Khát khao được sống của cô gái nghèo hiếu thảo

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xã hội Facebook xôn xao, dành nhiều tình cảm cho số phận cô gái trẻ Đặng Lê Huỳnh Trang (2001, trú thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lâm trọng bệnh nhưng vẫn khát khao được sống.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xã hội Facebook xôn xao, dành nhiều tình cảm cho số phận cô gái trẻ Đặng Lê Huỳnh Trang (2001, trú thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lâm trọng bệnh nhưng vẫn khát khao được sống.

Em Đặng Lê Huỳnh Trang thời còn đi học và hiện nay.

Em Đặng Lê Huỳnh Trang thời còn đi học và hiện nay.

Trang sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 chị em, Trang là con đầu. Kể từ ngày cha Trang bị bệnh lao phổi mất sức lao động thì gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng Trang vẫn nỗ lực học tập với ước mơ thay đổi cuộc đời mình. Những cố gắng của Trang đã được ghi nhận, kỳ thi vừa qua Trang đỗ vào Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Trang đành gác lại ước mơ để đi làm kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho cha và lo cho 2 đứa em nhỏ ăn học.

Trang vào TP Hồ Chí Minh ở nhà cô ruột, xin vào làm việc trong siêu thị nhưng chưa đủ tuổi nên chưa được nhận. Trong lúc chờ đợi, Trang xin vào phụ bán hàng cho một quán sinh tố với thu nhập 18 ngàn đồng/giờ. Vào ngày 6-9, trong lúc đang làm việc tại quán, Trang bất ngờ ngất xỉu, được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị xuất huyết não nặng hôn mê sâu, bị liệt nửa người và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, thấy sức khỏe của con gái ngày càng xấu nên tối 9-9 gia đình đành xin bệnh viện đưa em về quê chăm sóc.

Trang sinh ngày 12-9, nhưng vì lo sức khỏe của Trang quá yếu không thể "cầm cự" nổi nên gia đình đã tổ chức sinh nhật sớm cho con gái. Buổi sinh nhật có đầy đủ gia đình và rất đông bạn bè đến tham dự. Chứng kiến cảnh Trang nằm bất động trên giường ai cũng đau xót không cầm được nước mắt. Những ngọn nến lung linh được thắp lên trên chiếc bánh kem, mọi người chắp tay cầu nguyện, bắt nhịp hát mừng sinh nhật nghẹn ngào trong nước mắt. Nghe những lời hát đó, Trang bỗng cử động chân tay rồi mở mắt ra nhìn mọi người và khóc.

"Hôm đưa Trang về, thấy con gái có dấu hiệu lạ gia đình sợ con không qua khỏi nên đã tổ chức sinh nhật sớm. Lúc đó, có rất đông bạn bè nó đến tham dự với mục đích gặp mặt bạn lần cuối. Mặc dù lúc đó nó đang hôn mê, nhưng khi nghe tiếng khóc nó cảm nhận được và tay chân bắt đầu cử động, mắt mở dần ra rồi khóc. Thấy vậy, ba nó mới đến nắm lấy tay con gái nói: "Con cố gắng lên, ba đưa con ra Huế chữa trị, còn nước còn tát", Trang gật đầu đồng ý. Ngay trong đêm, gia đình đã thuê xe đưa con gái ra Bệnh viện T. Ư Huế để điều trị. Sau 4 ngày điều trị tại đây, hiện Trang đã cử động tay chân và nghe được lời mẹ nói", chị Lê Thị Hương (1980), mẹ Trang tâm sự.

Các bạn trẻ kêu gọi quyên góp để giúp đỡ em Trang và số tiền các em học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng gửi cho chị Trang.

Các bạn trẻ kêu gọi quyên góp để giúp đỡ em Trang và số tiền các em học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng gửi cho chị Trang.

Khi biết hoàn cảnh của Trang, anh Phan Văn Đức- Bí thư Đoàn thôn Châu Lâm (xã Bình Trị) đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng trên Facebook cá nhân. Bài viết cảm động của anh đã chạm đến biết bao con tim, được nhiều người quan tâm ủng hộ, chia sẻ bài viết. Ngay đến các em học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, nơi Trang từng theo học cũng góp số tiền ít ỏi mà cha mẹ cho ăn sáng để ủng hộ cho chị Trang.

"Chạy đi gom tiền giúp người thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là nhận tiền ủng hộ của các bạn học sinh, đây chắc là tiền ba mẹ cho ăn sáng. Các em cho anh thấy được tấm lòng của sự yêu thương và san sẻ... Dù là số tiền không lớn như các mạnh thường quân giúp đỡ nhưng chứa đựng một tình cảm vô cùng lớn lao. Anh tự hào cho các em lắm!... Có lẽ Trang biết rằng người thân, bạn bè và cả cộng đồng, những người chưa hề quen biết sẽ luôn ủng hộ, cầu nguyện cho em nên khát vọng sống của em được trỗi dậy. Là động lực cho cô gái trẻ có thêm ý chí để chiến đấu với tử thần", anh Đức chia sẻ.

Bức ảnh mà anh Đức chụp lại cuốn sổ ghi số tiền lẻ do các em học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng ủng hộ khiến nhiều người xúc động. Tài khoản Facebook Ha Nguyen xúc động bày tỏ: "Hôm nay thấy tình cảm của những em học sinh gom những đồng tiền lẻ mà bố mẹ cho các em để các em ăn sáng, lòng tôi lại rưng rưng, ấm áp đến lạ kỳ. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, quan trọng nhất của cuộc đời là mình đã làm được gì để giúp đỡ gia đình, bạn bè, xã hội... Sống tốt, sống có ý nghĩa, anh luôn tự hào là người con đất Quảng. Em Huỳnh Trang, đừng phụ lòng mọi người em nhé. Cố gắng lên em. Hãy vượt qua bệnh tật, mọi người sẽ luôn cầu nguyện cho em".

Hiện em Trang đang rất cần nguồn kinh phí để điều trị bệnh, mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Mọi sự đóng góp xin liên hệ chị Lê Thị Hương (mẹ Trang), sđt: 0862084403 hoặc thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng (số 62- Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_212621_khat-khao-duoc-song-cua-co-gai-ngheo-hieu-thao.aspx