Khi 'bộ trưởng hạnh phúc' Ons Jabeur phải tìm nơi chữa lành
Với tính cách vui vẻ, thân thiện, tay vợt thường được gọi là 'bộ trưởng hạnh phúc' Ons Jabeur thừa nhận đã không còn hứng thú trên sân đấu.

Được mệnh danh là "bộ trưởng hạnh phúc", Ons Jabeur cũng không thể chống lại sự xuống cấp về sức khỏe tâm thần. Ảnh: AI
Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 17-7, tay vợt từng 3 lần vào chung kết Grand Slam Ons Jabeur thông báo sẽ tạm nghỉ thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. “Bộ trưởng hạnh phúc” 30 tuổi người Tunisia cho biết, cần thời gian để hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần.
Jabeur là tay vợt nữ Ả Rập đầu tiên từng lọt vào trận chung kết Grand Slam, nhưng đã gặp khó khăn trong phong độ những tháng gần đây, khi chưa từng vượt qua vòng 3 ở bất kỳ giải Grand Slam nào trong năm nay.
Tại Wimbledon tháng trước, chiến dịch của cô kết thúc đầy thất vọng khi buộc phải bỏ cuộc ở vòng 1 trước Viktoriya Tomova sau một thời gian dài điều trị y tế trên sân.
Cựu tay vợt số 2 thế giới từng tiết lộ, mắc bệnh hen suyễn và đã gặp vấn đề hô hấp tại Grand Slam Úc mở rộng đầu năm nay.
“Bộ trưởng hạnh phúc” Ons Jabeur chia sẻ: “Trong hai năm qua, tôi đã ép bản thân rất nhiều, vượt qua chấn thương và nhiều thử thách khác. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi không còn thật sự cảm thấy hạnh phúc trên sân thi đấu nữa.
Quần vợt là một môn thể thao tuyệt đẹp. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy đã đến lúc phải lùi lại một bước, để đặt bản thân lên trước tiên: để thở, để hồi phục, và để tìm lại niềm vui trong cuộc sống giản đơn”.
Jabeur, hiện đang sống cùng chồng – cựu kiếm thủ Karim Kamoun – cũng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sinh con để được sống như một gia đình đúng nghĩa.
“Cảm ơn tất cả người hâm mộ vì đã thấu hiểu. Sự ủng hộ và tình yêu của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi luôn mang theo điều đó trong tim”, Jabeur cho biết thêm.
Ngoài ba lần vào chung kết Grand Slam, Ons Jabeur còn có sức ảnh hưởng ngoài sân đấu vì “bộ trưởng hạnh phúc” luôn tươi cười và truyền cảm hứng. Cô cũng là biểu tượng văn hóa tại thế giới Ả Rập và châu Phi, đặc biệt là với giới trẻ, phụ nữ và cộng đồng Hồi giáo. Jabeur luôn thể hiện sự tự hào với cội nguồn Tunisi, khi giơ cao quốc kỳ sau mỗi chiến thắng lớn.
Cựu số 2 thế giới cũng thường xuyên nói về việc nâng cao vị thế phụ nữ trong thể thao, bình đẳng giới và khuyến khích giấc mơ không giới hạn cho các bé gái tại các quốc gia đang phát triển. Cô mơ ước không chỉ vô địch Grand Slam mà còn truyền cảm hứng cho một thế hệ tay vợt châu Phi tiếp theo.
Với lối chơi sáng tạo, Ons Jabeur đạt phong cách thi đấu với kỹ thuật cao. Đặc biệt là những cú drop shot (bỏ nhỏ), gây biến hóa nhịp độ trận đấu. “Bộ trưởng hạnh phúc” cũng có thể thay đổi chiến thuật linh hoạt, không phụ thuộc vào sức mạnh mà thiên về sự tinh tế và chiến thuật. Jabeur được yêu mến bởi cô một trong những tay vợt nữ có lối đánh “nghệ sĩ” nhất quần vợt đương đại.
Tuy được mệnh danh là “bộ trưởng hạnh phúc” nhưng việc Ons Jabuer phải tạm gác quần vợt để chữa lành cũng gióng lên hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần trong giới VĐV nói chung và quần vợt nói riêng!