'Khát vọng sống' kết nối, sẻ chia với gia đình bà Nguyễn Thị Dung
Ngày 24-9, chương trình truyền hình nhân đạo 'Khát vọng sống' đã tổ chức kết nối những tấm lòng nhân ái cùng sẻ chia yêu thương, níu kéo sự sống cho cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung, với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng.
Chương trình diễn ra ấm áp tại nhà riêng của bà Dung, ở tổ 7, ấp Sóc Trào A, xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai, do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban tổ chức chương trình "Khát vọng sống” kết nối những tấm lòng nhân ái trong nước và nước ngoài để hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Dung. Ảnh: Phú Quý
Gia đình bà Nguyễn Thị Dung đã trải qua hơn 30 năm khốn khó, từ những ngày rời quê ở Hà Tây (cũ) đến vùng Tân Quan để làm thuê mưu sinh. Chuỗi bất hạnh lại nối tiếp khi chồng bà mất sớm, để một mình bà nuôi 3 người con trai trong cảnh nợ nần và thiếu thốn.
Nỗi đau chưa nguôi thì người con trai cả Nguyễn Tất Hùng đổ vỡ hôn nhân, mang theo 2 con gái song sinh về ở với nội. Trong đó, cháu gái Quỳnh Như sau ca mổ tim bẩm sinh nay lại mang khối u xương đùi nguy hiểm. Năm 2020, anh Hùng mắc bệnh tiểu đường nặng, đến nay mất hẳn sức lao động. Ngôi nhà chênh vênh nơi cuối xóm, bà Dung đang đuối dần vì những lo toan, chật vật, níu kéo sự sống cho con và cháu.

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai vận động và trao tặng gia đình bà Dung 18,8 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý
“Ngay lúc này, một tấm lòng sẻ chia không chỉ là liều thuốc tinh thần, mà còn là cơ hội hồi sinh cho anh Hùng, cho cháu Quỳnh Như. Đó cũng chính là chiếc phao cứu sinh để bà Dung thêm nghị lực tiếp tục gồng gánh gia đình, vượt lên nghịch cảnh bệnh tật” - ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban tổ chức chương trình “Khát vọng sống” phát động.
Lời kêu gọi đã lay động nhiều trái tim nhân ái, để rồi ngay sau đó, nhiều phần quà ý nghĩa như tiền mặt, nhu yếu phẩm… đã được trao gửi tận tay gia đình bà Dung.

Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái tỉnh Đồng Nai trao bảng nhà tài trợ tiêu biểu trong chương trình, trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo xã Tân Quan trao tiền ủng hộ và chia sẻ một số giải pháp hỗ trợ cho gia đình bà Dung trong thời gian tới. Ảnh: Phú Quý
Với tổng số tiền kết nối là 102 triệu đồng, Ban tổ chức chương trình đã thống nhất các mức chi hỗ trợ gia đình bà Dung gồm: 40 triệu đồng để sửa nhà, 25 triệu đồng để mua 1 con bò sinh sản, 2 triệu đồng khám bệnh cho anh Hùng và cháu Quỳnh Như, 5,5 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt gia đình, gửi tiết kiệm 30 triệu đồng cho bà Dung đứng tên sổ và UBND xã Tân Quan quản lý sổ.
Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái, bà Dung nghẹn ngào bày tỏ: “Tôi thật sự biết ơn các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và chương trình "Khát vọng sống" đã dang tay nâng đỡ. Từ sự giúp đỡ này, con trai và cháu gái tôi có cơ hội được chữa bệnh, để còn tiếp tục sống và đến trường”.










Các thành viên gia đình bà Dung xúc động khi đón nhận tình cảm yêu thương và tấm lòng sẻ chia từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Phú Quý
Hành trình nhân đạo “Khát vọng sống” một lần nữa viết tiếp câu chuyện về sức mạnh của cộng đồng - nơi những vòng tay yêu thương nâng đỡ, nơi niềm tin được thắp sáng từ sự sẻ chia… để thắp sáng niềm tin và mở ra những cơ hội sống mới cho những phận đời bất hạnh.