Khát vọng của Thành 'còi'
'Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng luôn có ý chí, nghị lực vươn lên, nhiều năm qua em luôn đạt thành tích học tập nổi trội trong trường' - Đó là nhận xét của nhiều thầy, cô về em Triệu Văn Thành, ở thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Công Sơn.

Em Thành trên đường tới trường
Khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng ngời đầy khát vọng là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp em Triệu Văn Thành. Em sinh năm 2014, dân tộc Dao, là em út trong gia đình có 2 chị em.
Không chỉ gia đình thuộc hộ nghèo mà Thành còn có hoàn cảnh éo le, mẹ bỏ đi từ năm em lên 4 tuổi, 2 chị em Thành sống cùng bố, bà nội và cô ruột. Có lẽ vì thế mà em sớm biết tự lập từ việc ăn, ngủ, sinh hoạt cá nhân cho tới việc học hành và tinh thần trách nhiệm phụ giúp gia đình.
Về việc học, em luôn thể hiện tinh thần tự giác, ngoài tập trung học tốt ở lớp, về nhà em đều tranh thủ mọi thời gian để ôn bài, hoàn thành tốt các bài tập cô giao. Cô Dương Thị Hương, chủ nhiệm từ lớp 3 đến lớp 5 của em Thành nhận xét: Ở lớp tôi thường gọi em là Thành “còi” vì em thấp bé so với tuổi. Em rất chăm chú nghe giảng, nhận thức, tiếp thu nhanh, hăng hái phát biểu xây dựng bài và luôn chủ động hỏi thầy cô đối với những nội dung chưa hiểu.
Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Công Sơn đánh giá: Em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng thành tích học tập nổi trội so với các bạn trong trường. Tuy còn bé nhưng em đã thể hiện là người biết tự lập, có ý chí, nghị lực vươn lên. Những năm học vừa qua em đều đạt học sinh xuất sắc, tiêu biểu, xếp loại hạnh kiểm tốt, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Em còn được chọn tham gia và đạt nhiều giải cao tại các giải, hội thi cấp trường.
Đến thăm Thành đúng dịp em chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi cảm nhận sự háo hức của em. Bàn học được em sắp xếp ngăn nắp, những quyển sách, vở được em chuẩn bị cẩn thận cho năm đầu chuyển cấp.
Thành chia sẻ: Những năm học vừa qua, em được các thầy, cô trong trường, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm rất quan tâm, động viên. Em luôn tự nhủ mình phải phấn đấu học tập thật tốt, vượt qua hoàn cảnh để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Năm nay lên lớp 6, em rất háo hức chờ đón ngày tựu trường, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt trong năm học này.
“Ước mơ của em là sau này trở thành công an để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân” - Thành tâm sự.
Tiếng trống trường rộn rã chào đón năm học mới 2025 - 2026 đã bắt đầu, các em học sinh nô nức tới trường trong niềm hân hoan. Hòa chung không khí đó, Thành trong bộ quần áo truyền thống của dân tộc, vai đeo bao lô, mặt cười tươi trên đường tới trường. Năm nay, Thành đã là anh của các em bậc tiểu học, trông lớn hơn, chững chạc so với Thành “còi” mà cô chủ nhiệm trước đó thường gọi.
Chúng tôi rời Công Sơn trên cung đường giăng sương mờ, những cánh rừng xanh ngát hai bên, tôi cảm nhận được sức sống mới nơi đây và thầm mong Thành cùng thế hệ trẻ nơi đây luôn tràn đầy mơ ước, khát khao thay đổi quê hương, nỗ lực học tập tốt để đạt được ước mơ trong tương lai, sau này góp sức xây dựng quê hương đổi thay, phát triển, cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ngay-den-truong-cua-thanh-5057598.html