Khán giả quốc tế ấn tượng với điện ảnh Việt Nam
Tối ngày 5.12 tại Paris (rạng sáng ngày 6.12.2025 tại Việt Nam), Lễ khai mạc Tuần lễ 'Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng' (Vietnam Cinéma - Itinéraire de Lumìere) đã diễn ra long trọng tại Le Grand Rex – rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu và là biểu tượng văn hóa của thủ đô nước Pháp.
Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại sự kiện
Dự buổi lễ có ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO; TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA);
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh EMLV (Pháp), Chủ tịch AVSE Global… cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đông đảo đạo diễn, nhà sản xuất phim, nghệ sĩ nổi tiếng, các cơ quan báo chí – truyền thông trong nước và quốc tế.
Những con số ấn tượng
Sự kiện thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động giữa công chúng Pháp, cộng đồng Việt và những người yêu điện ảnh Việt Nam tại châu Âu.
Khoảng 200 tình nguyện viên từ nhiều quốc gia đã đồng hành hỗ trợ tổ chức, góp phần thể hiện tinh thần gắn kết và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa Việt.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan chia sẻ trong buổi lễ khai mạc
Theo ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp: “Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là một sự kiện rất lớn, rất quan trọng và ý nghĩa về văn hóa Việt Nam, về nghệ thuật Việt Nam, về điện ảnh Việt Nam, được công chúng Pháp cũng như dư luận Pháp đánh giá rất cao.
Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một dấu ấn không thể quên trên con đường điện ảnh Việt Nam cũng như giao lưu Việt Pháp về điện ảnh và văn hóa nghệ thuật nói chung”.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Ngô Phương Lan bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên một sự kiện điện ảnh Việt Nam lớn như này được tổ chức tại Thủ đô ánh sáng Paris, đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Cũng đúng vào tháng 12, thế giới nhớ về 130 năm ngày anh em nhà Lumìere khai sinh ra điện ảnh – môn nghệ thuật đã góp phần thay đổi lịch sử nhân loại, làm phong phú thế giới nội tâm và cuộc sống.
Cũng theo TS Ngôi Phương Lan, “Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris lần này giống như một liên hoan phim thu nhỏ với Lễ khai mạc trang trọng, những buổi chiếu giới thiệu các phim Việt Nam xuất sắc trong nửa thế kỷ qua, các buổi giao lưu với đạo diễn, nghệ sĩ, các Tọa đàm về hợp tác Việt- Pháp trong sản xuất phim, đào tạo điện ảnh.
Và, “món quà” đặc biệt chúng tôi mang đến Paris cùng các bộ phim “kinh điển” của Việt Nam, hay những phim nghệ thuật đã thành công tại nhiều liên hoan phim, là hai bộ phim lần đầu tiên công chiếu quốc tế: Tử chiến trên không được chiếu khai mạc hôm nay và Mưa đỏ - được chiếu bế mạc tại rạp Pathé – biểu tượng của điện ảnh thế giới.

Đoàn làm phim “Tử chiến trên không” giao lưu cùng khán giả trước buổi chiếu phim
Đây là hai bộ phim “bom tấn” của Việt Nam đã gây cơn sốt, thu hút cả chục triệu lượt khán giả trong hai tháng 9 và 10.2025 tại Việt Nam”.
GS. Nguyễn Đức Khương, đại diện Ban tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ tình nguyện viên và các đối tác đã chung tay hiện thực hóa giấc mơ đưa điện ảnh Việt ra biển lớn.
Ông khẳng định sự kiện là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết của cộng đồng người Việt toàn cầu và khát vọng quảng bá các giá trị nhân văn của đất nước. Khán giả quốc tế đến với “Hành trình ánh sáng” là đến với hành trình của một Việt Nam luôn kiên cường tiến về phía trước.
Ông Khương nhấn mạnh thêm: “Điện ảnh, với sức mạnh lan tỏa vượt biên giới, chính là cánh cửa để thế giới hiểu về Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở Paris, đây là bước khởi đầu tạo tiền đề cho hành trình đưa điện ảnh Việt đến nhiều quốc gia khác, mở rộng mạng lưới hợp tác văn hóa - nghệ thuật toàn cầu”.

