Khi thời trang sáng tạo bằng ngôn ngữ nghệ thuật đậm dấu ấn cá nhân trên sàn diễn
Trên sàn diễn đêm khai mạc Vietnam International Fashion Week, từng 'bản sắc riêng' được các nhà thiết kế đặt để trong mỗi thiết kế để truyền tải thông điệp ý nghĩa và chạm tới cảm xúc giới mộ điệu.
Đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week F/W 2025 vừa diễn ra tối qua (ngày 12/11), tại Hà Nội đã để lại dấu ấn đẹp về tư duy sáng tạo độc đáo trong thời trang.
Trên sàn runway, từng “bản sắc riêng” được các nhà thiết kế Frederick Lee, Hà Linh Thư, Vũ Việt Hà đặt để trong mỗi thiết kế để truyền tải một thông điệp ý nghĩa, mạnh mẽ và giàu cảm xúc.
Tỏa sáng từ khởi nguồn sự sống
Đảm nhận vị trí mở màn, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” - nơi vẻ đẹp tinh khiết của nước được kể bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. Lấy cảm hứng từ khởi nguồn của sự sống, Vũ Việt Hà tái hiện câu chuyện bằng những sáng tạo thời trang mới với góc nhìn hiện đại, gửi gắm thông điệp: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình, hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng.”
Một lời nhắn gửi dịu dàng mà mạnh mẽ như cổ vũ mỗi người tìm về phiên bản thuần khiết nhất bên trong chính mình, bởi từ đó, phong cách, cảm xúc và ánh sáng riêng sẽ được đánh thức.
Bên cạnh ý tưởng, chất liệu chính là yếu tố trung tâm làm nên linh hồn của bộ sưu tập với mở đầu bằng những dải lụa trắng mơ màng. Dưới ánh đèn nhẹ như sương sớm, từng nếp lụa gợn sóng mềm mại, uyển chuyển như chính nhịp thở của thiên nhiên.Các thiết kế chuyển dần từ gam sáng sang sắc lam trầm ấm, như hành trình con người đi qua thử thách để tìm về ánh sáng mới như ý tưởng của nhà tạo mẫu. Nếu lụa là biểu tượng của khởi nguyên mềm mại, thì len đan tay kể câu chuyện về sáng tạo thủ công – nơi tinh thần tự do và phá cách được khắc họa rõ nét. Chất liệu mộc mạc ấy được Vũ Việt Hà xử lý thành những mũi đan 3D sống động, gợi hình dòng chảy tự nhiên trong vòng tuần hoàn của sự sống. Phom dáng mạnh mẽ, cấu trúc rõ ràng thể hiện sự vươn lên của con người giữa thiên nhiên rộng lớn.
Vedette Huỳnh Thị Thanh Thủy – Miss International 2024 khép lại “Khởi nguồn thuần khiết” trong diện mạo choáng ngợp. Trên nền đầm mini ánh bạc đính sequin lấp lánh, nhà thiết kế phủ lên phần thân trên khối điêu khắc 3D từ những vòng tròn trắng đan xen, như bong bóng nước vươn lên mặt sóng. Cấu trúc bao trùm đầu và vai tạo nên không gian thị giác siêu thực, vừa mềm mại vừa uy lực. Trong từng bước đi, Thanh Thủy như hiện thân cho thông điệp của bộ sưu tập.
Một trong những điểm nhấn đáng nhớ của show diễn mở màn chính là phần trình diễn giàu cảm xúc của anh tài S.T Sơn Thạch với ca khúc “Thuận nước đẩy thuyền.” Âm nhạc và thời trang hòa quyện, dẫn người xem đi từ sự nguyên sơ của nguồn nước đến hành trình khẳng định bản sắc và tinh thần cá nhân, tạo nên mở đầu tràn đầy thi vị cho đêm diễn.
Toàn bộ màn trình diễn, từ âm thanh đến màu sắc, từ gam trắng thanh khiết đến sắc xanh sinh sôi, như một câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ thời trang, nơi khán giả vừa thưởng thức vẻ đẹp hình thể, vừa cảm nhận tinh thần và ý nghĩa phía sau từng thiết kế.






Những tuyệt tác táo bạo
Hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thời trang cao cấp, Frederick Lee được mệnh danh là “người kể chuyện bằng vải vóc” của Singapore - người luôn coi thời trang là loại hình nghệ thuật thực sự và coi mình là một nghệ sỹ. Các sáng tạo của ông mê hoặc giới mộ điệu bằng vẻ đẹp huyền bí, cấu trúc công phu và được chế tác thủ công tinh xảo đến từng chi tiết.
Từng khiến giới mộ điệu say mê với lễ hội sắc màu “Holi” – bữa tiệc thời trang mang đậm tinh thần văn hóa, thì ở mùa này Frederick Lee đến với sàn diễn Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 với thái cực hoàn toàn khác khi trình làng bộ sưu tập Haute Couture “Nocturne Éternelle.”
Sự trở lại của Frederick Lee được ví như một bản giao hưởng đương đại, nơi từng đường cắt, nếp gấp đều mang dụng ý nghệ thuật. Các thiết kế lần này lấy cảm hứng từ sắc đen thẫm của cánh quạ, ánh phản chiếu mê hoặc trên lớp vảy rắn và vẻ tinh tế của từng thớ ren đen.
Hơn thế, cách mà Frederick Lee lồng ghép bảng màu đen, xanh, bạc hay ánh than cùng hiệu ứng phản quang để tái hiện không gian huyền ảo của bóng đêm đã mang đến trải nghiệm thị giác vừa choáng ngợp vừa cảm xúc.




