Khi HLV Kim Sang-sik nuối tiếc…
Sau khi giành vé vào chung kết, HLV Kim Sang-sik vẫn không giấu diếm sự nuối tiếc khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận ngược dòng thắng Philippines 2-1 ở bán kết giải U-23 Đông Nam Á.
Nhà đương kim vô địch U-23 Việt Nam đã vượt qua U-23 Philippines với tỷ số 2-1 trong trận bán kết đầy cam go tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Hai bàn thắng của Đình Bắc và Xuân Bắc đã giúp U-23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp ghi tên mình vào trận chung kết, một dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ.
Thực tế trận bán kết không dễ dàng như nhiều người hình dung giữa một nhà đương kim vô địch và đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Philippines lần đầu tiên trong lịch sử vào tốp bốn đội mạnh nhất. U-23 Philippines nhập cuộc tự tin với thế phòng ngự phản công chủ động. Dưới sự dẫn dắt của HLV McPherson, đội bóng trẻ này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về cách tổ chức chiến thuật và giàu tính kỷ luật.
Đội tuyển U-23 Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội, dù việc tận dụng nó không như ý muốn. Thậm chí, các học trò của HLV Kim Sang-sik còn bị dội gáo nước lạnh khi bị thủng lưới trước, sau cú phá bóng nửa vời của Hiểu Minh để tiền đạo Mariona nhanh chân ghi bàn cận thành. Rất may là Đình Bắc sớm gỡ hòa và Xuân Bắc trong hiệp hai đã ghi bàn thắng quyết định giúp U-23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1.

Đình Bắc và Xuân Bắc đã ghi bàn giúp U-23 Việt Nam ngược dòng thắng U-23 Philippines 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á. Ảnh: CTT.
Với những đóng góp quan trọng cả trong tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự, Xuân Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ này sau từng trận đấu. HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng: “Tôi rất hạnh phúc khi đội giành chiến thắng để vào chung kết. Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời, tuân thủ tốt đấu pháp và duy trì sự tập trung cao độ”.
Ông thầy người Hàn Quốc cũng không quên chỉ ra điểm cần cải thiện và nuối tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ: “Chúng tôi có thể đã ghi nhiều bàn hơn nếu chắt chiu cơ hội tốt hơn. Nhưng nhìn chung, đây là màn trình diễn tích cực. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức”.
Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ khi được hỏi về trận chung kết sắp tới, nơi U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Indonesia tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Ông cho biết vẫn cần thêm thời gian để phân tích cách vận hành lối chơi của U-23 Indonesia dưới thời HLV Gerald Vanenburg, người mới tiếp quản đội sau khi HLV Shin Tae-yong chia tay.

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi các học trò còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: CCT.
“Chúng tôi chưa gặp họ dưới thời HLV mới, nên tôi sẽ theo dõi kỹ trận bán kết giữa Indonesia và Thái Lan để nắm bắt sự thay đổi. Nhưng quan trọng hơn cả là việc chuẩn bị của chúng tôi. Nếu chúng tôi tự tin và giữ được phong độ, tôi tin đội có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào”, HLV Kim Sang-sik cẩn trọng.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV McPherson của U-23 Philippines cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, bất chấp thất bại. Ông nói: “Chúng tôi đến đây để chơi bóng chứ không phải để phòng ngự tiêu cực. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã thể hiện đúng tinh thần tích cực. Dù thua, nhưng đây là một bước tiến lớn đối với bóng đá Philippines”.
HLV McPherson dành lời khen cho tập thể mà ông dẫn dắt: “Đây là một đội bóng đặc biệt, với những con người tuyệt vời. Tôi rất biết ơn khi được đồng hành cùng họ”. Có thể thấy, đội tuyển U-23 Philippines dù dừng bước cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải lần này qua những kết quả tốt, đồng thời cho thấy một tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi hiện đại hơn trước rất nhiều.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận chung kết với chủ nhà Indonesia vào ngày 29-7 trên sân Gelora Bung Karno. Ảnh: CCT.
Trong khi đó, thử thách lớn nhất cho U-23 Việt Nam đang chờ đợi ở phía trước là trận cuối cùng như hai mùa gần nhất. Trận chung kết với Indonesia vào ngày 29-7 là cuộc so tài giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, cùng là màn tái ngộ đầy duyên nợ.
Lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có trong tay niềm tin lớn, cùng đội hình chững chạc, có sự đồng đều ở cả ba tuyến và quan trọng hơn là bản lĩnh được tôi luyện qua từng vòng đấu. Chỉ cần duy trì phong độ và tinh thần như lúc này, U-23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức viết tiếp trang sử vàng son với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp.
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/khi-hlv-kim-sang-sik-nuoi-tiec-post862464.html