'Khi nắng ghé qua' hé mở thế giới nội tâm của trẻ tự kỷ

Những bức tranh trong triển lãm 'Khi nắng ghé qua' hé mở một thế giới nội tâm lặng lẽ, nơi nghệ thuật trở thành tiếng nói cho trẻ tự kỷ.

Tác phẩm “Mặt trời ở đáy đại dương” của trẻ em tự kỷ đang được trưng bày tại triển lãm.

Tác phẩm “Mặt trời ở đáy đại dương” của trẻ em tự kỷ đang được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm “Khi nắng ghé qua” vừa diễn ra tại Trung tâm giáo dục trẻ em tự kỷ Gia An (Hà Nội), giới thiệu 36 tác phẩm hội họa do trẻ em tự kỷ thực hiện dưới sự đồng hành của họa sĩ trẻ Ngô Hà Anh. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh, giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong những ngày đầu thu.

Các tác phẩm được trưng bày mang nhiều sắc thái khác nhau. Có bức tranh chỉ với những nét vẽ tối giản, lặp đi lặp lại như một nhịp thở; có bức lại rực rỡ màu sắc, được tạo ra bằng bàn tay loang mảng màu trên giấy. Mỗi tác phẩm mở ra một thế giới riêng, phản ánh những cung bậc cảm xúc đa dạng của các em nhỏ.

Họa sĩ Ngô Hà Anh chia sẻ, từ năm 2020, cô bắt đầu kết hợp nghiên cứu tâm lý với hội họa để áp dụng vào giảng dạy cho trẻ tự kỷ. Thay vì dạy theo khuôn mẫu, cô tạo ra một không gian tự do, nơi màu sắc và đường nét trở thành ngôn ngữ thay thế lời nói.

 Tác phẩm “The beginning” của họa sĩ Ngô Hà Anh, miêu tả về sự trầm uất và tự do.

Tác phẩm “The beginning” của họa sĩ Ngô Hà Anh, miêu tả về sự trầm uất và tự do.

“Nhiều em gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng khi cầm cọ, khi đặt màu sắc lên giấy, các em có thể biểu đạt được cảm xúc của mình”, Hà Anh nói. Với cô, giá trị lớn nhất không nằm ở sự hoàn thiện của tác phẩm, mà ở quá trình các em tìm thấy niềm vui, sự tập trung và cảm giác được lắng nghe.

Ngoài trưng bày các tác phẩm tranh, triển lãm cũng tổ chức gây quỹ bằng những sản phẩm lưu niệm như postcard, áo để hỗ trợ trẻ tự kỷ. Với tiêu chí "mỗi món đồ được mang về không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn tượng trưng cho một tia nắng nhỏ gửi tới các em", đây là cách nhóm tổ chức tham gia trực tiếp vào hành trình đồng hành cùng những tâm hồn cần được lắng nghe.

Tên gọi “Khi nắng ghé qua” mang ý nghĩa biểu tượng: Ánh sáng dịu dàng nhưng bền bỉ, len lỏi soi rọi vào những góc khuất thầm lặng. Những gam vàng ấm áp, xanh dịu mát hay đỏ đầy rung động trong tranh không chỉ thể hiện cá tính nghệ thuật, mà còn phản chiếu nhịp tim và thế giới nội tâm của từng em nhỏ.

Với người xem, đó là lời mời gọi lắng nghe và đồng cảm, để hiểu rằng phía sau những đứa trẻ đặc biệt luôn có một câu chuyện đáng trân trọng.

Triển lãm vì thế không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn mang thông điệp xã hội: nghệ thuật có thể trở thành liệu pháp hỗ trợ tinh thần, giúp trẻ tự kỷ tìm thấy tiếng nói của riêng mình. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở rằng sự đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng chính là “tia nắng” để những tâm hồn mong manh ấy thêm tự tin hòa nhập cuộc sống.

Hà Trang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khi-nang-ghe-qua-he-mo-the-gioi-noi-tam-cua-tre-tu-ky-post750667.html