Hà Nội: Xác minh vụ khách Tây bị 'hét giá' hoa quả ở hồ Hoàn Kiếm

Mới đây một clip do du khách người Belarus quay lại sự việc người bán hàng rong ở Bờ Hồ chào bán quả roi với giá 200.000 đồng/kg. UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao lực lượng công an làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định để đảm bảo môi trường văn minh, an toàn cho khách du lịch.

Clip được đăng tải bởi Andrew - một du khách đến từ Belarus và có khả năng nói tiếng Việt khá thành thạo.

Theo anh Andrew, khi anh hỏi một người bán hàng rong tại khu vực hồ Hoàn Kiếm về giá của quả roi. Người bán hàng rong đã "hét giá" với anh chàng rằng những quả roi này có giá 200.000 đồng/kg.

Anh Andrew phải mua 2 lạng roi với giá 40.000 đồng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Anh Andrew phải mua 2 lạng roi với giá 40.000 đồng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Khi Andrew chỉ mua 2 quả, người bán hàng đã yêu cầu anh ta 40.000 đồng. Vốn là một người thường xuyên hỏi giá và mua các loại hoa quả từ người bán hàng rong, Andrew biết mình đã mua roi với giá đắt nên cố gắng yêu cầu "mặc cả một chút". Người bán hàng rong có chút ngập ngừng rồi gật đầu trong sự miễn cưỡng.

Cuối cùng anh chàng đã mua 2 quả roi với giá 30.000 đồng. Chàng trai cám ơn và rời đi.

Đoạn clip ngắn ghi lại sự việc trên khiến cư dân mạng phẫn nộ. Bởi trên thị trường hiện nay, giá quả roi hay còn gọi là quả mận đỏ chỉ dao động từ 35.000 - 60.000 đồng/kg. Ngay cả khi đã mặc cả, thì việc chàng trai mua 2 quả roi 2 lạng với giá 30.000 đồng vẫn là quá đắt.

Clip mua roi được Andrew ghi lại khiến mạng xã hội 'dậy sóng'.

Clip được Andrew đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội vào ngày 27/6 đã nhanh chóng được nhiều người Việt truyền tay nhau. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi "chặt chém" của người bán hàng rong đã để lại bình luận:

“Người ta trả giá 2 trái 30.000 đồng mà chị bán vẫn phân vân sao?”.

“Buôn bán còn non nớt quá. Người ta còn phải xuất tiền ra để quảng bá cho thương hiệu của mình. Chém đẹp quá thì dẹp tiệm luôn đi làm thuê chứ con ma nào dám ghé mua nữa. Làm mất mặt tiểu thương Việt Nam rồi".

“Thật xấu xa, quả này chỗ tôi chỉ có 15.000 đồng/kg thôi bà này bán tận 200.000 đồng".

“Tôi hay xem video của bạn này, thấy bạn đi khắp nơi tại Việt Nam mua đồ ăn bằng tiếng Việt, rất dễ thương, ai cũng bán đúng giá đối đãi với bạn rất thật thà có mỗi lần này gặp chị bán roi với giá 200.000 đồng/kg, mua 2 quả mà tận 40.000 đồng. Bạn ấy rất yêu Việt Nam, biết nói tiếng Việt và lễ phép với người Việt Nam, mấy bà bán hàng đừng làm xấu hổ Việt Nam được không?”...

Cộng đồng mạng cho rằng cơ quan quản lý cần sớm vào cuộc và có hình thức xử lý thật nghiêm để ngăn chặn những trường hợp như vậy tái diễn.

Andrew thường xuyên đăng tải những clip mua hoa quả từ những xe hàng rong.

Trong một clip khác đăng tải được đăng tải, nam du khách người Belarus mua 3 quả cam với giá 10.000 đồng nhưng đã trả tiền gấp đôi với lý do người bán hàng đã bán đúng giá. Vị khách khen sự chăm chỉ và chia sẻ về sự vất vả của người bán hàng dưới trời nắng nóng.

Trước đó, có rất nhiều trường hợp bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm đã bị xử phạt. Vào tháng 3, một người phụ nữ bán 4 chiếc bánh rán cho du khách với giá 50.000 đồng, một người bán hàng rong bán túi táo với mức giá 200.000 đồng cho du khách gây bức xúc trong dư luận đều đã bị xử phạt hành chính.

Chiều 28/6, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, UBND quận đã giao công an quận và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin, làm rõ hình ảnh, nhân thân các trường hợp xuất hiện trong clip.

“Chúng tôi sẽ làm rõ nhân thân của những người xuất hiện trong clip để nắm cụ thể thông tin về vụ việc. Nếu xác minh có trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định để đảm bảo môi trường văn minh, an toàn cho khách du lịch đến với Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung”, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Thanh Huyền - Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-xac-minh-vu-khach-tay-bi-het-gia-hoa-qua-o-ho-hoan-kiem-post1650224.tpo