Khán giả V-League cảm phục 'chiến binh' Trọng Hoàng

Bị đối phương giẫm trúng khiến tai trái rách 2 vết sâu, máu chảy nhiều, song sau khi được quấn băng sơ cứu, Trọng Hoàng không rời sân mà 'chiến' tới hết trận.

Ở vòng 8 V-League 2025/26, CLB Hà Tĩnh có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước CLB Hà Nội trên sân nhà.

Ngoài 3 bàn thắng, tình huống đáng chú ý của trận đấu là khi cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) vô ý giẫm trúng tai Trọng Hoàng khiến máu chảy nhiều.

Hình ảnh Trọng Hoàng bị rách hai vết dài ở tai vẫn "chiến" tới hết trận khiến khán giả cảm phục

Hình ảnh Trọng Hoàng bị rách hai vết dài ở tai vẫn "chiến" tới hết trận khiến khán giả cảm phục

Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu, quấn băng quanh đầu, Trọng Hoàng tiếp tục thi đấu tới hết trận và liên tục hò hét, khích lệ đồng đội trong cơn mưa tầm tã tại sân Hà Tĩnh, rồi hết trận mới vào bệnh viện xử lý vết thương.

Hình ảnh đậm chất thủ lĩnh và tinh thần chiến binh của chàng cầu thủ 36 tuổi khiến người chứng kiến xót xa xen lẫn cảm động.

Càng cảm phục hơn khi sau đó bức ảnh chụp chấn thương tai của Trọng Hoàng với 2 vết đứt dài được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Ở tuổi 36, cựu tuyển thủ quốc gia với biệt danh “người không phổi” vẫn gây ấn tượng bởi phẩm chất chuyên môn và ý chí thi đấu cực kỳ bản lĩnh, bền bỉ.

Trên diễn đàn tin tức bóng đá Hà Tĩnh, các cổ động viên cùng nhau bày tỏ sự cảm mến: “Trọng Hoàng xứng đáng là biểu tượng của nghị lực, của lòng tự tôn và khát vọng cống hiến không giới hạn”; “Từ đội tuyển quốc gia đến màu áo CLB Hà Tĩnh, Trọng Hoàng vẫn luôn tuyệt vời như thế”;

“Đây là cầu thủ “vừa hồng vừa chuyên” hiếm thấy của bóng đá Việt Nam đương thời”; “Không phải fan của Hà Tĩnh hay vì chứng kiến Trọng Hoàng đổ máu, nhưng với con người đó, độ tuổi đó, phong cách chơi bóng đó… thì ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúc Hoàng mau khỏe”…

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khan-gia-v-league-cam-phuc-chien-binh-trong-hoang-post628553.antd