sẻ cho các tài xế giao hàng và những khách quen thân thiết.
Không chỉ vậy, anh còn bỏ thêm tiền mua 55 ly đá bào để quyên góp thêm cho trại trẻ mồ côi địa phương.
Ban đầu, anh dự định gửi tặng đến đội cứu hỏa nhưng họ không thể nhận quà tặng từ cá nhân, nên anh quyết định tiếp tục gửi đến trại trẻ.
Anh chia sẻ: "Thực sự tôi muốn đáp lại tấm lòng ấm áp đó bằng hành động thiết thực. Đây là cách tôi lan tỏa yêu thương".
Chủ quán tâm sự những người kinh doanh nhỏ như anh thường xuyên chịu nhiều áp lực và mệt mỏi, song chính những hành động đẹp như vậy đã giúp cho anh có thêm niềm tin và động lực tiếp tục công việc của mình.
Anh cũng tiết lộ, hàng tháng mình đều đặn quyên góp kimbap cho trại trẻ và rất vui vì thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ những người xa lạ muốn chung tay đóng góp.