Mỗi thiết kế trong “Nocturne Éternelle” có thể coi là một tuyệt tác táo bạo, nơi hình khối, màu sắc và chất liệu hòa quyện tạo nên bản giao hưởng của bóng tối và ánh sáng. Từ sắc đen huyền bí trên nền chất liệu “sheer mesh” cao cấp, đến kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo phối cùng những gam xanh cobalt sâu thẳm như đại dương, tất cả cùng tỏa sáng trong một màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của Frederick Lee.
Dưới ánh đèn huyền ảo, mỗi bước catwalk của dàn người mẫu càng lột tả được “bản giao hưởng” của sự quyến rũ và quyền lực, như thể cả không gian đang chuyển mình cùng nhịp thở của thời trang.
Khép lại màn trình diễn, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh như hóa thân thành “nữ hoàng bóng đêm.” Frederick Lee đã đặc biệt sử dụng kỹ thuật dựng phom 3D tinh xảo với những chi tiết mô phỏng cành cây gai góc hoang dã để tạo nên thiết kế vừa ma mị, vừa lộng lẫy
Không hoàn toàn là thiên thần, cũng chẳng phải ác quỷ, “nàng thơ” của Frederick Lee hiện lên như biểu tượng cho sự chênh vênh giữa hai thái cực, nơi vẻ đẹp vượt khỏi ranh giới của ánh sáng và thời gian. Bằng ngôn ngữ thiết kế độc đáo và tư duy sáng tạo, Frederick Lee đã mang đến một màn trình diễn tràn đầy cảm xúc.



Cuộc đối thoại cuốn hút trên sàn diễn
Mang đậm tinh thần “glam rock” đặc trưng của Hà Linh Thư, bộ sưu tập “Black Parade” là cuộc đối thoại giữa sức mạnh và duy mỹ, giữa kỷ luật và tự do. Không mang dáng dấp của những bộ đồng phục cứng nhắc, các thiết kế tái hiện tinh thần quân đội và diễu hành lịch sử qua lăng kính thời trang đương đại, hòa quyện cảm hứng Á Đông – nơi vẻ mạnh mẽ được làm mềm đi bằng đường cắt uyển chuyển, phom dáng cân đối và chất liệu nhung, lụa tinh tế.
Đen huyền và xanh quân đội được chọn là gam màu chủ đạo, biểu tượng của chiều sâu và sự bền vững điểm xuyết bằng đỏ ruby, hồng phấn và trắng sương như những khoảng sáng len giữa bóng tối.
Họa tiết hoa lan xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, đôi khi là mảng thêu tay 3D, khi lại là họa tiết trừu tượng mô phỏng rằn ri mang đến biểu tượng vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính ẩn sau lớp áo giáp bản lĩnh. Các thiết kế kết hợp áo khoác cấu trúc cứng cáp cùng chân váy lượn sóng, quần ống rộng hay váy dài thướt tha, tạo nên sự đối lập cuốn hút giữa quyền lực và tự do.
Hà Linh Thư chia sẻ mỗi thiết kế được hoàn thiện bằng kỹ thuật tinh xảo từ thêu tay, đính kết hạt cườm đến patchwork 3D (phong cách nghệ thuật chắp vá), khẳng định tinh thần cao cấp bền bỉ và niềm trân trọng dành cho nghệ thuật thủ công – giá trị cốt lõi mà Hà Linh Thư luôn theo đuổi.




Với “Black Parade,” nhà thiết kế muốn mang đến bản hành khúc tôn vinh người phụ nữ kiêu hãnh – những người vẫn sải bước điềm tĩnh giữa thế giới đầy biến động, tỏa sáng như trong cuộc diễu hành của riêng họ.
Quan trọng hơn, điều mà Hà Linh Thư muốn gửi gắm còn là thông điệp về nữ quyền, sự kiên cường và niềm tự hào rất riêng. Nhung và lụa – hai chất liệu mềm mại trở thành vũ khí, kể câu chuyện về người phụ nữ vừa dịu dàng vừa quyền lực.
“Phụ nữ rất mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ và dũng cảm. Họ có thể là những nữ tướng làm nên lịch sử, vậy tại sao nhung lụa lại không thể làm điều tương tự,” Hà Linh Thư chia sẻ.
“Black Parade” đã kết màn đêm khai mạc Vietnam International Fashion Week F/W 2025, một lần nữa khẳng định dấu ấn cá nhân với ngôn ngữ thời trang mạnh mẽ, duy mỹ và đầy cảm xúc của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Mỗi bước catwalk, mỗi thiết kế là tuyên ngôn về sức mạnh, sự tự tin và vẻ đẹp kiêu hãnh của người phụ nữ hiện đại – những nữ tướng trong thời đại của riêng họ./.










![[INFOGRAPHIC] Top vai diễn đỉnh cao của Doãn Quốc Đam](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_13_180_53745303/0dc956ed17a4fefaa7b5.jpg)



![[INFOGRAPHIC] Thành tích nhan sắc của Vũ Thúy Quỳnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_13_180_53746001/8de712e153a8baf6e3b9.jpg)
