Khi HLV Chung Hae Soeng 'nhập gia tùy tục'

CLB TP Hồ Chí Minh về nhì ở V-League 2019 có thể xem là thành tích với HLV Chung Hae Soeng. Đây là mùa giải thứ hai HLV người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam. Ngoài năng lực đã được thể hiện, có thể thấy HLV Chung Hae Soeng là người khôn khéo. Nói cách khác, ông luôn dè chừng những phát biểu của mình liên quan đến bóng đá Việt Nam, V-League.

Trong trận bán kết 2 Cúp Quốc gia 2019 gặp Hà Nội mới đây trên sân Hàng Đẫy, rất nhiều học trò của ông đã phản ứng mạnh trước quyết định của trọng tài khi cho rằng Omar đã đá bóng trên tay Thanh Thắng để rồi TP Hồ Chí Minh phải chịu bàn thua oan ức. Bàn thua này cũng là bước ngoặt của trận đấu, đội khách sau đó thua tiếp 2 bàn và chịu dừng cuộc chơi với thất bại 0-3. Sau trận, trước các câu hỏi của phóng viên, HLV Chung Hae Soeng nói: “Tôi là HLV chuyên nghiệp. Tôi nhắc các học trò trở lại với trận đấu ngay lập tức. Tôi bảo họ ra khu vực kỹ thuật để nhắc họ bình tĩnh lại và thi đấu tiếp”.

Điều đáng nói là ngay sau đó, khi được một số phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi, HLV Chung Hae Soeng mới trải lòng bằng những phát biểu trái ngược hoàn toàn, khi cho rằng bóng đá Việt Nam có nhiều chuyện “lạ” một cách rất khác biệt không giống ai, hàm ý những quyết định khó hiểu của trọng tài trong trận bán kết Cúp Quốc gia mới diễn ra.

Rất nhiều người cho rằng HLV Chung Hae Soeng không có lập trường, quan điểm và phát biểu theo kiểu “gió chiều nào, xoay chiều ấy”. Nhưng nếu đúc kết từ thực tế, có lẽ HLV người Hàn Quốc là người khôn ngoan.

Sau 2 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Chung Hae Soeng phần nào hiểu được đặc trưng của bóng đá Việt Nam và không không muốn rước họa vào thân từ những phát biểu tưởng như “vô bổ, vô phạt”. Ông chỉ tập trung giúp CLB TP Hồ Chí Minh thi đấu tốt và đạt được những mục tiêu đề ra.

Với truyền thông trong nước, ông thầy người Hàn Quốc rất kiệm lời là vì lẽ đó.

TRẦN NGÔ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/230751/khi-hlv-chung-hae-soeng--nhap-gia-tuy-tuc.html