Khách quốc tế hòa mình vào không khí tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Trong dòng người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam vào tối 21-8 có nhiều du khách quốc tế. Và họ đã cảm nhận được bầu không khí đặc biệt trong những ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Ngay từ hơn 5 giờ chiều, dọc đường Thanh Niên đã tập nập người dân và du khách, phần vì đây là điểm tập kết của các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự sẽ tham gia diễu binh, diễu hành.

Đứng một mình trên vỉa hè, chị Mali Boehme chăm chú quan sát dòng người qua lại với vẻ mặt đầy tò mò. Nữ du khách người Đức cho biết, trước khi đặt vé đến du lịch Việt Nam chị không hề biết rằng tại thủ đô Hà Nội sẽ có một lễ diễu binh, diễu hành lớn kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9. Khi được nhân viên lễ tân khách sạn thông báo, Mali Boehme quyết định gác lại vài kế hoạch để hòa cùng dòng người đi bộ về khu vực gần phía Quảng trường Ba Đình xem buổi tổng hợp luyện.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi thực sự ngạc nhiên bởi không khí tuyệt vời ở đây. Đúng là một lễ hội hiếm có. Mọi người ăn mặc đẹp và hầu như ai cũng cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, có lẽ là để thể hiện tình yêu đất nước mình”, chị chia sẻ.

 Du khách nước ngoài được hướng dẫn cụ thể đến các địa điểm có thể xem được tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Du khách nước ngoài được hướng dẫn cụ thể đến các địa điểm có thể xem được tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Mali Boehme tỏ ra đặc biệt thích thú mỗi khi thấy người dân hồ hởi chụp ảnh cùng các quân nhân và vũ khí, trang thiết bị quân sự, điều mà chị nói rằng chưa từng thấy ở nước Đức. Lịch trình trong chuyến du lịch Việt Nam của nữ du khách người Đức sẽ kéo dài 1 tháng, sau khi tham quan Hà Nội, chị dự định sẽ đi Hạ Long, Sa Pa rồi tới Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Và như Mali Boehme chia sẻ, ngay từ ngày đầu tiên ở Việt Nam chị đã cảm thấy háo hức khám phá đất nước này.

Tương tự, ông bà Pascal và Candi, du khách Pháp, cảm thấy quyết định tới Hà Nội vào thời điểm này là hoàn toàn chính xác bởi phố phường rợp sắc cờ, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam 2-9.

Ông bà Pascal và Candi.

Ông bà Pascal và Candi.

Hai người chủ động theo dõi thông tin thời sự trên một số trang bằng tiếng Anh, tiếng Pháp của Việt Nam và biết được tối nay có chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Do đó, họ đi ăn sớm, hoãn lịch trình đã định để đến khu vực Hồ Tây với tâm lý đầy háo hức. Tới nơi, trước mắt họ là cả một “biển người”. Mọi người, có cả các em nhỏ tay trong tay cùng phụ huynh, đứng tập trung rất đông nhưng không hề chen lấn, mặc áo đỏ sao vàng, tay vẫy cờ, hai bên đường Thanh Niên rồi Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám hay Vườn hoa Mai Xuân Thưởng… Người dân thích thú khi được nhìn tận mắt các phương tiện xe pháo quân sự.

Thấy ông bà Pascal và Candi tiến đến xem, mọi người đều vui vẻ đón chào, hỏi han, bắt tay rất thân thiện như đã quen từ trước. Ông bà đặc biệt ấn tượng khi người dân đồng thanh cùng hát với các khối, hay vỗ tay rào rào khi các khối luyện tập đi nghiêm trong lúc chờ buổi tổng hợp luyện bắt đầu.

Người dân tập trung rất đông dọc hai bên đường nơi các khối đi qua.

Người dân tập trung rất đông dọc hai bên đường nơi các khối đi qua.

Trong khi đó, “anh Tây” Nguyễn Anh Minh cũng hòa mình vào dòng người theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Minh mang hai dòng máu Việt - Nga, và sinh sống ở Việt Nam từ năm 6 tuổi. Anh khá nổi tiếng trên mạng xã hội với các đoạn video về đặc trưng của người Việt; chỉ dẫn cho bạn bè người nước ngoài về văn hóa, lối sống của người Việt; hay cách ăn uống, cư xử sao cho đúng kiểu Việt Nam nhất.

Ngay từ chiều, Minh và bạn bè đã rủ nhau đi xem chương trình tổng hợp luyện. Anh được hòa chung cảm xúc tự hào, vui mừng với tất cả mọi người, giống như “Tết” vậy. Đồng thời, anh cũng chia sẻ đến đây quay hình để phục vụ dự án làm các đoạn video giới thiệu về những sự kiện chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, rồi phát lên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, qua đó góp một phần bé nhỏ để lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, phát triển và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

“Anh Tây” Nguyễn Anh Minh.

“Anh Tây” Nguyễn Anh Minh.

“Đã xem những hình ảnh trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng trực tiếp có mặt ở đây thì cảm xúc đó như được tăng lên gấp bội. Tôi và mọi người được chiêm ngưỡng những khí tài hiện đại của các lực lượng vũ trang, các cán bộ, chiến sĩ rắn rỏi với những bước đi hùng dũng, khí thế”, Minh nói.

Gần đây, anh vinh dự mang tên Việt hoàn toàn là Nguyễn Anh Minh, trở thành “người Việt chính hiệu”. Được sống trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, anh khẳng định càng tự hào là người Việt Nam.

Bài, ảnh:VĂN HIẾU - ANH VŨ - PHÚ SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/khach-quoc-te-hoa-minh-vao-khong-khi-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-842457