Khoản tiền phạt
Sáng sớm, trên đường Hàng Vũ, trục đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, Đội trưởng Đội quản lý đô thị La Hiểu chạy xe máy tới lui vừa đi vừa hét lên: 'Các cửa hàng xin hãy chú ý. Hôm nay tỉnh sẽ cử người đến kiểm tra việc xây dựng thành phố văn minh. Nghiêm cấm các cửa hàng bày sạp dưới lòng đường, trên vỉa hè để kinh doanh, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc!'.

Minh họa Lê Tâm
Đã gần mười giờ, hai bên đường không có ai bày sạp hàng, các chủ quán đều đang đứng nhìn xem tình hình. Cuối cùng Từ Mao, chủ một cửa hàng thịt lợn, không nhịn được nữa đã chuyển quầy hàng của mình ra ngoài vỉa hè. Những người bán hàng khác khuyên anh ta: "Anh Từ, hôm nay có đoàn kiểm tra, đừng nên bày ra vỉa hè".
Từ Mao vừa xẻ thịt vừa nói: "Suốt ngày kêu sói tới chỉ để hù dọa người ta. Tôi cứ bày bán xem ai làm gì được tôi".
Từ Mao vốn tự hào rằng mình là họ hàng của một cán bộ huyện nên rất kiêu ngạo. Thấy Từ Mao bày hàng ra ngoài, các chủ cửa hàng khác cũng theo hắn và chẳng mấy chốc nhiều quầy hàng kinh doanh nhỏ đã lấp đầy hai bên vỉa hè và phố Hàng Vũ trở lại tình trạng đông đúc và hỗn loạn như thường ngày.
Gần trưa, La Hiểu và một số nhân viên trong đội quản lý đô thị vênh váo bước tới và bắt đầu phạt những sạp hàng vi phạm. Người chủ quán thứ nhất kêu lên: "Các ông chỉ bắt nạt kẻ yếu, chúng tôi làm vậy vì Từ Mao khởi xướng, các ông phải phạt hắn chứ sao lại phạt chúng tôi.
Bình thường thì các thành viên trong đội quản lý đô thị sẽ không dám đối mặt với những đối tượng như Từ Mao. Nhưng hôm nay thì khác. La Hiểu bước đến trước mặt Từ Mao, nghiêm túc nói: "Anh vi phạm quy định, phá rối trật tự thị trường, bôi xấu việc xây dựng thành phố văn minh, anh bị phạt 500 tệ".
- Tôi không nộp phạt, hãy tránh ra, đừng cản trở đến việc kinh doanh của tôi - Từ Mao khinh thường nói.
- Từ Mao, tôi nói cho anh biết nếu không nộp phạt tôi sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh của anh và tăng gấp đôi số tiền phạt.
- Người dám không, ai phạt ta ta sẽ lấy mạng người đó! - Từ Mao trợn mắt, con dao phay trong tay kêu lách cách trên thớt.
Hai bên không ngừng tranh cãi, người đứng xem vòng trong vòng ngoài, đường sá bị ùn tắc, vô cùng hỗn loạn.
Cuối cùng, La Hiểu phải gọi điện đến 110 với lý do Từ Mao đã xúc phạm các quan chức thực thi pháp luật và cản trở việc thi hành công vụ. Lúc này Từ Mao mới tỏ vẻ hoảng sợ: "Thôi đừng gọi nữa, tôi chỉ nói bậy thôi, tôi xin nộp phạt".
Nhìn thấy Từ Mao ngoan ngoãn nộp phạt, các chủ cửa hàng khác cũng không dám xin xỏ gì mà phải theo cái gương của Từ Mao ngoan ngoãn nộp phạt. Một lúc sau, túi tiền của đội quản lý đô thị đã căng phồng.
Buổi chiều, sau khi nghỉ bán hàng, cô vợ trêu Từ Mao: "Anh làm hỏng cái áo da bò của mình, cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát".
Từ Mao trợn mắt nhìn cô vợ: "Cô biết cái gì? Tôi và đội quản lý thị trường diễn kịch với nhau đấy. La Hiểu nói trước với tôi rằng anh bị phạt 500 tệ nhưng sẽ được hoàn lại 2.000 tệ, cô cứ âm thầm mà vui đi".
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/khoan-tien-phat-i774447/