Khi nữ Bí thư chi bộ là huấn luyện viên

Bí thư Chi bộ của một bon người M'nông, đồng thời là võ sư Karate tam đẳng quốc gia, chị Lê Thị Ái (SN 1985) đã trực tiếp huấn luyện nhiều thế hệ môn sinh, góp phần xây dựng và lan tỏa phong trào thể thao tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Võ sư - huấn luyện viên Lê Thị Ái (hàng đầu, đứng giữa) cùng các môn sinh của mình trong một kỳ thi karate năm 2025

Võ sư - huấn luyện viên Lê Thị Ái (hàng đầu, đứng giữa) cùng các môn sinh của mình trong một kỳ thi karate năm 2025

Đó là bon Bù Dấp, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Bon hiện có khoảng 250 hộ dân, trong đó 146 hộ là người M’nông, gần 10 hộ người Tày, Nùng, số còn lại là người Kinh. Người dân trong bon chủ yếu sống bằng nông nghiệp, với cây trồng chính là cà phê.

Theo chị Lê Thị Ái, vài năm gần đây, nhờ giá cà phê tăng, đời sống người dân Bù Dấp đã được cải thiện rõ rệt. “Nhờ cà phê lên giá, bà con có điều kiện áp dụng công nghệ mới vào canh tác nên chất lượng, sản lượng đều nâng lên. Chỉ cần duy trì mức giá như hiện nay thì đời sống người trồng cà phê sẽ còn cải thiện rất nhiều”, chị Ái chia sẻ.

Chị Lê Thị Ái có cha mẹ quê Thanh Hóa, vào lập nghiệp tại thôn 3, Nông trường Đạo Nghĩa, xã Nhân Cơ, Đắk Nông (cũ) từ năm 1983 (nay thuộc Lâm Đồng). Từ nhỏ đến nay, chị gắn bó và sinh sống tại Nhân Cơ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị công tác với vai trò cán bộ chuyên trách cấp xã, đồng thời tiếp tục theo học đại học. Đến năm 2017, chính thức trở thành công chức xã. Hiện nay là Bí thư Chi bộ bon Bù Dấp, xã Nhân Cơ.

Chị Lê Thị Ái bắt đầu học võ từ năm 1999, khi còn là học sinh tiểu học. Sau đó theo học các lớp Karate tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Nhân Cơ, do võ sư Nguyễn Bá Quân - tứ đẳng Karate quốc gia, trực tiếp giảng dạy.

Ban đầu, việc học võ chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe nhưng càng tập luyện, chị Ái càng say mê và quyết tâm theo đuổi con đường võ thuật. Năm 2011, chị đạt huyền đai tam đẳng quốc gia, sau đó làm trợ lý huấn luyện cho chính người thầy đã dìu dắt mình. Được sự động viên, khích lệ của thầy, từ năm 2011, chị Ái đứng ra mở lớp võ riêng và duy trì hoạt động đào tạo, huấn luyện cho đến nay.

Hiện võ sư Lê Thị Ái đang trực tiếp giảng dạy 2 lớp Karate tại xã Nhân Cơ. Lớp thứ nhất tổ chức tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, với 72 môn sinh, chủ yếu là học sinh của trường; các buổi tập diễn ra tại nhà đa năng vào chiều thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Lớp còn lại đặt tại Công ty Hoàn Đăng, có 42 học viên, tập luyện vào chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Để hỗ trợ công tác huấn luyện, võ sư Ái có 2 trợ lý, trong đó có con trai chị, năm nay 20 tuổi, đang theo đuổi con đường võ thuật cùng mẹ.

Theo võ sư Lê Thị Ái, nữ giới dạy võ cũng có những lợi thế riêng. “Nhiều phụ huynh ban đầu khá bất ngờ khi thấy nữ đứng lớp nhưng sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng, biết động viên, khích lệ giúp các em gắn bó và quý mến. Tạo được niềm tin thì phụ huynh mới yên tâm gửi con”, chị Ái chia sẻ.

Gần 15 năm gắn bó với việc dạy võ ở vùng sâu, võ sư Lê Thị Ái vẫn trăn trở khi số môn sinh người M’nông còn ít. “Một số em theo tập từ bậc tiểu học nhưng chỉ học một thời gian rồi bỏ. Có em tập rất lâu, đạt nhiều thành tích thi đấu trong nước nhưng cuối cùng cũng dừng lại, rất đáng tiếc”, chị Ái chia sẻ.

Theo võ sư Lê Thị Ái, sự đồng hành của phụ huynh là yếu tố quan trọng giúp lớp võ tồn tại lâu dài. Từ sinh hoạt, giao lưu đến thi đấu, lên đai, phụ huynh đều tích cực ủng hộ, cùng chung tay để thầy trò tham gia.

Trong 31 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Karate Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030, võ sư Lê Thị Ái là nữ duy nhất. Ông Nguyễn Quốc Túy - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn liên đoàn cho biết: “Đây là “hàng hiếm” của liên đoàn. Trong tỉnh có nhiều vận động viên nữ đạt thành tích cao ở các giải khu vực, quốc gia nhưng số người theo đuổi con đường võ thuật để trở thành huấn luyện viên rất ít. Vì vậy, chúng tôi mong muốn và khuyến khích các môn sinh nữ noi gương võ sư Lê Thị Ái, gắn bó lâu dài với nghề huấn luyện karate”.

Viết Trọng .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-nu-bi-thu-chi-bo-la-huan-luyen-vien-419720.html