Khi tình yêu nghề hóa thành những món quà đến học sinh khó khăn
Trong hành trình gieo mầm tri thức, có những thầy cô không chỉ dừng lại ở bục giảng, mà còn lặng lẽ mang theo tấm lòng nhân ái để nâng đỡ bước chân của những học trò nghèo. Tình yêu nghề, tình thương trò đã được biến thành những món quà thiết thực, tiếp thêm niềm tin cho các em trên con đường học tập.

Nhóm giáo viên thiện nguyện TP Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân, Ảnh: VD
Ngày 16/8, tại Trường THCS - THPT Đoàn Trần Nghiệp (xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp), không khí bỗng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Nhóm giáo viên thiện nguyện TP Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao tặng 200 ba lô, 2.000 bút bi, 200 chiếc nón cờ đỏ sao vàng, 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, 200 phần quà trung thu gồm bánh và lồng đèn cũng được gửi tặng đến các em nhỏ mầm non trên địa bàn. Tổng giá trị chương trình gần 50 triệu đồng – một con số không lớn, nhưng chan chứa tình thương và niềm hy vọng.
Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo địa phương, tập thể thầy cô, phụ huynh và đông đảo học sinh. Đằng sau từng món quà giản dị là cả một thông điệp nhân văn: “Các em không đơn độc, thầy cô và xã hội luôn đồng hành”.

Các em học sinh háo hức chờ đón những phần quà, Ảnh: VD
Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Cao Châu Thanh Thủy xúc động cho biết:
“Trường hiện có hơn 200 học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhiều em thiếu thốn cả sách vở lẫn điều kiện sinh hoạt. Nhưng điều khiến chúng tôi cảm phục là các em vẫn kiên trì đến lớp, bám trường, giữ vững nghị lực. Sự hỗ trợ hôm nay không chỉ là vật chất, mà là động lực tinh thần giúp các em thêm niềm tin để bước vào năm học mới”.
Cô Thủy bày tỏ mong muốn: từ những món quà nhỏ bé ấy, các em sẽ có thêm sức mạnh vượt qua gian khó, trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Em Nguyễn Thị Ngọc Lài, học sinh lớp 9.5, thay mặt các bạn phát biểu: “Chúng em rất vui và vinh dự khi nhận được những phần quà đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực cho việc học, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chúng em thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên”.

Những phần quà thật ý nghĩa đến tận tay các em, Ảnh: VD
Điều đặc biệt, nhóm giáo viên thiện nguyện TP Hồ Chí Minh không phải là một tổ chức chính thức. Họ chỉ là những người làm nghề giáo, thấu hiểu nỗi cơ cực của học trò nghèo, rồi tự nguyện đứng lại bên nhau để sẻ chia. Tình yêu nghề, tình thương học trò chính là động lực thôi thúc họ dành trọn những ngày cuối tuần để rong ruổi đến các vùng quê, mang theo niềm vui và hy vọng.
Chị Trần Mộng Hồng Trâm, chủ cửa hàng gạo Phương Nam, đại diện nhóm chia sẻ:“Đằng sau những ánh mắt trong veo ấy là biết bao câu chuyện đời không dễ dàng: có em mồ côi, có em cha mẹ ly hôn, có em vừa đi học vừa mưu sinh. Nếu không có sự nâng đỡ, con đường học tập rất dễ bị bỏ dở. Vì vậy, chúng tôi không xem việc trao quà chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là lời nhắn gửi: các em luôn có thầy cô, có xã hội bên cạnh”.

Những món quà mang theo niềm vui và hy vọng, Ảnh: VD
Chuyến đi thiện nguyện tại Đồng Tháp khép lại trong những nụ cười rạng rỡ của học sinh, trong sự xúc động của thầy cô và niềm hạnh phúc của những người làm công việc sẻ chia. Hành động tưởng chừng giản dị ấy lại mang sức mạnh lớn lao: tiếp thêm niềm tin, thắp sáng ước mơ và gieo mầm hy vọng vào trái tim học trò nghèo.
Đồng Tháp mùa tựu trường, không chỉ có tiếng trống khai giảng, mà còn có cả những nhịp đập yêu thương, nơi tình yêu nghề của thầy cô đã hóa thành hành động, trở thành điểm tựa cho học sinh trên hành trình tìm đến tri thức và tương lai.