Khánh Hòa: Thôn Bậc Rây 1 vẫn cô lập, tiếp tế phải gùi bộ vượt sạt lở
Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) bị chia cắt nghiêm trọng. Điện bị cắt, nước sinh hoạt gián đoạn, nhiều khu vực mất sóng điện thoại. Đến chiều 25/11, thôn Bậc Rây 1 vẫn là điểm cuối cùng chưa thể tiếp cận bằng cơ giới.
Từ trung tâm xã Bác Ái Tây muốn vào thôn Bạc Rây 1, người dân buộc phải đi bộ, lội qua những đoạn suối dâng cao, men theo đường mòn ven sông. Khung cảnh tan hoang kéo dài hàng cây số, đất đá phủ kín mặt đường, nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang khiến phương tiện không thể tiếp cận.

Đường vào thôn Bặc Rây 1, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở
Dù lực lượng chức năng đã xử lý được 10 điểm sạt lở trên toàn tuyến Tỉnh lộ 707, điểm cuối cùng tại Bậc Rây 1 vẫn chưa thể đưa máy móc vào vì nền đất quá nhão và nguy cơ tiếp tục sạt trượt rất lớn. Hiện trường cho thấy vết nứt kéo dài trên sườn đồi, cây gãy đổ nằm la liệt. Tại đoạn sạt lở chính, mặt đường bị xé toạc, đất đá tràn xuống như “thác khô”.

Khối đất đá đổ ập xuống khu dân cư
Đây cũng là điểm xảy ra vụ sạt lở lớn hôm 19/11, khi một mảng đồi sụp xuống, vùi lấp một nhà dân cùng máy móc gần đó. Do tiếp cận khó khăn, công tác cứu trợ phải đổi phương thức. Các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm tổ chức “tăng bo” hàng hóa: xe tải dừng tại điểm an toàn, sau đó chia nhỏ nhu yếu phẩm để gùi bộ vượt qua bãi sạt lở vào thôn.
Chị Tro Thị Lãm, thôn Bậc Rây 1, bày tỏ, người dân Bậc Rây 1, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng không thể trở ra trung tâm xã, ngay cả những việc cấp thiết.
Lo lắng, bất an chị Lãm cho biết, tại vì đường đi không được, không đi mua thuốc cho dì được vì dì đang bị bệnh đau đầu, động kinh mà không đi được.

Phương tiện khắc phục sạt lở Tỉnh lộ 707
Trận mưa lớn những ngày qua, không chỉ gây lũ quét mà còn cuốn trôi nhà cửa, ruộng nương của nhiều hộ dân. Sạt lở làm đứt Tỉnh lộ 707, tuyến huyết mạch duy nhất vào khu vực này. Người dân cho biết họ đã quen với mưa núi, nhưng không ai lường được sức tàn phá quá mạnh của trận lũ lần này. Nước từ trên núi đổ xuống nhanh quá, cuộn xoáy là cuốn sạch đồ đạc trong nhà. Sau đó là đất đá đổ xuống ầm ầm, khiến nhiều nhà cửa tại Bạc Rây bị vùi lấp.
Trở về từ nơi sơ tán, vợ chồng anh Pur Pur Đên mất toàn bộ tài sản, nhà cửa sau hai đợt sạt lở liên tiếp:“Sạt lở lần thứ hai rất lớn, chúng tôi kêu anh em chạy. Trưởng thôn cũng xuống kêu anh em chạy vào trường Phước Bình C. Di dời lên đó hết. Từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, cứ sạt rầm rầm, sáng ra xuống coi nhà cửa, không còn cái gì cả”.
Theo thống kê ban đầu, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa có 33 căn nhà bị hư hỏng nặng, 10 căn bị sập hoàn toàn; 13 gia súc bị cuốn trôi; hàng trăm héc ta cây trồng thiệt hại. Hiện nhiều thôn như Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Bố Lang, Bậc Rây 1 và Bậc Rây 2 vẫn mất điện, nước sinh hoạt và internet.
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây, cho biết, địa phương đang dồn lực để bảo đảm lương thực và nước uống cho người dân vùng cô lập. Đồng thời phối hợp ngành chức năng huy động thêm phương tiện để xử lý điểm sạt lở cuối cùng tại Bậc Rây 1.
Thời gian tới, mong UBND tỉnh và các ngành có quy hoạch tái định cư cho bà con sống trong khu vực sạt lở cao, để ổn định đời sống lâu dài, ông Cảnh kiến nghị.

Việc khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn
Kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu địa phương khẩn trương thông tuyến tỉnh lộ 707, ưu tiên cứu trợ khẩn cấp cho người dân.
Ông Hoàng yêu cầu, trước mắt, cần thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị sạt lở, vùi lấp nhà, trong đó có hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Về lâu dài, tỉnh sẽ khảo sát để bố trí di dời dân đến vùng dân cư mới, tránh nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người dân, đặc biệt là vấn đề sạt lở.