Diva Hồng Nhung, nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân cùng các nhạc công cảm ơn khán giả
Mở đầu đêm sự kiện là một “bản giao hưởng” độc đáo được kể bằng điện ảnh và âm nhạc, đưa khán giả vào hành trình cảm xúc xuyên suốt lịch sử điện ảnh Việt Nam. Những giai điệu quen thuộc từ Cánh đồng bất tận và Truyền thuyết quán Tiên vang lên trong không gian tráng lệ của Grand Rex, gợi lại những dấu ấn khó quên của nghệ thuật nước nhà.
Điểm nhấn là màn trình diễn Sous le Ciel de Paris qua tiếng đàn cello của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, hòa quyện cùng dàn nhạc dây của Dàn nhạc Giao hưởng Paris, tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật tinh tế và đầy chiều sâu.
Cùng đó, ca khúc bất hủ La vie en rose, biểu tượng của tình yêu và niềm hạnh phúc, gắn liền với tên tuổi Édith Piaf từ năm 1945, được diva Hồng Nhung trình bày đầy cảm xúc, trở thành khoảnh khắc thăng hoa của chương trình.
Tử chiến trên không tạo dấu ấn đặc biệt với khán giả Pháp
Tâm điểm của đêm khai mạc là buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh Tử chiến trên không.

Hơn 2.000 chỗ ngồi trong rạp Grand Rex được lấp kín
Đây là bộ phim được lựa chọn mở màn, đại diện cho dòng phim điện ảnh hành động được đầu tư công phu của điện ảnh Việt Nam đương đại, lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978.
Trước giờ chiếu, khán giả cũng đã có dịp tham quan triển lãm ảnh toàn cảnh điện ảnh Việt Nam được trưng bày trang trọng tại sảnh rạp phim, mang đến cái nhìn đa chiều về lịch sử và sự phát triển của nghệ thuật thứ bảy tại mảnh đất hình chữ S.
Khán giả quốc tế bày tỏ sự bất ngờ và thích thú. Đạo diễn – diễn viên Stéphan Lý Cường chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng. Tôi không hề biết câu chuyện này và rất thích cách các diễn viên thể hiện.
Tôi vốn đã yêu mến Kaity Nguyễn và Thái Hòa, và lần này họ tiếp tục làm tôi bất ngờ. Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi tin rằng nó hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế.”
Ông Jean-Marc Leheurte, trường đại học Gustave Eiffel chia sẻ: “Tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh Việt Nam. Tuy vậy, trường đại học của tôi vẫn có các môn học về điện ảnh, nên chúng tôi luôn cởi mở với mọi nền điện ảnh chất lượng trên thế giới và tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam chắc chắn nằm trong số đó.”
Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt tại Pháp, bạn Hoàng Khánh, du học sinh Việt Nam tại Paris, cho biết: “Chương trình thật sự rất hoành tráng, có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ lớn của Việt Nam.

Khán giả theo dõi Tuần phim đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
Khi xem Tử chiến trên không, mình cảm thấy tình yêu nước và tự hào dân tộc dâng lên mạnh mẽ. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều tuần lễ điện ảnh như thế này tại Pháp, để thế giới thấy Việt Nam đang vươn mình đầy mạnh mẽ.”
Ông Augustin Brutus Jay Kumar đến từ Ấn Độ chia sẻ quan điểm đầy sâu sắc về ý nghĩa của việc phim Việt Nam xuất hiện tại châu Âu.
Ông cho biết: “Tôi nghĩ rằng ngày nay điều rất quan trọng là hình ảnh của những quốc gia châu Á, được mang đến châu Âu – bởi chính người Việt Nam, qua những bộ phim Việt Nam – để góp phần củng cố các mối liên kết văn hóa, chính trị, xã hội và kinh tế”.
Ông Augustin Brutus Jay Kumar cũng bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô tổ chức: “Tôi thấy địa điểm này thật sự rất danh giá và ban tổ chức đã làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi tin rằng chương trình sẽ là một thành công lớn, và tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn”.












